Thứ 2, 22/12/2025, 03:33[GMT+7]

Phạm Thị Hồng Nhung vượt khó học giỏi

Thứ 4, 14/09/2016 | 09:26:56
1,630 lượt xem
Từ lớp 1 đến lớp 9, năm nào Phạm Thị Hồng Nhung (xã Đông Hà, huyện Đông Hưng) cũng đạt học sinh giỏi; 4 năm học THCS đều là học sinh giỏi cấp huyện, năm học 2015 - 2016 đạt giải nhất cuộc thi giải Toán qua mạng, giải ba Địa lý cấp tỉnh. Để đạt được thành tích này, Hồng Nhung đã phấn đấu không ngừng, xác định được động cơ học tập, có phương pháp khoa học và trên hết là tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.

Phạm Thị Hồng Nhung nhận phần thưởng vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016.

Từ lớp 6, Hồng Nhung đã được chọn vào học tại Trường THCS Phạm Huy Quang - trường chất lượng cao của huyện, ở thị trấn Đông Hưng. Trường cách nhà 7 cây số nên buổi trưa em phải ăn bán trú, không chỉ đi lại mà sinh hoạt cá nhân cũng gặp không ít khó khăn. Ban đầu, em được bố mẹ đưa đón nhưng sau đó em tự đi xe đạp. Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nên trong khi các bạn đi xe đạp điện thì mỗi ngày Hồng Nhung đều gò lưng trên chiếc xe đạp cũ, đội mưa đội nắng vượt đường xa đến trường. Ngày đầu do chưa quen bạn, quen trường nên Hồng Nhung thấy bỡ ngỡ và nhớ nhà vô cùng, những lúc đó em chọn cách làm bạn với sách vở để nỗi nhớ vơi đi. Tuy nhiên, những khó khăn của cuộc sống xa nhà từ nhỏ không làm em thấy thua thiệt bạn bè mà càng tạo động lực để em phấn đấu học tập. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Hồng Nhung đã xác định được động cơ, mục tiêu học tập của mình là phải học thật giỏi để tự trang bị cho mình kiến thức, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hồng Nhung chia sẻ: Vì trường học xa nhà nên suốt 4 năm học THCS em học bán trú. Buổi sáng đầu óc minh mẫn, dễ tiếp thu kiến thức em thường dậy sớm ôn bài trước khi đến lớp; buổi trưa tranh thủ làm hết bài thầy cô giao để buổi tối ôn bài, làm bài tập nâng cao và giải toán trên mạng. Phương châm của Hồng Nhung là tuyệt đối "không được giấu dốt", không hiểu thì hỏi thầy cô, bạn bè, không được tự bằng lòng với bản thân. Để học giỏi môn Toán và môn Địa lý, theo Hồng Nhung, bên cạnh niềm đam mê thì phải nhớ công thức, nhớ cách giải các bài tập; trên lớp chăm chú nghe giảng, phần nào quan trọng thì đánh dấu vào về xem lại cho nhuần nhuyễn… Cô giáo Phạm Thu Hường, giáo viên chủ nhiệm của Hồng Nhung cho biết: Ở cấp tiểu học, Hồng Nhung học ở trường lẻ nên thời gian đầu vào Trường THCS Phạm Huy Quang em chưa thích nghi ngay được với môi trường mới, cách dạy mới, cũng chưa có phương pháp học phù hợp nhưng em rất ngoan, luôn tự giác, nỗ lực trong học tập, có chí tiến thủ, có niềm đam mê với môn Toán và môn Địa lý, chịu khó học hỏi thầy cô và bạn bè, tự tìm cho mình phương pháp học thích hợp, hiệu quả nhất, vì vậy em luôn đạt thành tích học tập xuất sắc qua các năm, đặc biệt là năm lớp 9.

Còn mẹ của Hồng Nhung khi nhắc đến cô con gái bé bỏng của mình không giấu được niềm vui, chị bảo: Ở nhà hay ở trường, Hồng Nhung đều có ý thức tự lập cao nhưng để con đi học xa nhà vẫn thấy lo và thương con bởi con còn nhỏ, đường xa, nhiều xe cộ, lại tự đạp xe đi đi, về về. Ở nhà Hồng Nhung sắp xếp việc học rất khoa học, lúc rảnh rỗi thì giúp mẹ việc nhà.

Cầu tiến, ham học hỏi, Hồng Nhung không chỉ đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh mà còn thi đỗ vào lớp Toán Trường THPT Chuyên Thái Bình. Tiếp tục với cuộc sống xa nhà đầy khó khăn nhưng Hồng Nhung sẽ quyết tâm học tập thật tốt để sau này hiện thực hóa ước mơ trở thành một luật sư giỏi, được cống hiến công sức và trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước.

Thu Hiền

  • Từ khóa