Thứ 7, 03/05/2025, 12:34[GMT+7]

Argentina hạ gục Ý ngay tại Rome

Thứ 5, 15/08/2013 | 13:58:26
855 lượt xem
Rạng sáng 15-8, Argentina đã xuất sắc đánh bại Ý 2-1 ngay tại Rome dưới sự chứng kiến của đức Giáo hoàng Francis.

Niềm vui của Rickie Lambert (bìa trái) sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Anh - Ảnh: Reuters

Trận đấu diễn ra cởi mở với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Trận này, Argentina thiếu vắng nhạc trưởng Lionel Messi do chấn thương, còn tuyển Ý cũng không có hai ngôi sao quan trọng: Mario Balotelli và Andrea Pirlo vì lý do tương tự.

Tuy nhiên, trong khi Argentina vẫn "sống khỏe" khi không có Messi thì tuyển Ý lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi và tìm kiếm cơ hội vì thiếu vắng thủ lĩnh Andrea Pirlo.

Không chỉ có vậy, với một hàng phòng ngự chắp vá và thi đấu thiếu tập trung, Ý đã phải sớm vào lưới nhặt bóng trước sự dồn ép của Argentina.

Phút 20, trước sự vây hãm của các cầu thủ Argentina, trung vệ De Rossi đã lúng túng chuyền bóng vào ngay chân Di Maria. Không bỏ lỡ cơ hội, Di Maria tỉa bóng cho Gonzalo Higuain. Sau hai nhịp đẩy bóng loại bỏ sự truy cản De Rossi, chân sút mới chuyển sang đầu quân cho Napoli liền tung cú sút hạ gục thủ thành Buffon, đưa Argentina vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị thủng lưới nhưng Ý không thể dồn đội hình lên được vì thiếu vắng một người cầm trịch ở khu trung tuyến. Thậm chí khi đưa được bóng lên, các tiền vệ của Ý cũng không tìm được vị trí thích hợp để chuyền bóng cho Pablo Osvaldo - chân sút được HLV Cesare Prandelli kỳ vọng rất nhiều.

Không những không áp sát được khung thành thủ môn Andujar, Ý cón phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa ở đầu hiệp 2 vì dồn đội hình lên quá cao. Phút 49, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Gonzalo Higuain dốc bóng từ phần sân nhà xuống sát vòng cấm rồi thực hiện được chuyền ngang cho tiền vệ mới vào sân thay người Ever Banega băng lên tung cú dứt điểm hạ thủ thành Buffon, nâng tỉ số lên 2-0 cho Argentina.

Không muốn trắng tay trước các CĐV nhà, Ý dồn đội hình lên tấn công và những nỗ lực của các học trò HLV Cesare Prandelli đã đem về cho họ bàn rút ngắn tỉ số.

Phút 76, cướp bóng được từ chân hậu vệ Argentina, tiền đạo Osvaldo sau một pha đột phá bất thành đã thực hiện đường chuyền ngang cho Lorenzo Insigne tung cú cứa lòng chân phải kỹ thuật đưa bóng cắm vào góc xa hạ thủ thành Andujar, ghi bàn thắng danh dự cho Ý.

Theo Tuổi trẻ

  • Từ khóa