Thứ 7, 16/08/2025, 00:56[GMT+7]

Người thầy đặc biệt

Thứ 3, 04/08/2015 | 09:40:20
1,179 lượt xem
“Các cô giáo làm được thì tôi cũng làm được. Chỉ cần yêu nghề, yêu trẻ thì mọi việc sẽ không quá khó như nhiều người vẫn nghĩ” - đó là tâm sự của thầy giáo Lại Quốc Hoan, giáo viên Trường Mầm non Vũ Ninh (Kiến Xương).

Thầy giáo Lại Quốc Hoan kể chuyện cho các cháu 5 tuổi Trường Mầm non Vũ Ninh (Kiến Xương).

Giọng nói truyền cảm, ấm áp, nhẹ nhàng và sâu lắng là những gì tôi cảm nhận được trong tiết kể chuyện của thầy Hoan với các cháu 5 tuổi. Chia sẻ về quyết định nộp hồ sơ vào Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Thái Bình, thầy Hoan cho biết: Lúc tôi chọn thi vào Trường, ai cũng ngạc nhiên vì hồi đó cả hội đồng chỉ có tôi là thí sinh nam duy nhất.  Sau khi đỗ, tôi cũng là sinh viên đặc biệt nhất. Có nhiều người khuyên nên chọn ngành nghề khác song được bố mẹ động viên, ủng hộ, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi nghề này. Năm 2001, thầy giáo Lại Quốc Hoan nhận công tác tại Trường Mầm non Vũ Ninh. Những ngày đầu vào trường còn bỡ ngỡ, gặp không ít khó khăn bởi chưa có kinh nghiệm trong chăm sóc trẻ, tuy nhiên, với cố gắng và quyết tâm cao, thầy Hoan đã từng bước thích nghi với môi trường giáo dục mới. Lâu dần, không nghe thấy tiếng trẻ, cuộc sống của thầy như thiếu đi một phần quan trọng.

Nhiều người nghĩ nam giới làm việc chăm sóc, giáo dục trẻ sẽ rất khó khăn, đặc biệt là với những bé gái. Tuy nhiên, khi được đào tạo trong môi trường sư phạm mầm non, các thầy giáo, cô giáo tương lai đã được học hết nên không ngại việc gì, từ vệ sinh nhà cửa đến vệ sinh cho các cháu... Chính vì vậy, hình ảnh thầy giáo Lại Quốc Hoan ngồi buộc tóc, dạy múa hát, dạy vẽ tranh, chơi với trẻ đã trở thành hình ảnh đẹp của Trường Mầm non Vũ Ninh nhiều năm nay. Thầy Hoan tâm sự: Có trường hợp đặc biệt, trẻ không sống cùng bố, khi đến trường, trẻ lại chỉ tiếp xúc với cô giáo. Điều này đã vô hình tạo ra sự xa cách đối với các trẻ. Nếu trường học có giáo viên nam, trẻ sẽ như được sống trong ngôi nhà có cả cha lẫn mẹ. Chính vì vậy, ngoài việc là một người thầy, tôi sẵn sàng chia sẻ, chăm sóc các con như một người cha để các con coi mái trường là ngôi nhà thứ hai của mình. Thầy Hoan rất hạnh phúc với công việc của mình. Được trẻ em yêu quý, phụ huynh tin cậy, bên cạnh luôn có người vợ thông cảm, sẻ chia, nhiều đêm thức phụ chồng làm đồ chơi, soạn giáo án, thầy cảm thấy mình cần có trách nhiệm và yêu nghề hơn.

Có thể những điệu múa còn gượng gạo, những câu từ với trẻ đôi khi còn khô cứng hơn so với giáo viên nữ nhưng nhìn những gương mặt thơ ngây, ngộ nghĩnh, đặc biệt là khi các bé nói thích được thầy dạy hơn cô dạy và say mê, hứng thú học là động lực, là niềm tin giúp thầy giáo Lại Quốc Hoan tiếp tục gắn bó với công việc của mình. Năm 2006, thầy được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ Ninh. Mặc dù là một nhà quản lý song thầy vẫn thường xuyên lên lớp lắng nghe, kể chuyện với các con. 15 năm công tác tại Trường, thầy Hoan đã đạt được nhiều thành tích quan trọng. Nhiều năm liền, thầy là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; đặc biệt, năm 2006, thầy đạt danh hiệu giáo viên giỏi quốc gia và vinh dự nhận cúp Búp sen vàng do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

Hiện tại, thầy giáo Lại Quốc Hoan đã có một gia đình nhỏ ấm áp với 2 con ngoan ngoãn. Những giờ dạy trên lớp là kinh nghiệm quý giá để thầy làm tốt thiên chức của một người cha, cùng vợ chăm sóc các con từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Đặng Anh

  • Từ khóa