Thứ 3, 16/12/2025, 06:06[GMT+7]

Hãy xử sự “có giới hạn”

Thứ 2, 14/11/2016 | 10:06:55
743 lượt xem
Giữa bộn bề của cuộc sống thường nhật, cha mẹ dường như chỉ còn có thể quan tâm việc các con tới trường học được những điều gì. Nhưng với chính các em học sinh, điều quan trọng không kém còn những khúc mắc tâm tư tình cảm như mâu thuẫn với cô bạn cùng lớp hay mối tình đầu trong sáng, hồn nhiên,...

 

Lang thang trên mạng, thấy phụ huynh của đứa em tôi hay chơi cùng chia sẻ một clip ghi lại cảnh những nữ sinh ở huyện Kiến Xương đánh nhau cùng lời cảm nhận rằng: “Là bậc cha mẹ, thật đau lòng khi thấy các con hành xử dã man như vậy!” Bất giác, tôi nhớ tới nhiều lần chính em tôi thường hay hỏi rằng: Sao không viết về bạo lực học đường?! Nỗi lo đi học bỗng dưng bị bạn đánh, hay nhìn thấy bạn của mình bị đánh luôn thường trực trong tâm trí nó mà không dám chia sẻ cùng ai. Từ một cô bé xinh xắn, dễ thương, em tôi trở nên khép mình, gần như chỉ chơi với một vài người bạn cùng lớp và suốt ngày chỉ thích làm bạn với điện thoại, máy tính để bớt đi khả năng bị gây sự, bị để ý. Quả thực, dù ở thành thị hay nông thôn, được tới trường trong niềm hân hoan vẫn luôn là mong mỏi cần được cha mẹ quan tâm hơn nữa.

Hãy quan tâm đến con nhiều hơn

Ngày tôi học cấp 2, cũng rụt rè, nhút nhát lắm! Có đứa bạn thân, hơi cá tính, thường đi học về cùng nhau. Ấy vậy mà một lần nghe tin nó đang to tiếng với cô bạn cùng lớp ở ngoài cổng trường, tôi vội vàng chạy ra can ngăn. Tới khi về nhà, không rõ bố mẹ nghe ai nói đã hiểu lầm rằng chúng tôi “dám đi dằn mặt” bạn, liền mắng cho một trận và tôi phải hứa rằng dù với bất cứ lý do gì cũng không được đi gây sự hay đánh nhau với bạn. Sự việc đó cứ luôn được bố mẹ tôi nhắc đi nhắc lại cho tới hết học kỳ năm ấy và tôi đã rất khổ sở để có thể giải thích rằng mình thực sự không hề liên quan đến cuộc cãi vã giữa hai cô bạn ở trường. Dù về sau không còn nhớ rõ bố mẹ có tin không nhưng từ ngày ấy trong suy nghĩ non nớt của tôi hiểu rằng không khi nào được cãi nhau với các bạn và ra ngoài cổng trường để “giải quyết” mâu thuẫn là việc làm sai trái.

Ngày hôm nay, đọc và xem clip các em nữ sinh trạc tuổi tôi năm ấy gây gổ với bạn cùng giới, dùng tay chân và cả gậy gộc, tuýp sắt để đánh nhau, tôi mới thầm cảm ơn sự khắt khe và kiên quyết của bố mẹ mình khi xưa. Xã hội phát triển, cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng ở lứa tuổi của các em vẫn cần lắm sự uốn nắn, chở che, quan tâm kịp thời của cha mẹ, thầy cô. Là người cha, người mẹ, ai ai cũng xót xa khi xem những clip nữ sinh đánh nhau ấy nhưng chính cha mẹ các em, liệu rằng có đủ kiên quyết để ngăn chặn và lên án những hành động không đúng của các con mình.

Giữa bộn bề của cuộc sống thường nhật, cha mẹ dường như chỉ còn có thể quan tâm việc các con tới trường học được những điều gì. Nhưng với chính các em học sinh, điều quan trọng không kém còn những khúc mắc tâm tư tình cảm như mâu thuẫn với cô bạn cùng lớp hay mối tình đầu trong sáng, hồn nhiên,... Nếu cha mẹ có thể quan tâm hơn, sẻ chia nhiều hơn, hỏi han tâm sự cùng các con nhiều hơn thì có lẽ đã không có những vụ việc nữ sinh tự tử vì tình, nữ sinh lập hội đánh bạn, quay clip chia sẻ lên mạng rồi hả hê khi nghĩ rằng như thế có thể bôi xấu bạn. Cách sống và suy nghĩ lệch lạc của một bộ phận giới trẻ ngày nay khi cho rằng bạo lực có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề dường như cũng chính là hệ quả tất yếu từ sự vô tư, hờ hững trong cách nuôi dạy con của nhiều cha mẹ.

“Người với người sống để yêu nhau”

Chia sẻ về hiện trạng ngày càng nhiều nữ sinh sử dụng bạo lực để thể hiện mình với bạn bè cùng trang lứa, có nhà báo đã nói rằng: “một thống kê của Bộ Giáo dục và Ðào tạo mới đây cho biết một ngày có khoảng năm vụ đánh nhau của học sinh ở cả trong và ngoài trường học. Và cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau. Nghỉ học rồi thì tuổi 14, 15 các em có thể làm được gì? Xã hội nhiều cạm bẫy thực sự làm tôi lo...”

Quả thực, nữ sinh ngày nay được trao nhiều quyền lợi hơn, cũng được bố mẹ yêu chiều nhiều hơn. Các em được ăn học đàng hoàng, được mở rộng tầm nhìn, được thỏa chí ước mơ vươn xa ra thế giới nhờ sức mạnh của công nghệ số. Các em được trao quyền bình đẳng giới, được tự tin thể hiện cá tính của riêng mình. Ðiều kiện tốt như vậy những tưởng có thể góp phần tạo nên những nữ sinh của thế hệ 9x, 10x đáng yêu và trí tuệ, có thể lấy kiến thức làm nền tảng, biến ước mơ vượt đói nghèo. Vậy nhưng những clip nữ sinh hành xử hung hăng với bạn cùng giới vì những mâu thuẫn rất “trẻ con” như “nhìn đểu”, không cho chép bài, nói xấu, ghen tuông, đả kích nhau trên mạng xã hội,... thực sự khiến cha mẹ và người lớn đau lòng.

Em Ðinh Thanh Tùng, học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ rằng: Thông thường khi nói tới hai từ “bạo lực” chúng ta chỉ nghĩ tới các bạn học sinh nam đánh nhau. Nhưng trên thực tế hiện nay, tình trạng này không chỉ xảy ra ở các bạn nam mà còn có ở cả các nữ sinh. Về riêng cá nhân em, dù cuộc sống ngày càng hiện đại hơn nhưng người con gái luôn cần giữ được sự hiền dịu, duyên dáng, đó là điều vô cùng quan trọng. Những nữ sinh khi dùng bạo lực để thể hiện mình, họ không chỉ làm mất hình ảnh của bản thân mà còn là cả của nhà trường, gia đình và xã hội.

Những clip nữ sinh hành hung bạn với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Chắc chắn, sau này khi xem lại những clip ấy, chính các em - người đang nghĩ mình là người chiến thắng trong cuộc phân định thắng thua, sẽ thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng giờ đây, bởi còn nhiều non nớt, bên cạnh việc học kiến thức, các em cần lắm việc học kỹ năng sống. Cha mẹ và thầy cô giáo hãy cảm thông và chia sẻ nhiều hơn với những tâm tư tình cảm của lứa tuổi ô mai, dù rằng nhiều ngọt ngào nhưng cũng lắm chua cay nếu như không được uốn nắn kịp thời, đúng mực. Xong trước hết từng bạn hãy nhìn lại mình và xử lý từng sự việc cụ thể có giới hạn.

Cô giáo Vũ Mỹ Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình

Tôi cảm thấy rất lo ngại vì ngày càng xuất hiện nhiều clip trên mạng về những vụ nữ sinh đánh nhau. Thậm chí đánh rất hung hăng, tàn ác, xâm phạm và làm tổn thương nặng nề thân thể, danh dự nữ sinh khác. Các em ấy chưa nhận thức được hậu quả nặng nề do việc mình làm mà nôn nóng muốn tự giải quyết mâu thuẫn, khúc mắc một cách vội vàng. Với hành vi đánh bạn, các em làm tổn hại đến hình ảnh, nét đẹp của người con gái Việt Nam, và sẽ bị xử lý kỷ luật của nhà trường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hành và cả tương lai của chính mình. Là một người mẹ, một người thầy, tôi suy nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nhiêu nếu các em nữ sinh hiểu được: “Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau”.

Em Phan Vũ Anh Thư, học sinh lớp 10 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình

Bạn thân của em từng bị đánh hội đồng. Bạn này hôm ấy ngồi nói chuyện với em, rằng bạn ấy sợ lắm, không biết bị đánh có đau không. Em hỏi là tại sao biết trước sẽ bị đánh mà không nói với cha mẹ, thầy cô giáo? Bạn ấy bảo là nói với bố mẹ chỉ ngăn cản được nhất thời chứ không thể ngăn được mãi mãi. Mà nhiều khi còn bị bố mẹ la mắng. Và hơn hết, có những học sinh cá biệt coi thường kỷ luật nên khó mà răn đe. Không ở đâu xa, ngay bên cạnh chúng ta đây, những vụ bạo lực học đường vẫn đang diễn ra, thế nhưng gia đình và thầy cô giáo không thể kiểm soát được.

Anh Tú

  • Từ khóa