Chủ nhật, 04/08/2024, 17:18[GMT+7]

M.U 1-2 Real: Ronaldo tiễn Quỷ đỏ rời giải

Thứ 4, 06/03/2013 | 13:27:44
856 lượt xem
Ngày về Old Trafford, Ronaldo đã làm hàng ngàn trái tim người hâm mộ tại đây tan nát khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real.

Ronaldo giơ hai tay tỏ ý xin lỗi sau khi ghi bàn. (getty images)

Giggs đã vinh dự có mặt trong đội hình xuất phát để ghi dấu lần ra quân thứ 1.000 của mình cho M.U. Và ngay từ phút thứ 15, lão tướng xứ Wales đáp lại sự tin tưởng của Sir Alex bằng một đường chuyền như đặt cho Persie. Đáng tiếc là pha dứt điểm một chạm của Persie lại không chính xác.

Phút 21, lại là Giggs có pha đá phạt góc chuẩn xác, tạo cơ hội cho Vidic. Trung vệ của M.U có pha bật cao đánh đầu rất dũng mãnh. Nhưng đội chủ nhà lại thiếu may mắn khi bóng tìm đến cột dọc.

Những phút đầu, M.U chơi rất tinh quái với đội hình thấp và những đường phản công sắc bén. Khiến Real không tạo được nhiều cơ hội. Phút 32, Higuain phá bẫy việt vị để đối mặt với De Gea. Nhưng từ một góc sút hẹp, tiền đạo người Argentina đã không thắng được De Gea.

Chỉ hai phút sau, đội chủ nhà đáp trả bằng tình huống dứt điểm của Van Persie trong vòng cấm. Bóng bật ra đến chân Welbeck. Từ một vị trí thuận lợi, đáng lẽ Welbeck phải mở tỉ số nhưng anh lại không thắng được thủ môn Lopez.

Khác biệt của trận đấu chỉ đến ở đầu hiệp 2. Phút 49, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Real, Nani sút bóng đập trúng chân Ramos. Bóng đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của Lopez. Pha phản lưới nhà của Ramos giúp M.U dẫn trước 1-0.

Cũng giống như trận lượt đi, Real vùng dậy mạnh mẽ sau bàn thua. Phút 55, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện khi Louis Nani nhận thẻ đỏ vì lỗi cao chân. Đây là tình huống ham bóng, thiếu quan sát của Nani và anh đã va chạm với Arbeloa. Nhưng trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ cho tình huống này. Sir Alex lật đật chạy từ trên khán đài xuống để phản đối nhưng đã quá muộn.

Có lợi thế hơn người, Real bắt đầu dồn ép đội chủ nhà. Phút 65, Modric tung pha nã đại bác không thể cản phá. Bóng liếm mép trong cột dọc, bay vào lưới. Tỉ số được cân bằng 1-1.

Ngay trong tình huống tấn công sau đó, Real lại có được bàn thắng. Lần này, người ghi bàn không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Từ đường căng ngang của Higuain, Ronaldo chạy cắt mặt rồi dứt điểm. Lần này, De Gea cũng không có một cơ hội nào. Ghi bàn xong Ronaldo không ăn mừng mà giơ hai tay lên khán đài tỏ ý xin lỗi. 2-1 cho Real.

Bàn thắng quan trọng của Ronaldo đã khiến thế trận trên sân thay đổi hoàn toàn. Real có lợi thế nên chơi thong dong hơn, còn M.U buộc phải dốc toàn lực lên tấn công. Phút 83, Giggs đá phạt góc đẹp mắt. Người băng vào đánh đầu là Persie. Nhưng trong một ngày thiếu may mắn, Van Persie có dứt điểm kiểu gì cũng không vào. Thủ môn Lopez xuất sắc đẩy bóng từ cự ly 3m đến khung thành.

Thua trận, M.U đành rời khỏi Champions League với tổng tỉ số hai lượt trận là Real 3 – 2 M.U. Ronaldo đã làm được điều mà anh ao ước trước trận đấu- đó là ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trên sân Old Trafford. Còn đối với các chân sút M.U, họ chỉ có thể tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội./.

Theo VOV

  • Từ khóa