Thứ 2, 25/08/2025, 19:27[GMT+7]

Chung kết US Open 2012: Lịch sử gọi tên Murray

Thứ 3, 11/09/2012 | 15:52:46
1,320 lượt xem
Sau tới 5 set đấu kịch tính, Andy Murray đã đánh bại Djokovic trong trận chung kết US Open để trở thành người Vương quốc Anh đầu tiên sau 76 năm vô địch một giải Grand Slam.

Nole (trái) và Murray trên bục nhận cup (Ảnh: AP)

Sau 4 lần thất bại trong các trận chung kết Grand Slam trước đây, đến lần thứ 5 tại Mỹ mở rộng năm nay, Andy Murray đã có dịp ăn mừng chiến thắng. Hạt giống số 3 người Vương quốc Anh gặp rất nhiều khó khăn và phải tới tận set đấu thứ 5, Murray mới có thể hạ gục Djokovic với tỉ số 7-6 7-5 2-6 3-6 6-2. 
 
“Thời tiết quá đỗi khắc nghiệt. Sau set 3 và 4, tôi gặp nhiều khó khăn để duy trì sự tập trug trận đấu. Novak rất mạnh. Tôi không hiểu sao mình có thể vượt qua anh ấy để chạm tới chiếc cup vô địch”, Murray phát biểu sau trận chung kết với Djokovic.
 
Trong điều kiện thời tiết gió lớn trên sân Arthur Ashe, cả hai tay vợt đều gặp khó trong việc kiểm soát bóng. Không chỉ Murray mà Djokovic cũng bị vắt kiệt sức lực trong cuộc đọ sức dài nhất trong lịch sử US Open sau gần 5 giờ thi đấu. Set đầu tiên, hai tay vợt phải chờ tới quả tie-break thứ 22 mới phân định thắng thua. Andy Murray tỏ ra lì lợm hơn đối thủ và thắng liền 2 set đầu dù rằng những chiến thắng không hề dể dàng.
 
Dẫu vậy, tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam người Serbia vùng lên mạnh mẽ để rồi có được thắng lợi trong set 3 và 4 trong sự chống cự yếu ớt của Murray. Ở thời điểm này, nhiều người đã nghĩ tới kịch bản Nole trở thành tay vợt đầu tiên lội ngược dòng trong trận chung kết sau khi để thua 2 set đầu như những gì Pancho Gonzales đã làm được năm 1949. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.
 
Murray nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và sự lì lợm như đã thể hiện trong 2 set đầu để dẫn trước 3-0 ở set quyết định trước khi khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 6-2. Qua đó, Murray giúp ông thầy Ivan Lendl nở mày nở mặt bởi HLV người CH Séc của Murray cũng từng bại trận trong một cuộc marathon về thể lực kéo dài gần 5 giờ trước khi để thua Mats Wilander năm 1988.
 
Sau trận đấu, Nole cũng dành tặng cho đối thủ những lời ngợi khen. “Rõ ràng tôi không muốn thua trận nhưng anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Tôi xin chúc mừng danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên của Andy”, Nole nói.

Theo VTV

  • Từ khóa