Chủ nhật, 14/12/2025, 05:11[GMT+7]

Barcelona giành 3 điểm nhọc nhằn trước Celtic

Thứ 4, 24/10/2012 | 08:39:46
1,119 lượt xem
Barcelona đã có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở bảng D Champions League khi ngược dòng đánh bại Celtic 2-1 tại Nou Camp.

Iniesta gỡ lại một bàn cho Barcelona ở cuối hiệp 1

Tiếp đón Celtic trên sân nhà Nou Camp, Barcelona đã gặp nhiều khó khăn trước lối đá áp sát của đối thủ. Celtic đã chơi quả cảm và vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 19 nhờ công Samaras, đồng thời họ chơi đầy tự tin, hàng thủ ngăn cản được các đợt tấn công liên tục từ Los Blaugrana.

Cuối hiệp 1, Iniesta gỡ hòa cho Barcelona và tưởng như Barcelona phải chấp nhận chia điểm tại Nou Camp thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Jordi Alba tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc cho Barcelona. Messi không ghi bàn, tuy nhiên trong tay Vilanova vẫn có những ngôi sao lên tiếng đúng thời điểm.

Sau 3 trận toàn thắng, Barcelona giành được 9 điểm và kết thúc lượt đi một cách ấn tượng.
*Chelsea gục ngã trên sân của Shakhtar
Dẫu được dự đoán là sẽ có một chuyến đi đầy bão tố, nhưng cũng không nhiều người nghĩ rằng Chelsea sẽ thất thủ trước Shakhtar. Thực tế đội chủ nhà đã chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 ở trận đấu này.
Ngay phút thứ 2, đội khách bị dội gáo nước lạnh khi mành lưới đằng sau Cech đã bị rung lên. Từ một quả ném biên bênh cánh trái, các hậu vệ củ Chelsea cản phá hời hợt sau pha đi bóng của Adriano, bóng trôi sang bên phải vòng cấm địa, cả Terry lẫn Cole đều chẳng kèm Alex Teixeira để cầu thủ này dễ dàng mở tỷ số.

 

 
Chiến thắng cho Shakhtar là hoàn toàn xứng đáng

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Shakhtar thi đấu rất tự tin, họ cũng trình diễn một thế trận tấn công sòng phẳng với Chelsea. Phút thứ 15, khán giả tại SVĐ Donbass đã bật cả dậy sau cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của Willian, thủ thành Cech đã không phản xạ, song bóng lại đi cao hơn xà ngang chút ít. Một cơ hội không thành bàn khá đáng tiếc cho Shakhtar.

 

Chelsea tiếp tục gặp bất lợi khi Lampard có gặp chấn thương và phải rời sân, Hazard được tung vào sân và sự hiện diện của cầu thủ người Bỉ giúp cho những các đường bóng tấn công của Chelsea tốt hơn trước. Phút 25, đội khách có cơ hội cân bằng tỷ số khi Ramires tung ra đường chọc khe qua hai cầu thủ đội chủ nhà để cho Torres băng xuống, tiếc rằng tiền đạo người TBN lại quá chậm chạp để thủ thành Pyatov băng ra cản phá.

 

Hàng thủ của Chelsea đã chơi rất kém từ đầu trận và điều đó cũng vẫn không được cải thiện khi bước vào hiệp 2. Chơi như mơ ngủ, Chelsea phải trả giá đắt ở phút 51. Từ pha mất bóng của Hazard, các cầu thủ Shakhtar thực hiện phản công nhanh, hàng thủ của Chelsea phản ứng khá chậm và để Fernandino sút chéo góc tung lưới Cech lần thứ 2.

 

Đối diện với thất bại, Chelsea cố gắng vùng dậy, phút 57, Ramires tung cú sút như búa bổ ở khoảng cách phải đến 30, bóng đi căng nhưng Pyatov vẫn đứng vững. Chelsea tấn công khá bế tắc trước sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà, thậm chí nếu Fernandinho may mắn hơn chút nữa anh đã có bàn thắng sau cú sút ở cự ly gần ở phút 70, bóng đi chệch cột dọc. 7 phút sau, một pha tỏa sáng hiếm hoi của Hazard khi anh băng xuống đối mặt với Pyatov, nhưng dứt điểm không thành công.

 

Phải đến khi gần cuối trận, Chelsea mới tìm được bàn gỡ, phút 88 từ tình huống đi bóng của Sturridge bên hành lang cánh phải, Ivanovic nhanh chóng lấy bóng băng vào vòng cấm địa rồi đi bóng sâu xuống và chuyền ngược lại để Oscar dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu . 

 

Theo Dân trí
  • Từ khóa