Thứ 7, 02/08/2025, 23:28[GMT+7]

“Cuộc chiến thầm lặng” ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Thứ 6, 21/10/2016 | 08:24:26
1,630 lượt xem
Thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ của nhiều công chức, viên chức, người lao động song với các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc có lẽ còn bận rộn hơn cả ngày thường.

Bệnh nhi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

 

Có “mắt thấy tai nghe” mới cảm nhận được áp lực cùng sự nhọc nhằn của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi Thái Bình. Từng giây, từng phút không kể ngày đêm, họ thầm lặng, nỗ lực giành lại mạng sống cho bao em thơ.

Thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ của nhiều công chức, viên chức, người lao động song với các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc có lẽ còn bận rộn hơn cả ngày thường. Chỉ hơn một giờ đồng hồ túc trực ở nơi “cửa ngõ” này, chúng tôi đã được chứng kiến 5 ca cấp cứu. Từ những đứa trẻ 4 - 5 tuổi đến những trẻ mới chỉ vài ngày tuổi, tất cả đều trong tình trạng nguy cấp được người nhà đưa đến Bệnh viện. Không khí làm việc trong Khoa thật khẩn trương, tính mạng của những đứa trẻ có khi được tính bằng giây, bằng phút. Xen lẫn nét mặt lo âu của những người cha, người mẹ, tiếng khóc của những đứa trẻ là lời thăm hỏi bệnh tình của bác sĩ và những tiếng tít... tít... đều đặn của máy thở. Tất bật ra góc này kiểm tra nhiệt độ rồi đến góc kia tiêm, truyền dịch..., công việc của các y bác sĩ ở đây khiến chúng tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy “chóng mặt”.

Bác sĩ Lê Văn Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Việc đón tiếp những chiếc xe chở bệnh nhi liên tiếp lăn bánh vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc bất kể ngày đêm đã trở nên quen thuộc với chúng tôi. Những ca bệnh nặng không chỉ từ trong tỉnh mà còn là những ca bệnh từ tuyến trung ương gửi về. Trước sự mong manh của tính mạng các bé, đạo đức nghề y không cho phép chúng tôi lơ là với bất cứ một ca bệnh nào, dù cho áp lực tăng lên gấp bội. Bệnh nhân đến khoa này chủ yếu liên quan đến hô hấp, tuần hoàn và não trong tình trạng nguy cấp đến tính mạng, cần phải cứu chữa ngay. Do đó, Khoa yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên phải năng động, nhanh trí, tận tình và chính xác. Chị Vũ Thị Ngoan (xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy) chia sẻ: Con tôi vào viện trong tình trạng hô hấp suy nhược cơ đã được một năm. Ðược các y bác sĩ tận tình chăm sóc nên cháu không còn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu nữa. Hiện nay tình trạng của cháu chỉ được phép thở duy trì bằng máy nên thời gian ở trong viện còn rất dài. Cũng mong đội ngũ y bác sĩ của Khoa tạo điều kiện cho cháu cũng như các bệnh nhi khác để các cháu sớm bình phục trở về với gia đình.

Bác sĩ Mạnh cho biết thêm: Công việc của các bác sĩ ở đây vừa nhận bệnh nhi từ Khoa Cấp cứu và Khoa Khám bệnh vừa xử trí hồi sức ca nặng tại chỗ và phải lọc các nhóm bệnh đã hồi phục đưa sang các khoa khác. Ðôi khi bác sĩ trực vừa phải cấp cứu một ca nặng và các ca khác cũng diễn biến nặng lên, từ đó làm việc lúc nào cũng căng thẳng, liên tục. Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc còn có nhiệm vụ phối hợp với Khoa Cấp cứu tham gia tác nghiệp ngoài bệnh viện và tại bệnh viện trong tình huống xảy ra cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm họa; hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa khác trong bệnh viện và chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới. Về nguyên tắc, y bác sĩ, nhân viên lao động nơi đây làm việc theo ca, kíp liên tục 24 giờ, sau đó được nghỉ 24 giờ. Tuy nhiên, do không đủ nhân lực nên tập thể lao động phải thường xuyên làm tăng giờ, nhất là những ngày lễ, tết. Mỗi bác sĩ phải trực ở bệnh viện từ 3 - 4 đêm/tuần, điều dưỡng kéo dài thời gian giao ca từ 8 - 12 giờ đồng hồ đã trở thành chuyện bình thường. Khác với các khoa lâm sàng, điều dưỡng ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cứ hai tiếng đồng hồ phải cập nhật tình trạng sức khỏe của những ca bệnh nặng vào hồ sơ bệnh án một lần, còn bệnh nhẹ hơn thì 4 tiếng/lần. Trước cường độ, áp lực công việc như vậy, nếu không có lòng yêu nghề, tình yêu thương người bệnh, sự nhẫn nại và chịu đựng thì người thầy thuốc ở đây khó lòng bám trụ nổi.

Các bác sĩ ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc còn nhớ cách đây 5 tháng, Khoa tiếp nhận bệnh nhi Bùi Trung Hiếu (thôn Mộ Ðạo, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương) trong tình trạng bị sốc máu ổ bụng. Bệnh viện đã nhanh chóng đưa bệnh nhi đến phòng cấp cứu sau đó trao đổi vệ tinh với Bệnh viện Nhi trung ương tiến hành mổ ổ bụng. Sau khi phẫu thuật kịp thời, Bệnh viện tiếp tục đưa bệnh nhi sang phòng hồi sức sau mổ. Sau 4 tháng nằm viện, bệnh nhi Bùi Trung Hiếu đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện về nhà. Ðiều dưỡng Trịnh Thị Diệu Linh chia sẻ: Mỗi ca trực điều dưỡng phải chăm sóc 3 - 4, thậm chí là 5 bệnh nhi. Cả ngày phải liên tục theo dõi tình trạng các bé vì sau mổ diễn biến sức khỏe rất phức tạp, luôn có nguy cơ cao bị suy tuần hoàn, suy hô hấp dẫn tới tử vong. Vất vả nhất là những lúc tất cả các trẻ đều phải thở máy, chúng tôi phải tập trung cao độ, không phút nào được nghỉ ngơi vì chỉ một chút lơ đễnh thôi là có thể gây hậu quả khôn lường. Nhiều lúc đôi chân mỏi nhừ, lưng đau muốn sụn xuống nhưng tình yêu trẻ đã giúp chúng tôi trụ vững. Bác sĩ Ðỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình đánh giá: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc là một trong những khoa chủ lực của Bệnh viện, đóng góp rất lớn trong việc khám chữa bệnh cho bệnh nhi. Ðội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng của Khoa luôn phải đối diện với tình trạng nguy kịch của bệnh nhân và sự nóng nảy của người nhà. Vì thế mà họ không chỉ phải rèn luyện về chuyên môn mà còn phải rèn luyện cho mình thói quen chịu đựng, bao dung, thấm nhuần 12 điều y đức của người thầy thuốc Việt Nam để làm tròn trách nhiệm của mình.

Ngày đêm lặng lẽ hết lòng vì người bệnh, các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, tạo được niềm tin yêu của người bệnh và nhân dân.

Khánh Hà

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày