Thứ 2, 15/12/2025, 03:03[GMT+7]

Rộn rã đón chào năm học 2014 - 2015

Chủ nhật, 31/08/2014 | 17:33:37
1,792 lượt xem
Hòa trong không khí nô nức, hân hoan chào đón năm học mới trong cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh đang gấp rút chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2014 - 2015.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) chào đón năm học mới. Ảnh: Thành Tâm

Năm học này, em Lê Văn Bình (xã Nam Trung, Tiền Hải) vô cùng vui mừng khi biết tin mình đỗ vào lớp 10 Trường THPT Nam Tiền Hải. Ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, cách học mới, môi trường mới khiến cho Bình có phần bỡ ngỡ những ngày đầu đến trường. Chia sẻ với chúng tôi, Bình cho biết: Ngôi trường khang trang và những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, toàn bộ khung cảnh của trường trong nắng sớm hiện ra thật đẹp. Những ngày đầu đi học, em vừa hồi hộp vừa lo lắng để hòa nhập với môi trường học tập mới. Tuy nhiên, các thầy giáo, cô giáo trong trường rất nhiệt tình, thân thiện, bạn bè trong lớp luôn hòa đồng, giúp đỡ nhau, điều này khiến em rất vui. Một năm học mới bắt đầu, em đã đặt ra cho mình mục tiêu là năm nay sẽ đạt học lực khá, hạnh kiểm tốt. Cũng giống như Bình, đối với nhiều học sinh bước vào các lớp đầu cấp, sự lo lắng, hồi hộp luôn thường trực nhưng các em đã định hình cho mình những bước đi trên con đường mới.

Cũng là một học sinh cấp III nhưng Nguyễn Vân Anh (Trường THPT Lê Quý Đôn) lại mang trong mình nỗi niềm của học sinh cuối cấp trước thềm năm học mới. Vân Anh chia sẻ: Những ngày này, ngôi trường có nhiều thay đổi: băng rôn, khẩu hiệu mới được treo ngay ngắn; những cây xanh trước vốn um tùm nay được các bác lao công tỉa gọn; sân trường, lớp học đã được vệ sinh sạch sẽ. Năm học mới cũng là năm cuối cùng của em ở ngôi trường này, trong em vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của cô bé mới ngày nào bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường. Ý thức được tầm quan trọng của năm học lớp 12, em và các bạn đã đặt ra cho mình mục tiêu là quyết tâm đỗ đại học.

Em Lê Thu Trang, học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình) cho biết: Do trường được chọn là trường khai giảng điểm ở khu vực Thành phố nên trong tháng 8 tranh thủ thời gian đi học về, nhóm múa chúng em đã tập luyện những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng, ai ai cũng háo hức, những chiếc khăn quàng đỏ thắm được đeo ngay ngắn trên chiếc áo trắng tinh khôi cùng những lời ca hào hùng của bài Quốc ca như thôi thúc chúng em phải ra sức học tập.

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Minh Đức

Là một phụ huynh có con năm nay bắt đầu vào học lớp mẫu giáo Trường Mầm non xã Thống Nhất (Hưng Hà), chị Bùi Thị The tâm sự: Lúc mới đi học, cháu rất hay khóc, lười ăn, các cô giáo phải vất vả chăm sóc. Sau 1 năm đi học, cháu đã quen với các bạn và các cô, không lười ăn và ốm vặt như trước. Mặc dù mới ở tuổi mầm non nhưng cháu đã thể hiện nhiều niềm vui khi chào đón năm học mới. Chuyển từ mầm non lên tiểu học, ngỡ ngàng nhất là đối với học sinh lớp 1. Nhiều bé ngày đầu tiên nhập học đã không tránh khỏi bỡ ngỡ, òa khóc ngay khi rời khỏi vòng tay cha mẹ. Nhưng sự dịu dàng, ân cần của các cô giáo đã giúp các em vững tin với những bài luyện chữ đầu tiên.

Năm học 2014 - 2015 đã bắt đầu. Tại các trường học trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng đã hoàn tất, hứa hẹn một năm học mới đầy niềm vui và gặt hái nhiều thành công.

Đặng Anh

  • Từ khóa