Lượt đi tứ kết Champions League: Milan kiên cường cầm chân Barca
Messi được các hậu vệ Milan chăm sóc rất kỹ - Ảnh: Reuters
Một trận hấp dẫn, kịch tính nhưng đáng tiếc lại thiếu bàn thắng. Trận này, cả AC Milan và Barcelona đều chủ động chơi tấn công và họ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu sôi động với nhiều pha bóng đẹp.
AC Milan là đội nhập cuộc tốt hơn với cơ hội vượt lên ngay ở phút thứ 3 nhưng cả Boateng và Robinho đều không tận dụng được.
Boateng bỏ lỡ cơ hội vì quá nắn nót trong pha dứt điểm, tạo cơ hội cho các hậu vệ Barcelona ập vào cản phá. Còn Robinho lại dứt điểm quá tệ với pha đệm bóng lên trời trong tư thế trống trải sau đường chuyền bằng đầu rất đẹp của Ibrahimovic.
Barcelona nhanh chóng đáp trả và suýt chút nữa họ đã có bàn mở tỉ số sau pha bắt bóng thiếu tập trung của Abbiati. Phút 9, từ đường chuyền của Xavi, Messi thoát xuống tung cú dứt điểm nhanh từ góc hẹp. Bóng đi không mạnh nhưng do bị giật mình nên thủ thành Abbiati đã để bóng bật ra. Daniel Alves ập vào đệm bóng nhưng may cho AC Milan bóng đi chệch cột dọc.
Sáu phút sau, Barcelona lại có thêm một cơ hội nữa sau pha phối hợp đá phạt đẹp mắt giữa bộ ba: Xavi, Busquets, Alexis Sanchez. Chân sút người Chile phá bẫy việt vị thoát xuống và đã bị thủ thành Abbiati phạm lỗi. Nhưng một lần nữa may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi trọng tài không cất còi, cứu cho AC Milan một bàn thua trông thấy.
Không chịu kém cạnh, AC Milan ngay lập tức đáp trả bằng pha uy hiếp của Ibrahimovic. Nhưng thủ thành Valdes cũng đã chơi rất xuất sắc với pha đổ người cực nhanh, chặn đứng cú dứt điểm trong tư thế đối mặt với Ibrahimovic.
Giống như hai cuộc đối đầu ở vòng bảng, càng thi đấu Barcelona càng tỏ ra nguy hiểm. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi đội bóng xứ Catalan sở hữu một hàng tiền vệ cực mạnh và họ luôn chiếm lĩnh thế trận dựa trên lối chơi tiqui - taca nổi tiếng.
Một tình huống bỏ lỡ của các chân sút Barca - Ảnh: Reuters
Điểm khác biệt của Barcelona ở trận này là khả năng dứt điểm. Nếu như ở các trận đấu khác, Barcelona dễ dàng có được bàn thắng sau vài cú dứt điểm thì ở trận này họ lại không làm được điều đó dù đã tung ra hơn 20 cú sút. Cơ hội được trao cho tất cả chân sút xuất sắc nhất của họ: Messi, Alexis Sanchez, Xavi, Iniesta... nhưng chẳng cầu thủ nào thành công.
Còn một nguyên nhân nữa khiến Barcelona không thể có được bàn thắng là việc nhạc trưởng của họ Lionel Messi bị kèm quá chặt. Ở trận này, HLV Allegri đã cắt cử tiền vệ cơ bắp Boateng theo sát Messi như hình với bóng, khiến chân sút này không có thời gian và khoảng trống để thực hiện những pha đột phá hay các cú dứt điểm.
Cũng phải thừa nhận AC Milan đã có một trận đấu quá hay, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Ở trận này, dù thiếu vắng Silva do chấn thương nhưng với một Nesta dày dạn kinh nghiệm, một Mexes sung sức và Bonera thi đấu lăn xả quyết liệt, AC Milan đã ngăn chặn được hầu hết pha lên bóng và dứt điểm của các chân sút đội khách, giúp khung thành thủ môn Abbiati đứng vững trong suốt trận đấu.
Nổi bật nhất là pha cản phá ở phút 87. Đầu tiên là tình huống bay người đẩy bóng cứu thua của thủ thành Abbiati (Messi dứt điểm), sau đó là pha lao người cản bóng lăn xả của Antonini, giúp AC Milan không bị thủng lưới sau pha băng vào sút bồi của Tello.
Hòa 0-0, AC Milan gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết bởi ở trận lượt về (ngày 3-4) họ phải thi đấu trên chảo lửa Nou Camp của đối thủ.
* Ở trận đấu còn lại của loạt trận lượt đi, Bayern Munich đã đặt một chân vào bán kết sau khi xuất sắc đánh bại đại diện nước Pháp Olympique Marseille 2-0 ngay trên sân khách.
Ở trận này, Bayern Munich thi đấu không thật xuất sắc và cũng chẳng nhỉnh hơn so với đối thủ. Nhưng với sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, "Hùm xám" đã dễ dàng chọc thủng lưới đội chủ nhà hai lần, qua đó tạo được lợi thế hơn trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà.
Tiền đạo Mario Gomez mở tỉ số cho Bayern Munich ở phút 44 với một pha dứt điểm chớp nhoáng ngay rìa vòng cấm sau đường chuyền của Robben. Còn bàn ấn định tỉ số được ghi do chính Robben với một pha sửa bóng vào góc xa sau tình huống phối hợp với Mueller ở phút 69.
Niềm vui của Gomez sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Bayern - Ảnh: Reuters
Với chiến thắng này cùng với việc được chơi trên sân nhà trong trận lượt về, Bayern Munich gần như cầm chắc chiếc vé vào bán kết.
Theo Tuổi trẻ
Tin cùng chuyên mục
- Giao hữu U17: Việt Nam tiếp tục thắng Oman 29.03.2025 | 16:56 PM
- Thái Bình giành 1 huy chương vàng môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 16.05.2024 | 21:37 PM
- Hội thao Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng 14.10.2023 | 20:37 PM
- U22 Malaysia thắng Lào 5-1 04.05.2023 | 00:45 AM
- ĐT U22 Campuchia 1-1 ĐT Philippines 02.05.2023 | 21:40 PM
- Thắng Trung Quốc, Việt Nam vào chung kết bóng chuyền CLB nữ châu Á 01.05.2023 | 23:19 PM
- Bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32: Nữ Việt Nam cùng bảng Philippines, Myanmar - U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia 05.04.2023 | 16:17 PM
- SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giảm khoảng 200 vận động viên 03.04.2023 | 16:51 PM
- Công bố quyết định Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình là thành viên Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam 09.03.2023 | 20:00 PM
- Vũ Thư: Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng thu hút gần 200 vận động viên tham gia 17.02.2023 | 16:51 PM
Xem tin theo ngày
-
Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn