Cãi nhau về chuyện… đại tiện, bố đâm chết con trai
Đã 65 tuổi, ông Hàm mất người con trai để rồi phải nhận 13 năm tù giam cho một phút thiếu kiềm chế của mình.
Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trương Văn Hàm (65 tuổi, ở Đông Ngạc, Từ Liêm) ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân là anh Trương Ngọc Dương (36 tuổi), là con trai của bị cáo.
Ra tòa khi đã gần vào tuổi “thất thập” với tóc bạc trắng, mắt đeo kính lão và đối diện với tội giết đứa con trai mình, bị cáo Hàm dường như muốn phiên tòa diễn ra nhanh nhất có thể.
Là cán bộ đã nghỉ hưu, sống cùng vợ và vợ chồng con trai là anh Trương Ngọc Dương, bị cáo Hàm thường hay uống rượu và gây gổ với vợ con. Anh con trai thì thường đứng về phía mẹ.
Tối muộn ngày 22/11/2009, ông Hàm đi uống rượu về và bị đau bụng. Trong lúc còn lướt khướt, ông này đã đại tiện ra quần, gây mất vệ sinh ở nền nhà và cầu thang. Người vợ đã phải im lặng dọn dẹp lau chùi sạch sẽ.
Lúc đó, anh Dương từ quán của mình ở bên cạnh về nhà, biết được sự việc bố đi bậy nên vào tận toilet hỏi bố về việc uống rượu ở đâu say rồi làm bẩn hết nhà, ông Hàm không nói gì. Sau đó, anh con trai quay ra quán net, còn vợ ông Hàm lên tầng lấy quần áo xuống cho chồng thay. Nghe vợ bảo rửa ráy chân tay cho sạch, ông Hàm bảo ông không đại tiện và làm mất vệ sinh, rồi giơ tay đấm.
Đúng lúc anh Dương quay về và chạy tới gạt được cú đấm của bố, còn ông Hàm bị ngã đè lên chiếc xe đạp. Còn đang phê rượu, ông này kêu lên "mẹ con mày đánh tao" rồi sang bên cạnh mách với ông tổ trưởng dân phố. Bà vợ vội đi theo khuyên chồng về nhà. Vừa đi, ông Hàm vừa nói "hôm nay tao đâm chết mẹ con mày".
Cho rằng anh Dương bênh mẹ, hỗn láo với mình, ông Hàm đã lấy con dao nhọn đứng ra cầu thang chờ anh Dương quay lại để đâm. Khi thấy con trai, người bố đã đâm một nhát vào ngực trái, ngập lưỡi dao. Nạn nhân ôm ngực chạy qua quán net rồi lao ra ngoài ngõ và gục xuống đường tử vong sau đó.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo đã khai nhận hành vi đâm chết con trai chỉ vì trong người khi đó có chất men. Từ ngày về hưu, ông Hàm thường hay uống rượu và gây gổ với vợ con. Nhiều lần hai bố con nảy sinh mâu thuẫn, anh con trai thường bênh mẹ.
Phiên xử diễn ra khá nhanh. Ông lão tóc bạc trắng run run khi con dâu đứng lên xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bố chồng mình.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Hàm 13 năm tù giam.
Nguyễn Văn Thế (Sưu tầm)
Tin cùng chuyên mục
- Trinh sát kể chuyện 22.01.2020 | 13:08 PM
- Những chuyên án xuyên tết 04.02.2019 | 21:49 PM
- Chiến sỹ Công an kể chuyện bắt tội phạm 30.01.2019 | 16:09 PM
- Cuộc giải cứu bên kia biên giới 18.09.2018 | 08:49 AM
- Công an thành phố phá chuyên án "đột vòm" trộm cắp tài sản của nhà dân giữa ban ngày 28.12.2017 | 14:56 PM
- Một bản án thấu tình đạt lý 06.09.2017 | 11:10 AM
- Bi kịch từ những người đàn bà… ghen 04.01.2011 | 08:08 AM
- Phát hiện xác chết lâu ngày trong nhà trọ 13.08.2010 | 09:45 AM
- Ác quỷ thuốc mê và những vụ đầu độc kinh hoàng 17.12.2010 | 09:26 AM
- “Ông trùm vùng biên đông bắc” hầu tòa 27.08.2010 | 08:53 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam