Thứ 2, 22/12/2025, 16:20[GMT+7]

Ba cô gái tuổi Mùi của bóng chuyền nữ Thái Bình

Thứ 5, 12/02/2015 | 08:55:50
8,665 lượt xem
Họ cùng sinh năm Tân Mùi (1991), cùng đến với bóng chuyền bởi niềm đam mê. Bước sang năm mới Ất Mùi, cả ba hy vọng sẽ cùng đội thi đấu tốt hơn để cống hiến nhiều hơn những trận đấu hay cho người hâm mộ tỉnh nhà.

 

Trần Thị Thơm: Xứng danh đội trưởng

 

Sinh ngày 30/10/1991 tại xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), từ nhỏ Trần Thị Thơm đã được biết đến là cô bé có chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Do có chiều cao nổi bật, lại yêu thích thể thao nên Thơm luôn là cái tên được chọn vào các đội tuyển thể dục thể thao của trường tiểu học rồi trung học cơ sở. Năm 16 tuổi, Thơm tham gia đội tuyển bóng rổ của Trường THCS Quỳnh Hội đi thi đấu với các trường trong huyện Quỳnh Phụ đúng dịp các thầy cô ở Trường Năng khiếu thể dục thể thao về cơ sở tìm kiếm tài năng thể thao. Vừa nhìn thấy cô bé tên Thơm với chiều cao tốt, thể lực dẻo dai, các thầy đã nhận định đây là gương mặt có những tố chất trời sinh, đặc biệt phù hợp với môn bóng chuyền. Không bỏ lỡ cơ hội có được một vận động viên triển vọng trong tương lai, các thầy đã nhanh chóng tìm về ngôi trường mà cô bé đang học để kiểm tra thêm các thông số khác. Sau khi đánh giá được năng khiếu của Thơm một cách tương đối, các thầy xin ý kiến gia đình và nhà trường cho Thơm chuyển lên học tập tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao. Tốt nghiệp THCS, Trần Thị Thơm chính thức bắt đầu sự nghiệp thể thao của mình với môn bóng chuyền. Từ đó đến nay, cô gái sinh năm 1991 luôn thi đấu xông xáo, nhiệt tình mỗi khi được chơi bóng cùng cả đội. Với chuyên môn tương đối tốt, nhất là khả năng chắn bóng trên lưới, lối sống lành mạnh và mẫu mực, không bất ngờ khi Trần Thị Thơm được huấn luyện viên và đồng đội tin tưởng giao phó chiếc băng đội trưởng. Thi đấu ấn tượng ở vị trí phụ công với chiếc áo số 6, Trần Thị Thơm luôn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả hâm mộ bóng chuyền. Tại giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2014 tổ chức tại Thái Bình tháng 10/2014, cô gái với chiều cao 1m76 này xuất sắc đạt danh hiệu Vận động viên chắn bóng hay nhất giải.     

 

Đội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình thi đấu tại Giải bóng chuyền tranh cúp Bông lúa vàng năm 2014. Ảnh: Ngọc Linh

 

Phạm Thị Diệp: Từ bé đã muốn làm giáo viên thể dục

 

Giống như Trần Thị Thơm, Phạm Thị Diệp cũng đến với bóng chuyền do có chiều cao tốt và niềm đam mê thể thao từ nhỏ. Sinh ngày 21/3/1991 tại xã Minh Quang (Vũ Thư), từ nhỏ cô bé Diệp với chiều cao vượt trội so với bạn bè đã mơ ước sau này sẽ trở thành giáo viên giáo dục thể chất. Hè năm 2005, các thầy Trường Năng khiếu thể dục thể thao tìm đến tận nhà cô bé để tuyển vận động viên song bố mẹ, ông bà Diệp không đồng ý cho con theo nghiệp thể thao vì sợ con sẽ vất vả. Vốn yêu thích bóng chuyền, lại thấy mình có chiều cao phù hợp, Phạm Thị Diệp quyết tâm theo môn thể thao này. Vì gia đình không ủng hộ nên Diệp đã nhờ chị họ dẫn đường lên Trường Năng khiếu thể dục thể thao tự ứng tuyển. Một tuần sau Diệp trúng tuyển, dù ban đầu không muốn song vì thương con nên lúc này gia đình cũng đành “chịu thua” trước quyết tâm của con gái. Kỷ niệm đầu tiên khiến Phạm Thị Diệp nhớ đến tận bây giờ đó là lần cô tham gia thi đấu trong thành phần đội trẻ Thái Bình năm 2007. Diệp bảo, lúc đó tuy đội không giành kết quả cao song đó lại là giải đấu ghi dấu mốc trong sự nghiệp của cô. Hiện Phạm Thị Diệp thi đấu ở vị trí chuyền hai, mang áo số 7 với khả năng phát bóng tốt.

 

Trần Thị Tỉnh: Cô nàng nhút nhát     

 

Trần Thị Tỉnh, sinh ngày 14/11/1991 tại xã Nam Hưng (Tiền Hải). So với hai người đồng đội cùng tuổi thì Tỉnh có phần nhút nhát và ít nói hơn. Tỉnh đến với bóng chuyền xuất phát từ niềm đam mê thể thao, một phần do em có chiều cao tốt. Tỉnh cho biết, lúc nhỏ em rất ngại vì bản thân có chiều cao quá khổ so với bạn bè cùng trang lứa nên khi có cơ hội em đã nhờ ông của mình đưa đi thi tuyển và đậu vào Trường Năng khiếu thể dục thể thao. Từ đó đến nay, mỗi dịp có mặt trên sân bóng, Tỉnh luôn thi đấu hết khả năng có thể.

Văn Du

 

Ông Thái Thanh Tùng,

Huấn luyện viên trưởng

Ðội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình  

Tôi đánh giá cả Thơm, Diệp và Tỉnh đều là những vận động viên có đạo đức tốt, tác phong tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp.

 

Tại Ðại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Ðội bóng chuyền nữ PVD Thái Bình đã thi đấu rất cố gắng và giành hạng ba chung cuộc.

  • Từ khóa