Thứ 4, 17/12/2025, 06:51[GMT+7]

Bước đột phá của khiêu vũ thể thao Thái Bình

Thứ 3, 01/11/2011 | 07:39:13
3,111 lượt xem
Tại giải vô địch Quốc gia và cúp Khiêu vũ thể thao mở rộng do Liên đoàn thể dục Việt Nam tổ chức tháng 11 vừa qua, cặp vận động viên Minh Chi – Hoàng Khanh đã đăng ký thi đấu ở 2 nội dung dòng Latin Kết quả đã đạt giải tại cả 2 nội dung: Huy chương vàng hạng E trung niên 2 điệu Rumba và huy chương Bạc hạng D trung niên 2 điệu Chacha.

Cặp vận động viên đã đạt được thành tích xuất sắc đó là Đỗ Thị Minh Chi (Phường Bồ Xuyên), Hoàng Mai Khanh (phường Đề Thám).

Trò chuyện với Minh Chi, Hoàng Khanh được biết: Anh, chị đến với khiêu vũ giao tiếp từ năm 2004, đến nay họ đang sinh hoạt và giảng dạy tại Câu lạc bộ Khiêu vũ Thái Bình (tiền thân là Câu lạc bộ Khiêu vũ Minh Phụng). Với anh, chị, ban đầu khiêu vũ để rèn luyện sức khoẻ và có cơ hội giao lưu với bạn bè. Càng tập luyện càng yêu thích và không biết từ khi nào khiêu vũ đã trở thành niềm đam mê của Minh Chi, Hoàng Khanh. Anh, chị cũng là đôi nhảy rất tích cực tham gia chương trình giao lưu các câu lạc bộ khiêu vũ được Trung tâm hoạt động văn hoá thể thao Thanh, Thiếu niên trực thuộc tỉnh Đoàn Thái Bình tổ chức hàng năm.

Năm 2008, Minh Chi, Hoàng Khanh lần đầu tiên được làm quen với khiêu vũ thể thao qua một buổi dạy tại Thái Bình của Á quân vô địch quốc gia Ngọc Tú. Từ đó, niềm khát khao học khiêu vũ thể thao được khơi dậy mạnh mẽ trong họ. So với môn khiêu vũ giao tiếp, anh, chị từng học thì khiêu vũ thể thao có sức hấp dẫn và sự khác biệt riêng bởi những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không kém phần quyến rũ, gợi cảm và yêu cầu chính xác về phách nhạc. Như điệu nhảy của tình yêu Rumba nhịp 4/4 bắt đầu từ  phách 2, là điệu nhảy lôi cuốn, đam mê, tình tứ; điệu Chacha phát triển từ điệu Mambo rất trẻ trung, phóng khoáng, cá tính, điệu tăngô đầy lạnh lùng, mạnh mẽ và quý phái... (xuất xứ từ Ac-hen-ti-na).

Lúc này ở Thái Bình chưa có giáo viên dạy khiêu vũ thể thao, 3 năm liền Minh Chi, Hoàng Khanh đã phải tự học từ băng đĩa, truyền hình, từ mạng Internet. Nhưng khiêu vũ thể thao cũng như các môn thể thao khác, yêu cầu về kỹ thuật rất khắt khe, không có thầy trực tiếp giảng dạy thì không thể nắm vững và thực hiện đúng chắc những điều cơ bản từ việc nghe, đọc nhạc, đến các chuyển động cơ thể (hông, vai, tay hay xác định trọng tâm chân). Càng tìm hiểu, càng thấy thắc mắc nhiều vấn đề nên anh, chị đã quyết tâm “khăn gói” lên thủ đô để học khiêu vũ thể thao cơ bản.

Đó là vào thời điểm đầu năm 2011, hết học cơ bản, anh chị tiếp tục theo học các bước nâng cao từ các kiện tướng quốc gia như Minh Đức, Ngọc Tú... Quá trình theo học ấy thật gian nan. 5 h sáng hai anh chị bắt xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội tập luyện từ sáng đến chiều, trừ ăn cơm bụi. Sau một ngày tập luyện vất vả, vắt kiệt sức lực, họ  lại lên chuyến xe cuối cùng từ Thủ đô về quê lúa, về với mái ấm gia đình. Thật may mắn vì anh và chị có những người bạn đời biết thông cảm và chia sẻ với niềm đam mê của mình.

Trước khi đến với giải thi đấu quốc gia, anh, chị cũng đã tham gia và giành hai Huy chương vàng nội dung Standard lứa tuổi trung niêm tại giải khiêu vũ các Câu lạc bộ tỉnh Hải Dương mở rộng vào tháng 6 vừa qua.

Có được thành công hôm nay quả là một chặng đường đầy gian nan và khó nhọc nhưng Minh Chi, Hoàng Khanh đã vượt qua bằng nhiệt huyết, tình yêu và sự đam mê tột cùng với khiêu vũ thể thao. Được hỏi về cảm xúc khi là cặp động viên đầu tiên của Thái Bình đi thi đấu và đạt giải nhất tại giải khiêu vũ thể thao quốc gia, anh, chị chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào vì từ đây phong trào khiêu vũ thể thao của Thái Bình tuy còn non trẻ nhưng đã được bạn bè cả nước biết đến.

 Chúng tôi hy vọng các bạn trẻ Thái Bình sẽ đến với khiêu vũ nói chung, bộ môn khiêu vũ thể thao nói riêng nhiều hơn để phong trào khiêu vũ Thái Bình ngày càng phát triển và giành được nhiều thành tích mới trên “sân chơi khiêu vũ cấp quốc gia”.

Nguyễn Thị Thu Hà

 (Bí thư đoàn phường Trần Hưng Đạo – Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa