Thứ 3, 24/06/2025, 10:42[GMT+7]

Những thủ khoa đại học mong muốn trở về xây dựng quê hương

Chủ nhật, 24/08/2014 | 15:37:12
1,499 lượt xem
Sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng: Lê Thanh Hà, cựu học sinh Trường THPT Ðông Thụy Anh, thủ khoa Học viện Ngân hàng; Nguyễn Thị Xuyến, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, thủ khoa Ðại học Kiểm sát và Nguyễn Thị Huyền, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, thủ khoa Học viện An ninh nhân dân đều mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học được trở về góp sức xây dựng quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

Lê Thanh Hà.

 

Lê Thanh Hà: Từ ước mơ đến quyết tâm chinh phục ngành Ngân hàng

 

Năm 2013, theo khảo sát của Viện Nhân lực ngành ngân hàng tài chính, có khoảng 32.000 sinh viên chuyên ngành tài chính, ngân hàng ra trường tuy nhiên 1/3 trong số đó không tìm được việc làm hoặc làm trái ngành nghề. Nhưng không vì thế mà Lê Thanh Hà, cựu học sinh Trường THPT Ðông Thụy Anh ngừng theo đuổi ước mơ của mình. Hà cho biết: Năm lớp 6, khi anh trai thi đỗ Học viện Ngân hàng, em đã rất muốn tìm hiểu về ngôi trường và lĩnh vực khiến anh em quyết tâm theo đuổi. Khi được anh kể về ngôi trường và các ngành nghề sau khi tốt nghiệp, Học viện Ngân hàng đã trở thành ước mơ lớn mà em quyết tâm chinh phục. Ðược biết, 12 năm liền Hà là học sinh giỏi toàn diện của trường. Năm lớp 12, em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối THPT và đã xuất sắc đạt giải Ba môn Hóa học.

 

Phương pháp học tập của Lê Thanh Hà không có gì đặc biệt. Cũng giống như các bạn, ở trên lớp, em chăm chú nghe thầy cô giảng bài và thường xuyên luyện đề, làm bài tập trong sách tham khảo khi ở nhà. Chính người anh trai đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để Hà có quyết tâm học tốt và trở thành thủ khoa Học viện Ngân Hàng với 26,5 điểm. Sau khi thi xong đại học, dựa vào đáp án của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, em đã dự tính mình được 26 điểm. Hà cho biết: Những năm trước, thủ khoa của Học viện Ngân hàng luôn đạt từ 28 điểm trở lên nên khi biết mình trở thành thủ khoa năm nay, em và gia đình vô cùng bất ngờ. Bố mẹ và mọi người trong gia đình rất tự hào về em. Ðây chính là động lực lớn lao giúp em học tập tốt trong môi trường mới. Bên cạnh đó, Lê Thanh Hà còn đỗ Học viện Nông nghiệp với 22 điểm.

 

Hà chia sẻ về ước mơ tương lai của mình: Sau khi tốt nghiệp đại học, em mong muốn được mang kiến thức và năng lực của mình trở về góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Nguyễn Thị Xuyến: Dậy sớm học bài là bí quyết thành công

 

 

Ngay từ những năm đầu tiểu học, Nguyễn Thị Xuyến, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, thủ khoa Ðại học Kiểm sát với 27,5 điểm đã có niềm đam mê với môn Toán học. Từ lớp 1 đến lớp 5, em liên tục đạt học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh ở môn học này. 12 năm học, em luôn là một học sinh giỏi của trường, lớp, được bạn bè, thầy cô quý mến, yêu thương. Xuyến cho biết: Ngoài thời gian học trên lớp, về nhà em ôn lại kiến thức, làm bài tập trong sách giáo khoa kết hợp với luyện đề. Bên cạnh đó, em thường xuyên giúp bố mẹ những công việc như nấu cơm, rửa bát, thu dọn nhà cửa… Buổi sáng, em thường dậy sớm dành từ 1 tiếng đến 2 tiếng để học bài. Ðây là khoảng thời gian giúp em tập trung nhất, không khí trong lành, yên tĩnh. Chính vì vậy, em thường dành thời gian này để ôn lại phần lý thuyết trong sách giáo khoa và luyện thêm một số dạng đề khó.

 

Mấy ngày qua, trong căn nhà nhỏ của gia đình Xuyến ở xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) rộn rã hơn bởi những lời chúc mừng, động viên, chia sẻ của bà con lối xóm, họ hàng, bạn bè, người thân. Ai cũng mừng vì dòng họ mình có một thủ khoa đại học, tô thắm thêm truyền thống hiếu học của quê hương. Tân thủ khoa Ðại học Kiểm sát có khuôn mặt hiền lành, dáng vẻ hơi rụt rè nhưng nụ cười luôn tươi rói trên môi. Xuyến khiêm tốn cho biết: Ðược các dì tư vấn và bố mẹ ủng hộ nên em đã dự thi vào Khoa Luật Trường Ðại học Kiểm sát. Sau khi đi thi về, em đã ước lượng được số điểm như vậy và nghĩ là mình sẽ đỗ nhưng thật không ngờ lại đỗ thủ khoa. Ðến giờ phút này, đối với em và gia đình, đó là một niềm vui lớn, là dấu ấn lớn trong chặng đường học tập của em.

 

Là một luật sư tương lai, Nguyễn Thị Xuyến hy vọng: Em sẽ phát huy hết khả năng của mình để bảo vệ quyền lợi của người dân, quan trọng hơn, em muốn góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Nguyễn Thị Huyền: Con gái cũng có thể làm được những ngành, nghề vất vả, nguy hiểm

 

 

Lựa chọn Học viện An ninh nhân dân, Nguyễn Thị Huyền, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình xác định: Công an là một nghề vất vả, thậm chí nguy hiểm nhưng em rất mong muốn được trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Từ nhỏ, khi xem phim trên truyền hình, em rất yêu bộ quân phục của các cô, chú công an, đặc biệt, em thích sự thông minh, nhanh nhạy, lúc mềm mỏng, lúc cương nghị của những chiến sĩ ngày đêm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chính vì vậy, khi được bố mẹ ủng hộ, em quyết tâm thi đỗ vào ngôi trường này và thật bất ngờ, em đã trở thành thủ khoa với 28,25 điểm.

 

Nói về bí quyết học tập của mình, Huyền cho biết quan trọng nhất vẫn là sự chăm chỉ, say mê. Em thường xuyên mượn thầy cô, bạn bè những cuốn sách tham khảo hay về tự học. Gặp bài tập càng khó em càng quyết tâm phải tìm ra đáp án, không giải được mới đến nhờ thầy, cô trợ giúp. Những lúc căng thẳng đầu óc, Huyền thường xem ti vi, nghe nhạc hoặc làm một số việc trong nhà để thư giãn. Không chỉ là tân thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân, Nguyễn Thị Huyền còn đỗ vào Khoa Công nghệ sinh học Trường Ðại học Khoa học tự nhiên, Ðại học Quốc gia Hà Nội với 24 điểm.

 

Giống như Hà và Xuyến, Huyền cũng mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học được trở về quê hương, luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.

 

Mặc dù lựa chọn những ngành, nghề khác nhau nhưng điểm chung ở Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Xuyến và Nguyễn Thị Huyền đó là sự ham học, tính khiêm tốn và trách nhiệm trước cuộc sống. Chúc các em luôn vững bước trên con đường mà mình đã chọn, kiên định với lý tưởng và gặt hái được nhiều thành công.

Đặng Anh

  • Từ khóa