Thứ 6, 23/05/2025, 20:46[GMT+7]

Khi trẻ mầm non hát Quốc ca

Thứ 2, 27/10/2014 | 08:27:14
2,980 lượt xem
Vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, người dân quanh khu vực tổ 26, 27, 28 (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) lại xúc động lắng nghe những âm thanh hùng hồn của bài Quốc ca Việt Nam bởi tiếng hát của hơn 200 học sinh Trường Mầm non Quang Trung. Nhìn các cháu đứng nghiêm trang, mắt hướng lên quốc kỳ, tay đặt trên ngực, cùng đồng thanh hát vang bài “Tiến quân ca” khiến ai chứng kiến cũng thấy xúc động, như được truyền cảm hứng về tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc.

Các cháu Trường Mầm non Quang Trung (thành phố Thái Bình) hát Quốc ca trong lễ chào cờ.

 

Chương trình chào cờ, hát Quốc ca được Trường Mầm non Quang Trung triển khai từ đầu năm học 2014 - 2015. Cô giáo Ðặng Thị Hồng Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu các trường mầm non khuyến khích dạy trẻ mầm non tập làm quen với hát Quốc ca. Trước thềm năm học 2014 - 2015, Trường đã triển khai đến tất cả giáo viên cho các cháu lớp 4, 5 tuổi tập hát Quốc ca. Chỉ trong một thời gian ngắn, các cháu đã thuộc lời bài hát và hát theo đúng nhạc. Ðược sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh, nhà trường đã hướng dẫn các cháu mầm non về nghi thức lễ chào cờ, đưa hoạt động chào cờ, hát Quốc ca thành hoạt động thường xuyên. Có thể trẻ chưa hiểu hết được ý nghĩa nhưng đã cảm nhận được sự khác biệt lúc hát Quốc ca so với các bài hát khác. Ðây là sự khởi đầu để hình thành trong nhận thức của các cháu về ý nghĩa, sự trang trọng của lễ chào cờ và hát Quốc ca.

 

Mặc dù lễ chào cờ của Trường Mầm non Quang Trung chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút mỗi sáng thứ Haihàng tuần nhưng đã trở thành tiết học đầy ý nghĩa đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Các cô giáo trong trường cho biết: Trường chưa cho các cháu nhà trẻ tập hát Quốc ca nhưng mỗi khi nghe các anh chị lớp 4, 5 tuổi hát dưới sân trường, có nhiều cháu đã thuộc lời và giai điệu của bài hát. Bài hát thiêng liêng về Tổ quốc đã in sâu vào tâm trí con trẻ ở lớp cũng như ở nhà. Chị Lê Thị Thương, phụ huynh cháu Trần Tuyết Nhi cho biết: Chúng tôi vô cùng bất ngờ bởi khi về nhà, cháu đặt tay lên ngực hát bài Quốc ca cho mọi người nghe. Lời bài hát dài hơn những bài hát dành cho lứa tuổi thiếu nhi và giai điệu khó hơn nhưng cháu đã thuộc lời và nhạc. Ông bà nội cháu rất xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn với các cô giáo trong Trường đã dạy cho cháu tình yêu quê hương, đất nước ngay từ khi còn bé.

 

Trường Mầm non Quang Trung hiện nay có gần 400 cháu. Tình yêu quê hương, đất nước được đưa vào chương trình giáo dục trẻ qua các hoạt động của các cháu từ 2 đến 5 tuổi. Mỗi nhóm lớp được đặt một tên riêng như: lớp Suối, lớp Sông, lớp Biển, lớp Ðại dương. Bên trong mỗi lớp học, các cô giáo cùng học sinh trang trí những bức tranh về chủ đề biển, đảo, đặc biệt là hình ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa. Không chỉ làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước cho các cháu, vào những ngày lễ, tết của dân tộc, cô và trò Trường Mầm non Quang Trung lại háo hức, hăng say tập luyện các tiết mục văn nghệ gắn với từng chủ đề.

 

Chứng kiến một buổi lễ chào cờ đầu tuần ở Trường Mầm non Quang Trung, nhìn các cháu đứng nghiêm, mắt hướng về quốc kỳ, tay đặt lên ngực, hát vang bài ca thiêng liêng của Tổ quốc, tôi thấy buổi lễ thêm phần trang trọng. Lời ca của bài hát như thôi thúc các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng tôi không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện. Nhà trường đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ niềm tự hào của một công dân khi được sống và học tập trên mảnh đất hình chữ S anh hùng.

Đặng Anh

 

  • Từ khóa