Thứ 7, 16/08/2025, 02:57[GMT+7]

Ký ức Điện Biên Phủ vang vọng trong trường học

Thứ 2, 05/05/2014 | 08:41:57
1,670 lượt xem
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), những ngày này, hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa chuyên đề về Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đường phản kích của thực dân Pháp từ trung tâm Mường Thanh lên cứ điểm A1. Ảnh: Tất Đạt

Tiết chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần giữa tháng 4 tại Trường THPT Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ như lắng lại bởi giọng nói vang vọng, hào hùng của Trung tá Nguyễn Văn Nê, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Mở đầu buổi nói chuyện, ông nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh thời đại. Câu nói đã chạm vào tâm khảm của hơn 2.000 giáo viên và học sinh toàn trường, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng. Mạch cảm xúc của ông đã khiến cho cả sân trường “sống lại” với chiến thắng năm xưa: Vào lúc 17 giờ 30 ngày 7/5/1954, Đại tá Tạ Quốc Luật, Chỉ huy trưởng Đại đội 360 đã bắt sống tướng Đờ Cát ngay tại bàn làm việc. Lá cờ quyết chiến, quyết thắng đã được cắm trên nóc hầm Đờ Cát, đánh dấu sự thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên và Việt Nam. Hàng nghìn ánh mắt hướng về phía ông với sự cảm phục của thế hệ hôm nay với người chiến sĩ năm xưa.

Trung tá Nguyễn Văn Nê, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa đang kể lại diễn biến chiến dịch.

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã chứng kiến sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ, trong đó phải kể đến: Anh hùng Bế Văn Đàn không ngần ngại cầm 2 chân khẩu trung liên đặt lên vai mình và hô đồng đội bắn, Anh hùng Phan Đình Giót lao cả thân mình vào bịt kín lỗ châu mai, Anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn bánh pháo.

Em Bùi Khánh Linh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quỳnh Côi chia sẻ: Mặc dù em đã được nghe cô giáo giảng về chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng khi ông Nguyễn Văn Nê kể lại về chiến dịch, em thật sự xúc động và cảm thấy rất tự hào. Là thế hệ trẻ, em hứa sẽ kế thừa và phát huy tinh thần ấy, đoàn kết,  sáng tạo, quyết tâm học tốt để xây dựng và làm giàu cho quê hương, đất nước.

Thầy Vũ Tiến Hải, Bí thư Đoàn trường nghẹn ngào: Sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ năm xưa thôi thúc tôi phải phấn đấu không ngừng nghỉ, thi đua dạy tốt trong mọi hoàn cảnh, quyết không lùi bước trước khó khăn.

“Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui”. Đến Trường THCS Minh Thành, Thành phố Thái Bình vào đầu giờ sáng những ngày tháng Tư lịch sử, lời bài hát Giải phóng Điện Biên gợi cho tôi liên tưởng về niềm hân hoan, phấn khởi chào mừng chiến thắng của quân và dân ta.

Cô Nguyễn Thị Bích Thu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Liên đội phối hợp cùng Ban giám hiệu Trường đã tổ chức tuyên truyền về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng đến tất cả giáo viên và học sinh trong Trường. Bên cạnh đó, Trường tổ chức giao lưu nói chuyện với các nhân chứng lịch sử, các trò chơi dân gian như kéo co, ném pháo… tổ chức cho học sinh của 4 khối xem các phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau đó, học sinh sẽ viết bài thu hoạch tìm hiểu và phát biểu những cảm tưởng về chiến thắng Điện Biên. Vào tiết 2 của thứ 5 hàng tuần, Đội tuyên truyền Măng non Trường sẽ chọn những bài hay nhất để đọc cho các bạn nghe.

Thầy giáo Vũ Tiến Hải, Bí thư Ðoàn Trường THPT Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ.

Vào dịp cuối tháng 2 vừa qua, Liên ngành Đoàn thanh niên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” với sự tham gia của 300 học sinh đến từ các liên đội THCS Tây Sơn, THCS Minh Thành và THCS Kỳ Bá. Các em đã thể hiện những tiết mục văn nghệ với phong cách biểu diễn tự tin, hồn nhiên, lột tả được không khí sục sôi trong những tháng ngày lịch sử, ca ngợi Đảng, Bác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta.

Qua những chia sẻ, phân tích của các nhân chứng lịch sử về diễn biến của Chiến dịch Điện Biên Phủ, các em đã tiếp cận rõ nét và cụ thể hơn các dấu ấn lịch sử. Em Liên Phương Anh, Liên đội trưởng Trường THCS Minh Thành chia sẻ: Em rất vinh dự, tự hào và may mắn được tham dự chương trình giao lưu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. Chương trình diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã giúp em hiểu được ý nghĩa to lớn của chiến dịch, từ đó thôi thúc em phải phấn đấu giành thành tích xuất sắc trong học tập, xứng đáng là con cháu của các chiến sĩ năm xưa.

Cùng với Trường THPT Quỳnh Côi, Trường THCS Minh Thành, các trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về ý nghĩa, giá trị lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đội, liên đội với chủ đề “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”; phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con Tem bưu chính”…

Các hoạt động đã góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng và nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về truyền thống yêu nước. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo trong học tập, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã anh dũng, hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đặng Anh

  • Từ khóa