Thứ 4, 20/08/2025, 13:52[GMT+7]

Giết người dã man chỉ vì một tin nhắn

Thứ 7, 14/08/2010 | 13:09:01
3,028 lượt xem
Chỉ vì một tin nhắn có vẻ thách thức, Thi và Tuấn đã đâm đối thủ đến chết một cách tàn nhẫn.

Thi và Tuấn tại tòa

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt Trần Văn Thi (26 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi) cùng 19 năm tù về tội “Giết người”.
 
Chuyện xảy ra như sau: vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 12/7/2009, vì một tin nhắn điện thoại có vẻ thách thức của Nguyễn Hữu Tài, Thi rủ Tuấn hẹn Tài đến quán Anh Thư (tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai) để “nói chuyện phải quấy”.
Đến nơi, thấy Tài ngồi chờ, Thi lập tức rút dao đâm Tài một nhát vào vai phải. Tài liền ôm chặt người Thi để tránh bị đâm tiếp. Thấy thế, Tuấn giật dao trên tay Thi đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và hông Tài.
 
Quá đau đơn, Tài vùng bỏ chạy, Tuấn đuổi theo đâm thêm 2 nhát vào lưng, khiến Tài ngã gục ngay tại chỗ và chết trên đường đến bệnh viện.
 
Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy Tài chết do trụy tim mạch, suy hô hấp do mất máu cấp; đa vết thương thấu ngực, thấu bụng gây thủng phổi và ruột.
 
Theo NLĐ
  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày