Thứ 4, 17/12/2025, 07:03[GMT+7]

Đội tuyển Đức chật vật vào tứ kết

Thứ 3, 01/07/2014 | 14:29:40
857 lượt xem
Sáng 1-7, hai bàn thắng trong hiệp phụ của Andre Schuerrle và Mesut Ozil đã giúp Đức đá bại Algeria 2-1 trên sân Estadio Beira Rio (Porto Alegre) và giành quyền lọt tiếp vào tứ kết VCK World Cup 2014.

Đội tuyển Đức (phải) đã có một trận đấu cực kỳ khó khăn (Ảnh: Getty)

Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía Đức. Nhưng đã không có một trận đấu dễ dàng cho các học trò HLV Joachim Loew khi Algeria chơi cực hay với thế trận phòng ngự phản công. Thậm chí, nếu các chân sút Algeria dứt điểm tốt hơn và thủ môn Manuel Neuer không quá xuất sắc trong những tình huống băng ra, Algeria có thể đã có bàn thắng trước sau những pha phản công tốc độ trong hiệp một.

Dù thủ môn Rais Mbolhi đã chơi rất xuất sắc nhưng với sức ép liên tục của tuyển Đức, Algeria cũng đã phải vào lưới nhặt bóng khi trận đấu bước vào thi đấu hiệp phụ. Cầu thủ đã khai thông thế bế tắc cho tuyển Đức là tiền vệ Andre Schuerrle với một pha đệm bóng cận thành (phút 92) sau đường căng ngang bên cánh trái của Thomas Mueller.

Bị thủng lưới, Algeria dồn đội hình lên tấn công và Đức đã có thêm bàn thắng nữa sau pha phản công vào cuối hiệp phụ thứ hai. Tác giả bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức là tiền vệ Mesut Ozil (118') với pha đá bồi cận thành sau khi cú dứt điểm của Thomas Mueller bị hậu vệ Algeria cản phá trên vạch vôi. 

Nhưng do chủ quan, Đức đã phải vào lưới nhặt bóng của tiền đạo Abdelmoume Djabou (120'). Tuy nhiên, do thời gian còn lại không nhiều nên Algeria không có bàn thắng thứ hai và phải dừng bước ở vòng 16 đội.      

Theo thethao.tuoitre.vn

  • Từ khóa