Thứ 6, 15/08/2025, 18:38[GMT+7]

Ronaldo ghi bàn, Real vẫn nhận thất bại thứ 2 liên tiếp

Chủ nhật, 14/09/2014 | 17:29:08
692 lượt xem
Rạng sáng 14/9, trong khuôn khổ vòng 3 La Liga, Real đã thất bại trước Atletico với tỉ số 1-2.

Atletico tiếp tục đánh bại Real (Ảnh: Getty)

Ở trận đấu này, dù được chơi trên sân nhà Bernabeu, nhưng Real đã không thể nào khuất phục được gã hàng xóm ương bướng, để rồi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

Ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, sự yếu kém nơi hàng thủ của Real đã “biếu” cho Atletico bàn thắng mở tỉ số, cầu thủ có vinh dự được nhận quà là tiền vệ Tiago, với một pha đánh đầu đơn giản sau tình huống đá phạt góc của đồng đội.

Sớm bị dội gáo nước lạnh, các học trò của HLV Ancelotti không còn cách nào khác là phải vùng lên. Do đó, ở những phút tiếp theo, Los Blancos đã dâng đội hình lên khá cao để tìm kiếm bàn gỡ.

Ronaldo, cầu thủ mới trở lại sau 2 tuần dưỡng thương đã thi đấu rất năng nổ, giúp lối chơi của Real có sức sống hơn rất nhiều so với trận thua 2-4 trước Sociedad ở vòng đấu trước. Nhờ tài năng của Ronaldo, đến phút 26, Real đã có được bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m.

Sau khi có bàn gỡ, Real đã lột xác hoàn toàn, những đợt lên bóng của “Kền kền trắng” ở những phút còn lại của hiệp 1 khiến khung thành của  Miguel Moya liên tục chao đảo. Nếu Benzema không thể hiện sự vô duyên đáng trách của mình trong 2 cơ hội ngon ăn ở phút 34 và 40, có lẽ Real đã vượt lên dẫn 3-1 ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Rất tiếc là điều đó đã không xảy ra.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Real chủ động cầm bóng triển khai tấn công nhưng ở hiệp đấu này, Atletico đã thi đấu rất tốt. Nhà đương kim vô địch không chỉ bịt kín được đường vào khung thành của thủ môn Miguel Moya và còn khiến hàng thủ của Real liên tục rơi vào trạng thái hỗn loạn với những đường bóng tấn công sắc lẹm của mình.

Lúc này, Real đã trở lại bộ mặt của một đội bóng “công cùn, thủ kém”. Vì vậy, trước một đội bóng tận dụng rất tốt sai lầm của đối phương như Atletico thì việc Real phải nhận bàn thua thứ 2 là điều đương nhiên.

Phút 76, Arda Turan đã thoải mái sút bóng hạ gục thủ thành Casillas sau đường căng ngang của Juanfran. Ở pha bóng này, hàng thủ của Real không ai theo kèm Arda Turan, nên thủ thành Casillas đã không có cơ hội cản phá.

Sau bàn thua này, Real điên cuồng lao lên tấn công ở những phút còn lại của trận đấu để giữ lại 1 điểm. Tuy nhiên, trước một Atletico lì lợm, mục tiêu của Real đã bị phá sản. Thậm chí, nếu Griezmann không dứt điểm vụng về ở phút 90, trong tư thế đối mặt với Casillas thì Real đã phải nhận bàn thua thứ 3.

Như vậy, với trận thua này, Real vẫn chỉ có 3 điểm sau 3 vòng đấu, xếp vị trí 12 trên Bảng xếp hạng.

Theo VOV.VN

  • Từ khóa