Thứ 5, 15/05/2025, 05:23[GMT+7]

Lượt đi bán kết Champions League: Drogba mang lợi thế về cho Chelsea

Thứ 5, 19/04/2012 | 09:10:38
1,305 lượt xem
Rạng sáng 19-4, Chelsea đã đánh bại Barcelona 1-0 trên sân nhà trong trận lượt đi vòng bán kết nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Drogba.

Barca chơi chủ động trong suốt thời gian thi đấu nhưng không ghi được bàn thắng (Ảnh: Getty Images).

Chelsea – Barcelona cặp đấu quá nhiều duyên nợ ở Champions League. Còn nhớ  cách đây 3 năm cũng trong một trận bán kết Champions League, Iniesta đã ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng giúp Barca vượt qua đội bóng phía Tây London bằng luật bàn thắng sân khách. Trong chuyến quay trở lại Stamford Bridge này Iniesta cũng ra sân và anh đã tuyên bố muốn cùng đội bóng của mình lặp lại thành tích đó.

Tuy nhiên trong cuộc tái đấu này, mọi chuyện đã không được như Iniesta mong muốn. Barca vẫn tấn công nhiều tạo ra được nhiều cơ hội thành bàn nhưng hôm nay vận may đã không mỉm cười với họ.

Trong hiệp 1 của trận đấu, Barca tuy là đội khách nhưng họ lại là những người chiếm thế chủ động trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Barca vẫn dùng lối chơi quen thuộc tận dụng tối đa khoảng thời gian kiểm soát bóng tới 75% để gây áp lực lên đội Chelsea.

Ngay ở phút thứ 9, nếu may mắn không ngoảnh mặt với đại diện La Liga thì họ đã có bàn mở tỷ số. Sau đường chuyền của đồng đội, Alexis thoát xuống, loại bỏ sự đeo bám của Gary Cahill và dứt điểm qua đầu thủ thành Petr Cech song bóng lại đập trúng xà ngang khung thành của Chelsea.

Chưa đầy 10 phút sau, Barca lại có cơ hội ăn bàn, Lionel Messi có pha đi bóng lắt léo, khuấy tung hàng phòng ngự Chelsea trước khi ngoặt bóng trở lại cho Alexis tung ra cú dứt điểm chéo góc. Thủ thành Petr Cech cản phá thành công nhưng bóng bật ra đúng tầm chân của Fabregas. Có điều, ở cự ly chưa đến 10m trước khung thành Chelsea, cựu tiền vệ của Arsenal lại đệm bóng hụt khiến Barca bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rõ nét.

Tuy nhiên Chelsea không phải là đối thủ dễ bắt nạt, họ tuy phòng ngự nhưng những đợt phản công của The Blues luôn rình rập sự nguy hiểm. Trong những phút cuối hiệp 1, Barca vẫn cầm nhiều bóng hơn nhưng đa phần chỉ là những đường chuyền ở ngoài khu vực 16m50. Hàng phòng ngự của Chelsea dưới sự chỉ huy của Terry đã chơi rất tỉnh táo và không cho các cầu thủ khách có cơ hội áp sát khung thành của Cech.

Phút 42, Barca có pha phản công nhanh, Messi chuyền bóng cho Fabregas băng xuống dứt điểm tinh tế qua đầu Petr Cech song Ashley Cole đã kịp thời băng về phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu cho Chelsea một bàn thua trông thấy.

Chưa kịp hết tiếc nuối sau cơ hội mười mươi bị khước từ thì Barca bất ngờ bị thủng lưới. Trong một thoáng chần chừ, Messi để mất bóng ở khu vực giữa sân và Chelsea thực hiện pha phản công nhanh. Ramires nhận bóng từ Lampard đi bóng rồi tạt vào đúng tầm Drogba di chuyển, cú ra chân của tiền đạo người Bờ Biển Ngà trong tư thế không ai kèm làm Valdes chỉ còn lựa chọn duy nhất là vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được mở 1 – 0 cho Chelsea khi đồng hồ đã chỉ sang phút 45+2.

Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu bằng cơn mưa nặng hạt ở London, điều này càng có lợi cho đội chủ nhà khi sân trơn bóng ướt khiến các đường chuyền liên tục của Barca gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên đội ĐKVĐ vẫn là những người chiếm nhiều bóng hơn.

Tuy nhiên Messi trong trận này bị chăm sóc rất kỹ càng, mỗi khi số 10 có bóng là luôn có từ 2 - 3 cái bóng áo xanh lập tức áp sát khiến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không thể phô diễn khả năng của mình. Trong hoàn cảnh đó, Pep quyết định tung Pedro vào sân thay Alexis để tăng cường thêm sức tấn công.

Tình huống dứt điểm lạnh lùng của Drogba đem về lợi thế cho Chelsea (Ảnh: Getty Images).

Trong 10 phút cuối trận, lối chơi phòng ngự khu vực và kèm người luân phiên của Chelsea tiếp tục phát huy hiệu quả. Không chỉ phòng ngự tốt mà The Blues còn có những đợt tấn công khá nguy hiểm. Một trong những tình huống nguy hiểm hiếm hoi mà Barca tạo được về phía khung thành của Chelsea trong khoảng thời gian này là cú đánh đầu ngược của Puyol sau đường chuyền của Messi thì lại bị Cech tung người cản phá.

Phút 90+3, một lần nữa may mắn lại không đứng về phía Barca. Trong một tình huống tấn công Meireles xoạc bóng trong chân Messi, trái bóng đi đúng vị trí của Pedro. Tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện pha cứa lòng kỹ thuật, bóng đi qua hậu vệ Chelsea, vượt qua cả tầm với của Cech nhưng lại đập vào… cột dọc. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu.

Tỷ số 1-0 khiến Barca thua trận đầu tiên ở Champions League mùa này nhưng hy vọng của đại diện La Liga chưa phải đã chấm dứt vì họ còn 90’ phút để sửa sai ở Nou Camp trong trận lượt về.

 Theo VOV

  • Từ khóa