Thứ 2, 11/08/2025, 04:28[GMT+7]

Một nhà giáo vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài

Thứ 4, 23/11/2016 | 08:02:41
1,099 lượt xem
Đã 77 tuổi song nhiệt huyết với công tác khuyến học, khuyến tài vẫn vẹn nguyên như những ngày còn làm trong ngành giáo dục - đó là câu chuyện về nhà giáo Đào Thượng Trịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Song Lãng (Vũ Thư).

Học sinh Trường Tiểu học Song Lãng (Vũ Thư) trong giờ tự đọc sách. Ảnh: Quỳnh Lưu

Đến với nghề dạy học từ năm 1958, nhà giáo Đào Thượng Trịnh đã phấn đấu trở thành giáo viên giỏi của các huyện Kiến Xương, Thái Thụy, Vũ Thư rồi trở thành hiệu phó, hiệu trưởng các trường: Thái Tân, Thái Hưng (Thái Thụy), Hiệp Hòa, Thuận Vi, Hồng Lý, Minh Khai, Minh Lãng, Việt Hùng, Nguyên Xá, Dũng Nghĩa và trường năng khiếu (Vũ Thư). Sau 42 năm gắn bó với nghề dạy học và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, năm 2000 ông được nghỉ chế độ và tham gia công tác khuyến học của xã Song Lãng. Từ đó đến nay, 15 năm liên tục ông là cán bộ hội cựu giáo chức, hội khuyến học xuất sắc của huyện Vũ Thư, được Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học", Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện Vũ Thư tặng giấy khen còn Hội Khuyến học xã Song Lãng là đơn vị xuất sắc, luôn ở trong tốp đầu của huyện.

Vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với ông. Theo ông, động lực để đam mê và bền bỉ đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của quê hương là do tỉnh có phong trào giáo dục phát triển rất mạnh. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã được học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tấm gương sống, chiến đấu, lao động và học tập của Bác cùng ước nguyện thiết tha của Người là "ai cũng được học hành". Những điều đó đã ăn sâu vào con tim, khối óc ông. Ông cha ta có câu: "Nhân bất học bất tri lý", có nghĩa là người không có học thì không biết lẽ phải trái, không biết đạo làm người. Học để làm người, học để trở thành công dân tốt. "Tiên học lễ, hậu học văn", có nghĩa là trước hết phải học lễ nghĩa để trở thành người có đức, sau đó mới học kiến thức để trở thành người có tài, giúp ích cho gia đình và xã hội. Vì lẽ đó, sự học rất cần thiết cho tất cả mọi người, học tập suốt đời là để góp phần xây dựng xã hội học tập. Ông đam mê khuyến học vì kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành giáo dục rất phù hợp với công tác khuyến học. Mặt khác, ông còn sức khỏe, còn nhiệt huyết thì còn tiếp tục đóng góp cho quê hương, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, đặc biệt trong giai đoạn triển khai Đề án 281 của Chính phủ về xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Giáo dục tỉnh nhà.

" Nhà giáo Đào Thượng Trịnh sau khi được nghỉ chế độ đã tích cực tham gia nhiều công tác của xã Song Lãng như báo cáo viên Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học xã. Ông là người có trách nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dạy cháu con trưởng thành; tận tụy, chu đáo và sáng tạo trong mọi công việc; khiêm tốn, giản dị, tích cực học hỏi để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ông đã cùng Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã Song Lãng, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai Đề án 281 của Chính phủ."

(Ông Nguyễn Xuân Để, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vũ Thư)

Đặng Văn Cao
(Hội Khuyến học tỉnh)

 
  • Từ khóa