Thứ 2, 15/12/2025, 08:28[GMT+7]

Barca đè bẹp Espanyol, Real vượt qua Sociedad

Thứ 2, 07/01/2013 | 09:24:32
898 lượt xem
Trong trận đấu đầu tiên chào đón sự trở lại của Tito Vilanova, Barca với đội hình mạnh nhất của mình đã đè bẹp Espanyol với 4 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1.

Fabregas có vẻ "lợi hại hơn xưa" khi trở lại sau chấn thương - Ảnh: Reuters

Mở đầu năm 2013, Barca tung ra đội hình có đến 10/11 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Người duy nhất "nhập khẩu" là hậu vệ cánh phải Alves. Có đầy đủ lựa chọn trong tay, huấn luyện viên (HLV) Vilanova - người đã xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của Barca sớm hơn dự kiến rất nhiều - đã tung Fabregas đá thay Alexis Sanchez trên hàng công, cùng với Pedro và Messi. Bộ ba tuyến giữa là Xavi, Busquets và Iniesta.

Lần lượt 6 cầu thủ tuyến trên của Barca đều đã để lại dấu ấn trong 4 bàn thắng của Barcelona. Chính việc Fabregas thay Sanchez đã khiến lối chơi của Barca mượt mà và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Phút thứ 10, Messi tỉa bóng cho Iniesta thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào giữa để một mình Xavi giữa rừng hậu vệ Espanyol nhưng vẫn dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần, mở tỷ số trận đấu. Có thể nói trong tình huống này, hàng thu của Espanyol đã quá sợ sệt, chú trọng quá nhiều vào Messi, Pedro hay Fabregas để Xavi lẻn ghi bàn.

5 phút sau, cũng lại là Messi từ trung lộ tỉa bóng sang cánh trái, lần này Fabregas băng xuống, xử lý kỹ thuật rồi lại căng ngang vào giữa để Pedro khéo léo đệm bóng bằng chân trái vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Có thể nói hàng thủ của Espanyol hoàn toàn bị rối loạn dẫn đến việc có rất đông hậu vệ đội khách trong vòng cấm nhưng cầu thủ cuối cùng chạm bóng lại là của Barca.

12 phút sau khi có pha đệm bóng khéo léo ghi bàn, Pedro có thêm một pha bấm bóng tinh tế và đẳng cấp, nâng tỷ số lên 3-0. Dẫn trước hai bàn, Barca có phần chơi chậm lại, dụ Espanyol dâng cao, chỉ chờ có vậy, phút 27, Busquets có cú tỉa bóng tầm trung, xé toang hàng thủ Espanyol để Pedro thoát xuống đối mặt thủ môn Casilla. Không hề xử lý bóng, Pedro vừa chạy vừa bấm bóng làm lưới Espanyol run lên lần thứ ba.

Pedro tiếp tục phong độ rất cao từ đầu mùa bóng - Ảnh: Reuters

Tương tự như Pedro, người có hai pha xử lý bóng điệu nghệ để ghi bàn, tiếp nối phong độ rất cao từ đầu mùa bóng, Fabregas đã chơi rất nổi bật sau thời gian nghỉ chấn thương. Trước khi phải xa sân cỏ 1 tháng, Fabregas đang đóng góp rất nhiều cho Barca và có lo ngại rằng chấn thương sẽ khiến anh mất phong độ. Nhưng không, nay Fabregas đã trở lại và có vẻ "còn lợi hại hơn xưa'. Hai phút sau khi Pedro nâng tỷ số lên 3-0, Fabregas đón đường tỉa bóng của đồng đội, phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn Casilla và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Barca hưởng quả phạt 11m và người thực hiện không ai khác hơn là Lionel Messi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sút tung lưới Espanyol, ấn định chiến thắng 4-0 cho Barca.

Với cách biệt an toàn, các học trò của HLV Tito bước vào hiệp 2 với tâm lý đầy thoải mái, họ không còn dốc toàn lực tấn công như trước nữa. Thay vào đó, Barca tiếp tục phô diễn khả năng cầm bóng chắc chắn của mình.
Kể từ phút 63, các gương mặt chủ chốt như Xavi, Fabregas rồi Pedro lần lượt được HLV Tito rút ra nhường chỗ cho Alcantara, Villa và Alexis Sanchez.  Đó cũng là cơ hội để Espanyol tổ chức tấn công. Những phút sau đó, cả hai đội đều có những cơ hội cho riêng mình nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu kết thúc, Barca thắng Espanyol với tỷ số đậm đà 4-0 trong trận derby xứ Catalunya. Thắng trận này, Barcelona tiếp tục thống trị La Liga, đạt 52 điểm trong tổng số 54 điểm tối đa của 18 trận lượt đi. Kết thúc giai đoạn lượt đi, Barca ít nhất vẫn hơn đội nhì bảng Atl Madrid 9 điểm và hơn đại kình địch Real Madrid 16 điểm.

Theo Tuổi trẻ

  • Từ khóa