Thứ 3, 20/05/2025, 17:44[GMT+7]

U21 VN 2-1 U21 Iran: Giấc mơ thành hiện thực

Thứ 4, 05/10/2011 | 10:20:16
1,600 lượt xem
Tiếp tục là đội dẫn trước, U21 Việt Nam biến giấc mơ vô địch trước đối thủ mạnh thành hiện thực trong niềm vui vỡ òa của hàng triệu người hâm mộ (NHM) nước nhà.

U21 Việt Nam đăng quang ở giải U21 báo Thanh Niên 2011 (Ảnh: Thanh niên)

Hàng ngàn khán giả đội mưa tới sân Pleiku để cổ vũ cho những chàng trai trẻ U21 Việt Nam- niềm hy vọng vàng của giải đấu U21 báo Thanh Niên năm 2011. Dưới cơn mưa nặng hạt, mặt sân trở nên lầy lội hơn khiến cả hai đội gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng và rất vất vả trong việc tranh cướp bóng.
 
Với lợi thế thể hình cao to hơn, các "vị khách" tới từ Tây Á sử dụng những đường chuyền bổng vào khu cấm địa với hy vọng không chiến thành công trước U21 Việt Nam. Thế nhưng, các cầu thủ U21 Việt Nam tỏ ra tỉnh táo trong việc chọn vị trí và cản phá tất cả những đường chuyền của đội bạn, liên tục giải nguy cho khung thành thủ môn Thanh Diệp. Trước đối thủ mạnh, U21 Việt Nam không hề nao núng bởi ngoài những phút phòng ngự kín kẽ, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn tạo ra những đợt tấn công sắc nét đáp trả.
 
Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất thuộc về Minh Tuấn khi số 10 của U21 Việt Nam lừa bóng qua cả thủ môn đội bạn nhưng lại mất trụ và không thể dứt điểm thành công. Các cầu thủ trẻ của Việt Nam không để khán giả chờ đợi lâu bởi chỉ đúng 1 phút sau, U21 Việt Nam vươn lên dẫn trước với bàn thắng mở tỉ số của Hữu Khôi. Sau đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ U21 Iran của Thế Hưng, công việc còn lại của Hữu Khôi chỉ là pha đệm bóng làm tung nóc lưới đội bạn.
 
Tận dụng thoáng bối rối của hàng thủ U21 Việt Nam, đội bóng tới từ Tây Á có bàn thắng gỡ hòa sau pha sút phạt ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Tuy nhiên, thế dẫn trước của U21 Việt nam lại được thiết lập 14 phút sau giờ nghỉ. Không bỏ lỡ đường chuyện hợp lý của Nhật Nam, Thế Hưng lốp bóng bằng chân trái ngoạn mục ghi bàn trong niềm vui khôn tả của các khán giả trên các khán đài sân Pleiku.

Khán đài sân Pleiku vỡ òa trong niềm vui chiến thắng (Ảnh: Thanh niên)

Bàn thắng của Thế Hưng cũng là bàn thắng cuối cùng của trận chung kết mang về chiếc cúp vàng cho U21 Việt Nam một cách thuyết phục. Nguyễn Thế Hưng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết sau pha xử lý đẹp mắt ghi bàn thắng quan trọng giúp U21 Việt Nam đăng quang cũng như đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội mở tỉ số.
 
Hoàng Nhật Nam được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 báo Thanh Niên và anh xứng đáng có một suất đá chính ở Sea Game 26 tới đây với phong độ ấn tượng được thể hiện ngay trong những trận đấu đầu tiên mà điểm sáng là pha sút phạt hàng rào đẹp mắt vào lưới U21 Malaysia.
 
Ngoài danh hiệu vô địch với lối đá tấn công thuyết phục và luôn là đội dẫn trước các đối thủ, ĐT U21 Việt Nam giành luôn giải phong cách của giải đấu. Có đến 7 cầu thủ trở thành đồng vua phá lưới của giải đấu với 2 bàn thắng. 
 
Xuất sắc giành danh hiệu vô địch giải U21 báo Thanh Niên 2011, ngoài số tiền thưởng $12.000 nhận được từ ban tổ chức, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ còn nhận được những lời cảm ơn và chúc mừng từ hàng triệu trái tim hâm mộ nước nhà. Với màn trình diễn ấn tượng trước những đối thủ mạnh đồng trang lứa, lối chơi chững chạc và tinh thần “thép” mà U21 Việt Nam thể hiện, NHM bóng đá nước nhà hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng của lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng. Giấc mơ vô địch trên đất Pleiku đã trở thành hiện thực.

Theo VTV

  • Từ khóa