Thứ 5, 21/08/2025, 07:34[GMT+7]

Vòng 18 La Liga: Valencia giật một điểm từ tay Villarreal

Thứ 2, 09/01/2012 | 08:32:25
1,460 lượt xem
Rạng sáng nay 9-1, Valencia đã lội ngược dòng thành công trước Villarreal, từ chỗ bị dẫn 2-0 đến gỡ hòa 2-2 và rời sân El Madrigal của Tàu ngầm vàng với một điểm trong tay.

Các cầu thủ Villarreal vui mừng sau khi Gonzalo nâng tỷ số lên 2-0 - Ảnh: AP

Đây là trận đầu tiên của ông Jose Molina trên cương vị HLV trưởng Villarreal sau khi lên nắm quyền thay HLV Carlos Garrido bị sa thải vào ngày 22-12. Nhiệm vụ của HLV Molina trong năm mới cũng bớt phần khó khăn khi hầu hết các trụ cột đều trở lại sau chấn thương.

Trong trận tiếp Valencia, HLV Molina gần như đã có thành phần mạnh nhất, ngoại trừ tiền đạo người Ý Giuseppe Rossi sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải. Dù phải tiếp đội mạnh như Valencia nhưng HLV Molina đã mạnh dạn tung ra đội hình tấn công 4-2-3-1 với Nilmar đá cắm ở phía trên được sự hỗ trợ bởi Valero - Ruben - Cani.

Tương tự, HLV Emery của Valencia cũng xếp đội hình thiên về tấn công trong đó sức mạnh tấn công của đội bóng này tập trung ở cánh trái gồm hậu vệ có khả năng tấn công rất tốt Mathieu; tiền vệ cánh Jordi Alba và tiền vệ tấn công lệch cánh trái Banega. Đá cắm ở phía trên là thủ lĩnh Soldado. Trong khi đó hai tiền vệ Jonas và Feghouli chơi lệch cánh phải.

Và trớ trêu thay, khi mà hai HLV đều xếp đội hình thiên về tấn công thì cả bốn bàn thắng đều đến từ các sai lầm của hàng hậu vệ đối phương. Cả Villarreal và Valencia đã ghi bàn trong tình huống đối phương "dâng" cho họ hơn là tự tạo được bàn thắng từ dàn hỏa lực rất mạnh.

Hai đội đã chơi tấn công ngay từ đầu trận và do đó không quá bất ngờ khi bàn thắng đến từ khá sớm, từ phút 13.

Niềm vui òa vỡ của các cầu thủ Valencia sau khi bàn gỡ hòa - Ảnh: Getty Images

Trong pha phản công nhanh, Ruben phối hợp bật tường một - hai với Nilmar  và dù chỉ có hai người nhưng Ruben và Nilmar đã dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự năm người nhưng chơi rất thiếu quyết tâm của Valencia. Cả hai trung vệ của đội khách là Rami và Victor Ruiz đều chơi lóng ngóng và không theo kịp diễn biến tình huống. Nhận bóng từ Nilmar, Ruben lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Bốn phút sau, từ pha đá phạt trực tiếp của Valero, trung vệ Gonzalo trong pha lên tham gia tấn công đã có pha chạy đà rồi bật nhảy như chỗ không người, đánh đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn Diego Alves. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của trung vệ người Argentina tại La Liga mùa bóng năm nay.

Chỉ sau 20 phút thi đấu, đội bóng đang xếp thứ ba từ dưới đếm lên đã dẫn trước đội đang đứng hạng ba đến hai bàn. Tuy nhiên Villarreal đã không thể giữ nguyên cách biệt khá tốt này cho đến hết trận đấu. Sau khi tận dụng tốt những pha phòng ngự không tốt của Valencia, đến phiên Villarreal phạm phải những sai lầm này giúp đối phương ghi bàn.

Phút 40, từ đường chuyền vô thưởng vô phạt của Miguel bên cánh phải vào vòng cấm địa; trung vệ Gonzalo đã chơi bất cẩn một cách khó hiểu, để tiền vệ Feghouli bên phía Valencia thoải mái đứng tại chỗ đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong tình huống này, Gonzalo đã chơi như một cầu thủ nghiệp dư khi chọn vị trí sai và hoàn toàn không biết rằng Feghouli đứng phía sau mình.

Một pha uy hiếp khung thành Villarreal của tiền đạo Soldado - Ảnh: Getty Images

Tương tự như trong hiệp một, hiệp hai cũng bắt đầu bằng những pha phòng ngự lỏng lẻo từ cả hai đội. Các cầu thủ Villarreal đã có nhiều cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 nhưng họ lại dứt điểm quá kém hoặc bị thủ môn Diego Alves cản được. Về phía Valencia, họ chơi lép vế hơn và chủ yếu trông chờ vào các đợt phản công nhanh.

Và Valencia đã thành công ở phút thứ 87 với bàn gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền dài vượt tuyến, Aduritz bật cao đánh đầu chuyền bóng vào trung lộ, hậu vệ Zapatar của Villarreal phá bóng quá dở vô tình như một đường nhả bóng và chính Aduritz lao vào sút bóng xoáy và chìm vào góc xa, tung lưới Villarreal.

Theo Tuổi trẻ

  • Từ khóa