Thứ 3, 16/12/2025, 16:05[GMT+7]

Chắp cánh mơ ước tuổi thơ

Thứ 2, 25/04/2016 | 09:14:22
1,709 lượt xem
Hiệu trưởng trực tiếp lên kế hoạch, phó hiệu trưởng dẫn chương trình, giáo viên, phụ huynh học sinh cùng tham gia dựng trại, xếp sách nghệ thuật, trưng bày triển lãm sách…, đó là sự chuẩn bị và tổ chức của Trường Tiểu học An Dục (Quỳnh Phụ) trong ngày hội sách toàn trường. Việc biết phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể đã giúp các em học sinh có một ngày hội sách đáng nhớ, gieo vào lòng các em tình yêu, niềm đam mê với sách, khát khao được chiếm lĩnh những tri thức của nhân lo

Học sinh Trường Tiểu học An Dục giới thiệu sách trong ngày hội sách năm 2016.

 

Ðến Trường Tiểu học An Dục vào ngày hội sách, chúng tôi như lạc trong một thế giới của sách. Khuôn viên Trường có những giá sách rất đặc biệt, những cuốn sách được buộc và treo bởi những chiếc dây màu sắc sặc sỡ, các em học sinh say sưa đọc sách. Khu vực sân trường, 6 chiếc trại có chủ đề nội dung khác nhau nhưng đều được trang trí bởi sách, trong trại sách được xếp rất nghệ thuật. Trong phong trào đọc sách, giới thiệu sách, kể chuyện sách ở Quỳnh Phụ, Tiểu học An Dục là một trong những trường tốp đầu. Nhà trường có thư viện thường xuyên mở cửa phục vụ học sinh giờ ra chơi. Với phương châm “Góp một cuốn sách nhỏ để đọc nhiều cuốn sách hay”, nhà trường đã vận động phụ huynh học sinh ủng hộ kinh phí xây dựng tủ sách phụ huynh tại các lớp và duy trì hoạt động hiệu quả. Ðể lan tỏa phong trào đọc sách, kể chuyện sách trong nhà trường, bên cạnh việc duy trì tổ chức cho học sinh giới thiệu sách, kể chuyện sách trong các giờ chào cờ, nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên thư viện thường xuyên đến kể chuyện sách cho các em học sinh lớp 1, ghi chép việc mượn - trả sách của tủ sách phụ huynh trong các lớp giúp giáo viên chủ nhiệm quản lý được việc đọc của học sinh.

 

Cô giáo Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dục cho biết: Nhằm tiếp tục động viên phong trào đọc sách ngày càng phát triển, hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức ngày hội sách từ tháng 2 và tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị trong nửa tháng gần đây. Ngày hội sách tại Trường Tiểu học An Dục với 3 nội dung trọng tâm là trưng bày triển lãm sách; hội thi tìm hiểu về sách, giới thiệu, kể chuyện sách và vận động bổ sung sách vào tủ sách phụ huynh.

 

May mắn được tham dự hội thi tìm hiểu về sách, giới thiệu, kể chuyện sách trong ngày hội sách do Trường Tiểu học An Dục tổ chức, cảm nhận của chúng tôi về hội thi là sự chuẩn bị chu đáo, công phu, nội dung thiết thực, ý nghĩa. Trong phần thi thứ nhất, bằng việc trả lời trắc nghiệm đúng sai qua việc giơ bông hoa mặt xanh hoặc mặt đỏ, tất cả học sinh được trả lời 10 câu hỏi tình huống xoay quanh những vấn đề về sách và việc đọc sách. Phần thi thứ hai thể hiện tài năng cộng tác viên thư viện, đội văn tuổi thơ đã giới thiệu một cách cảm xúc cuốn “Hoàng Sa - Trường Sa trong vòng tay Tổ quốc” truyền đi thông điệp Trường Sa, Hoàng Sa là của chúng ta, chung tay bảo vệ nước nhà Việt Nam; với truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” được sân khấu hóa một cách vui nhộn, hài hước, sáng tạo, đội toán tuổi thơ đã khéo léo truyền đi thông điệp: Hãy đọc sách - kiến thức sẽ được mở mang toàn diện… Thông qua các phần thi đã giúp học sinh nhà trường hiểu được ý nghĩa vô cùng lớn lao của việc đọc sách, những kỹ năng cơ bản để đọc sách, giúp các em tự tin phát triển bản thân, tích cực tuyên truyền để mọi người cùng nhau đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

 

 

Là một phụ huynh học sinh tham dự ngày hội sách của Trường, ông Hòa Văn Lơ ở xóm 5, thôn Việt Thắng, xã An Dục xúc động: “Tuyệt vời” là cảm nhận của tôi về ngày hội sách năm nay. Thông qua việc thầy cô dựng trại, làm giá sách, tổ chức cuộc thi tuyên truyền sách rất chu đáo, chúng tôi cảm thấy con cháu mình đang được giáo dục đúng hướng, biết yêu quý và học hỏi từ sách. Ðây là nền tảng để các cháu có thể học tập suốt đời, không bị thụt lùi trước sự phát triển của xã hội.

 

Trong ngày hội sách tại Trường Tiểu học An Dục, 324 cuốn sách trị giá 11 triệu đồng đã được các bậc phụ huynh học sinh Trường Tiểu học An Dục ủng hộ tủ sách phụ huynh tại các lớp, tạo điều kiện cho học sinh của Trường có nguồn sách đa dạng, tiếp cận nhiều tri thức mới. Ngày hội không chỉ góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường mà còn để lại trong những cô cậu học trò kỷ niệm đẹp về một thời tuổi thơ cắp sách tới trường. Ðây thực sự là một cách làm hay, một mô hình cần được nhân rộng.

 

Vũ Hường

  • Từ khóa