Thứ 3, 16/12/2025, 04:00[GMT+7]

Arsenal thắng dễ, M.U trắng tay ngay tại Old Trafford

Thứ 5, 05/12/2013 | 15:40:51
802 lượt xem
Rạng sáng 5-12, Arsenal đã dễ dàng đánh bại Hull City 2-0 trên sân Emirates để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng sau vòng 14.

Các cầu thủ Everton ăn mừng chiến thắng trước M.U - Ảnh: Reuters

Trên sân Emirates, Arsenal dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng vẫn vượt trội hoàn toàn so với Hull City - đội bóng đã hạ gục Liverpool 3-1 cách đây 4 ngày. Ngay ở phút thứ 2, tỉ số đã được mở cho đội chủ nhà với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh từ cự li gần của tiền đạo Nicklas Bendtner sau quả tạt bên cánh phải của Carl Jenkinson.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Bendtner cho Arsenal kể từ tháng 3-2011. Điều đó cho thấy Bendtner vẫn chưa hết thời và đang sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Olivier Giroud cho vị trí đá cắm trên hàng tấn công của "Pháo thủ".

Sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục ép sân và tạo ra thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp 2, "Pháo thủ" mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ sự tỏa sáng của nhạc trưởng Mesut Ozil.

Phút 47, từ pha lên bóng bên cánh trái, Mesut Ozil phối hợp với Aaron Ramsey rồi xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của tiền vệ này. Trong tư thế không người kèm, Mesut Ozil đã dễ dàng sửa bóng hạ thủ thành Allan McGregor, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Arsenal.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Arsene Wenger xây chắc ngôi đầu bảng với 34 điểm, hơn đội xếp thứ 2, Chelsea 4 điểm.

*Trái ngược với Arsenal, Manchester United (M.U) tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn mờ nhạt trên sân Old Trafford và bị Everton hạ knock-out với tỉ số 1-0.

Đây là lần đầu tiên HLV David Moyes giáp mặt với đội bóng cũ Everton và ông đã phải nhận trái đắng ngay trước mặt các CĐV nhà. Trận này, M.U chơi lấn lướt và chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng trong ngày Wayne Rooney tịt ngòi trước mành lưới đội bóng cũ, M.U đã không thể có được bàn thắng để kết liễu Everton.

Không những không có bàn thắng, M.U còn phải vào lưới nhặt bóng ở cuối trận sau một pha hãm thành của đội khách. Tác giả pha ghi bàn duy nhất của trận đấu là tiền vệ người Costa Rica Bryan Oviedo với pha đá nối chính xác từ góc hẹp sau cú dứt điểm cắt ngang mặt khung thành của Lukaku (phút 86). 

Thua trận này, M.U rơi xuống vị trí thứ 9 (22 điểm) và như đã hết cơ hội vô địch khi bị đội đầu bảng bỏ xa đến 12 điểm. 

Theo Tuổi trẻ

  • Từ khóa