Thứ 3, 16/12/2025, 19:50[GMT+7]

Real, Juventus nhọc nhằn vào bán kết Champions Leagues

Thứ 5, 23/04/2015 | 16:23:05
1,178 lượt xem
Cả Real và Juventus đều phải “toát mồ hôi” để giành 2 chiếc vé cuối cùng bước vào vòng bán kết Champions Leagues 2014-2015.

Chicharito là người hùng của Real

 

Real 1-0 Atletico (Chung cuộc 1-0): Người hùng Chicharito

 

Đội bóng hoàng gia bước vào trận derby với một đội hình thiếu vắng rất nhiều trụ cột như Marcelo, Modric, Bale hay Benzema.

 

Hiệp một diễn ra với nhịp độ bình thường, trong khi sang đến hiệp 2 thì Real lại đẩy nhanh cường độ lên bóng. Chiến thuật này của HLV Carlo Ancelotti đã phát huy hiệu quả.

 

Sau khi Turan bên phía Atletico nhận thẻ vàng thứ 2, Real đã chớp cơ hội và có bàn thắng ở phút gần cuối của trận đấu do công của Chicharito.

 

Với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 1-0, Real đã đoạt vé vào bán kết Champions Leagues 2014-2015.

 

HLV Carlo Ancelotti không tiếc lời khen ngợi người hùng Chicharito, cầu thủ đã ghi bàn thắng vô cùng quan trọng giúp Real lọt vào bán kết: “Chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Đặc biệt là Chicharito, cậu ấy đã có một trận đấu hoàn hảo. Bàn thắng này là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cậu ấy. Cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho Real”.

 

Với bàn thắng duy nhất của trận đấu, Chicharito chia sẻ đây rõ ràng là bàn thắng quan trọng nhất của anh. Điều đó giúp anh tăng thêm rất nhiều sự tự tin. Anh cũng cảm ơn Ronaldo đã chuyền bóng cho anh trong tình huống đó.

 

Mặc dù Atletico bị Real loại nhưng HLV Diego Simeone vẫn tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Ông cho biết Atletico đã chơi tốt ở Champions League. Atletico đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất và chỉ chịu thua ở những phút cuối của trận đấu.

 

Monaco 0-0 Juventus (Chung cuộc 0-1): “Bà đầm già” may mắn

 

 

Juventus may mắn giành tấm vé vào bán kết Champions Leagues

 

Thất bại ở trận lượt đi khiến đội bóng xứ Công quốc nóng lòng dồn lên tấn công ngay từ khi trận đấu bắt đầu.

 

Tuy nhiên, bằng một thế trận phòng ngự hợp lý, đại diện của Italia là Juventus đã không mắc bất cứ sai lầm nào để giữ sạch tấm lưới.

 

Kết quả 0-0 ở trận lượt về và chung cuộc là 1-0 nghiêng về phía Juventus đồng nghĩa rằng thầy trò HLV M. Allegri giành vé bán kết cuối cùng.

 

Sau trận đấu, HLV M. Allegri chia sẻ rằng ông đã dự đoán được Monaco sẽ chơi tấn công dồn dập trên sân nhà nên đã áp dụng thế phòng ngự chắc chắn. “Chúng tôi đã có lợi thế ở trận lượt đi vì vậy không thể bỏ lỡ thời cơ được. Mục tiêu giữ sạch lưới của chúng tôi đã được hoàn thành. Các tuyến của Juventus đã thi đấu liên kết, không tạo ra nhiều sơ hở để Monaco có thể tận dụng được”, ông nói.

 

Trong khi đó, HLV Leonardo Jardim rất tiếc nuối vì đội bóng đã bị loại. Ông nói: “Trận lượt về này Monaco đã chơi rất hay. Tuy nhiên, trước một lối chơi thiên về phòng thủ của Juventus, các học trò của tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tấn công. Đáng lý ra chúng tôi phải có bàn thắng gỡ hòa, chứ không nói là giành được vé vì những nỗ lực như thế. Tuy nhiên thực tế là chúng tôi đã phải dừng bước”.

 

Như vậy, 4 đội bóng góp mặt vào vòng bán kết Champions League là Barca, Real của Tây Ban Nha, Bayern của Đức và Juventus của Italia. Vào lúc 17:00 (giờ Việt Nam) ngày 24/4, lễ bốc thăm bán kết Champions League sẽ diễn ra tại trụ sở của UEFA (Nyon, Thụy Sĩ) nhằm phân định cặp đấu.

 

Theo qdnd.vn

  • Từ khóa