Thứ 6, 16/05/2025, 10:07[GMT+7]

Lượt đi bán kết Champions League: Bayern nghẹt thở vượt qua Real

Thứ 4, 18/04/2012 | 14:37:03
1,239 lượt xem
Trận “Siêu kinh điển” của Champions League giữa Bayern và Real Madrid đã kết thúc với thắng lợi 2-1 cho người Đức. Với kết quả này, Mourinho và các học trò còn rất nhiều việc phải làm trong trận lượt về tại Bernabeu.

Niềm vui của Ribery sau khi mở tỉ số cho Bayern - Ảnh: Getty

Tinh thần người Đức
 
Tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Allianz Arena nhưng Bayern lại nhập cuộc một cách chậm chạp trong khi Real gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng, trong một tích tắc ở phút 17, Ramos khống chế bóng vụng về sau một quả phạt góc, bóng nẩy ra chỗ Ribery và cầu thủ người Pháp dễ dàng sút tung lưới Real ở khoảng cách gần. Tỉ số được mở cho Bayern.
 
Từ lúc đó, các học trò của HLV Jupp Heynckes đã thi đấu tưng bừng với những đường bóng thanh thoát. Thế nhưng bàn thắng tiếp theo vẫn không đến với đội chủ sân Allianz Arena trong những phút còn lại của hiệp một.
 

 

Pha đệm bóng gỡ hòa và pha ăn mừng của bộ đôi: Ronaldo - Ozil - Ảnh: Getty

Khi hiệp hai bắt đầu chưa đầy 10 phút, Real đã nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của một người Đức, Ozil khi anh có pha đệm bóng cận thành vô cùng dễ dàng sau đường căng ngang thuận lợi của Ronaldo. Những phút sau đó, Real chủ động chơi phòng ngự, phản công trong khi Bayern ào lên tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.
 
Liên tục những phương án tấn công được Bayern hiện thực hóa nhưng bàn thắng vẫn biệt tăm khi đường đến khung thành của Casillas vẫn bịt kín. Miệt mài theo đuổi lối đá tấn công với mục tiêu là bàn thắng thứ 2 trên sân nhà, Bayern đã được đền đáp xứng đáng. Ở những phút cuối cùng của trận đấu, thủ quân Lahm đi bóng nỗ lực bên cánh phải và căng ngang cho Gomez đệm bóng cận thành. Tỷ số là 2-1 cho Bayern.

 

Pha đệm bóng ấn định tỉ số của Gomez và niếm vui chiến thắng của các cầu thủ Bayern - Ảnh: Getty

 
Chiến thắng này đã giúp Bayern Munich tạo được chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân của Real Madrid (ngày 25-4). Còn đối với Real Madrid, dù thua trận nhưng với cách biệt chỉ một bàn và lại có được bàn thắng trên sân khách, cửa đi tiếp vẫn rất rộng mở với thầy trò HLV Mourinho.

Theo VTV

  • Từ khóa