Thứ 3, 23/07/2024, 04:20[GMT+7]

Cậu bé lớp 6 giành giải nhất quốc gia viết thư UPU

Thứ 4, 26/04/2023 | 17:12:06
958 lượt xem
Đào Khương Duy giành giải nhất UPU với bức thư hóa thân thành siêu anh hùng, chiến đấu với hung thần tai nạn giao thông để bảo vệ trẻ em, vượt qua hơn một triệu bài thi khác.

Em Đào Khương Duy. Ảnh: Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

"Em rất vui, không nghĩ được giải cao như vậy", Đào Khương Duy, lớp 6/1, trường THCS Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, nói. Với giải nhất, Duy nhận phần thưởng 5 triệu đồng.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức từ năm 1971. Tại Việt Nam, đây là lần thứ 35 cuộc thi được phát động, dành cho học sinh từ 9 đến 15 tuổi. Theo kết quả được công bố hôm 25/4, trong hơn một triệu bài thi được gửi về, ngoài giải nhất của Duy, ban tổ chức đã chọn ra ba giải nhì, 5 giải ba và 30 giải khuyến khích cùng một số giải thưởng phụ khác.

Chủ đề của cuộc thi năm nay là: "Hãy tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình".

Khi đọc đề bài, Duy rất hứng thú. Nam sinh đã mê siêu nhân từ lâu vì "nhân vật này biết bay và giúp đỡ người khác".

Trong thư gửi bố mẹ, Duy hóa thân thành siêu anh hùng S-24/7, đến từ hành tinh Love-365, từng phút từng giây chiến đấu với hung thần tai nạn giao thông để bảo vệ trẻ em toàn thế giới. Cậu bé cho hay đặt tên siêu anh hùng là S-24/7 vì đơn giản, dễ nhớ.

"Chữ S là khởi đầu của nhiều từ ngữ đẹp đẽ ở Trái đất như superhero (siêu anh hùng), sacrifice (hy sinh), safety (sự an toàn). Còn 24/7 là siêu anh hùng luôn có mặt mọi lúc, mọi nơi", Duy lý giải. Trong khi đó, Love-365 tượng trưng cho 365 ngày yêu thương trên Trái đất.

Vì thế, Duy mô tả siêu anh hùng S-24/7 có nhiều năng lực đặc biệt như biến hình thành bất kỳ ai, phân thân, xuyên không gian nhanh hơn ánh sáng, hoán đổi ý nghĩ của con người. Nhưng điều quý giá nhất của S-24/7 là tình yêu thương muôn loài.

Bức thư khép lại với niềm hy vọng "ai đi xa cũng mong về nhà, kể cả siêu anh hùng".

"Khi nào mọi con đường trên Trái đất đã thật sự an toàn với trẻ em, con sẽ quay về tổ ấm. Ngày ấy có lẽ còn xa vời vợi nhưng mong cha mẹ hãy cùng con ấp ủ niềm tin và hy vọng nhé", trích bức thư.

Nam sinh lớp 6 cho biết ý tưởng viết thư xuất phát từ những tình huống thực tế hàng ngày. Nhà Duy ở ấp Vinh Châu, xã Vang Quới Tây, gần quốc lộ có nhiều xe cộ qua lại. Hàng ngày được mẹ đưa đi học, Duy thấy xe cộ đông đúc trên đường, nhiều người đi ẩu, gây ra những tai nạn thương tâm.

"Em muốn khuyên mọi người hãy tuân thủ luật giao thông và đừng chạy xe ẩu", Duy nói, cho biết đã viết bức thư dự thi trong 20 ngày. Sau khi xong, em nhờ bố mẹ đọc lại và chỉnh sửa lỗi chính tả.

Khi biết con trai đạt giải nhất, chị Huỳnh Thị Thảo Tiên, mẹ Duy, không dám tin. "Là một học sinh ở vùng sâu, xa, giờ tự dưng trở thành người nổi tiếng nên con và gia đình bất ngờ. Con cười suốt vì mừng", chị Tiên cho hay.

Theo chị Tiên, từ nhỏ, Duy đã thích đọc sách, nhất là sách về Lịch sử, truyện về anh hùng, siêu nhân.

"Con thuộc lòng lịch sử Việt Nam, đến nỗi giờ học môn Lịch sử không cần ôn bài. Con nói vanh vách về các triều đại, sự kiện nổi bật khiến tôi ngạc nhiên", chị Tiên nói. Người mẹ cũng nhìn nhận con trai sống tình cảm, nghiêm túc và tập trung trong học tập.

"Duy chưa từng đi học thêm mà chỉ tự học ở nhà. Mỗi lần đi họp phụ huynh, tôi đều cảm thấy tự hào khi con trai luôn được nêu gương trước lớp", chị nói.

Còn thầy Lê Hoàng Phong, tổng phụ trách trường THCS Huỳnh Tấn Phát, ấn tượng với cậu học trò nhỏ bé nhưng học giỏi và tích cực trong các hoạt động. Duy học đều các môn, ngoài Lịch sử còn có Toán và Tin, tham gia và đạt giải nhiều cuộc thi ở trường.

Theo thầy Phong, Duy là học sinh đầu tiên của Bến Tre giành giải nhất cấp quốc gia cuộc thi viết thư UPU. Năm nay, với 336/620 học sinh tham gia, trường THCS Huỳnh Tấn Phát cũng đạt giải nhất tập thể.

Lá thư đoạt giải nhất của Duy sẽ được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, gửi kèm bản gốc tiếng Việt đến văn phòng Liên minh Bưu chính quốc tế ở thành phố Bern, Thụy Sĩ. Trong các bức thư được gửi về từ khắp nơi trên thế giới, ban giám khảo sẽ chọn ra giải nhất, nhì, ba.

Năm 2022, em Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội, giành giải nhất quốc gia và khuyến khích quốc tế.

Theo vnexpress.net