Thứ 7, 17/05/2025, 17:06[GMT+7]

Những ngày trước vòng chung kết Euro 2012

Thứ 6, 01/06/2012 | 16:35:53
1,419 lượt xem
Đúng 1 tuần trước giờ G, bên cạnh cuộc chạy đua ráo riết về chuyên môn giữa 16 đội bóng, hàng loạt hạng mục chuẩn bị khác cũng đang được hoàn tất.

Sân vận động quốc gia tại thủ đô Warsaw (Ba Lan).

Vòng chung kết (VCK) Euro 2012 chính thức khởi tranh với trận cầu khai mạc giữa đội chủ nhà bảng A là Ba Lan và Hy Lạp vào ngày 8/6.

Cùng với trận  đấu khai mạc, cũng trên sân vận động quốc gia tại thủ  đô Warsaw (Ba Lan), vào lúc 21h00 ngày 8/6 (theo giờ Việt Nam, trước trận đấu giữa Ba Lan - Hy Lạp 2 giờ), lễ khai mạc Euro 2012 được tổ chức.

Mặc dù chi tiết của lễ khai mạc không được tiết lộ, nhưng theo những thông tin ban đầu, thì đó sẽ là màn trình diễn cực kỳ hoành tráng. Theo đó, Tổng đạo diễn lễ khai mạc là ông Marko Balic, lãnh đạo công ty Italy Flimmaster Events, người từng tổ chức thành công nhiều ngày hội thể thao lớn, trong đó có lễ khai mạc và lễ bế mạc Olympic mùa đông 2006 ở Turin (Italia).

Kéo dài trong 20 phút và được mở màn với tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ Adam Djordya đến từ Hungary, lễ khai mạc là màn trình diễn của hàng nghìn nghệ sĩ và VĐV nước chủ nhà cùng hơn 800 tình nguyện viên thuộc 63 nước với chủ đề tôn vinh các giá trị thể thao cùng niềm đam mê tranh tài để giành chiến thắng.

Bài hát chính thức của VCK Euro 2012 cũng đã được lựa chọn, đó là ca khúc - Mùa hè bất tận (Endless Summer) của ca sỹ Oceana. Oceana là ca sỹ người Đức da màu, mang trong mình dòng máu Latin với gốc gác từ đảo Martinique, Nam Mỹ và việc một nữ nghệ sĩ da màu thể hiện bài hát chính thức Euro 2012 còn thể hiện tình đoàn kết, gửi thông điệp kêu gọi từ bỏ nạn phân biệt chủng tộc vốn đang bùng phát trong bóng đá.

Bên cạnh đó, tại 2 nước đồng chủ nhà, hàng loạt những biện pháp đã được triển khai nhằm đảm bảo thành công cho ngày hội bóng đá. Ban tổ chức tại Ukraine khẳng định có đủ chỗ ở với giá cả phù hợp cho tất cả cổ động viên đến xem các trận đấu thuộc VCK. Ukraine cũng hy vọng với việc đăng cai tổ chức Euro 2012 sẽ đón được hơn 2 triệu lượt du khách so với mức 1,2 triệu khách du lịch của năm 2011.

Tại Ba Lan, dự kiến cũng đón lượng du khách và cổ động viên nước ngoài đông đảo, vì vậy, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan đã phối hợp với cảnh sát nước này in 500.000 mẫu đồng nội tệ với đủ các mệnh giá bằng tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Nga để phân phát mọi nơi. Mọi tờ in mẫu tiền đều có chú thích và hướng dẫn về cách thức phân biệt tiền giả-tiền thật, nơi đổi tiền cũng như số điện thoại cảnh sát và cấp cứu..

Ngoài ra, trước thềm Euro 2012, hai đồng chủ nhà   cũng lên tiếng bác bỏ mối lo ngại về nạn phân biệt chủng tộc có nguy cơ  xuất hiện tại VCK. Ông Markiyan Lubkivskyi, phụ trách tổ chức giải tại Kiev (Ukraine) tuyên bố, UEFA rất nghiêm khắc trong các vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc và Ban tổ chức cũng quyết không dung thứ cho vấn nạn này.

Cụ thể, Ban tổ chức cùng với UEFA đang chuẩn bị thực hiện chiến dịch có  tên “Không khoan nhượng”, với sự hỗ trợ  của lực lượng cảnh sát nhằm đối phó với những hành vi phân biệt hoặc gây rối từ các CĐV. Nếu như các hành vi quấy rối ngoài tầm kiểm soát thì khả năng hủy trận đấu sẽ được ngay lập tức tính tới. Khi đó, phía đội tuyển có các cổ động viên gây rối sẽ nhận án phạt nặng từ phạt tiền, đến việc bị loại khỏi giải đấu.

Ngoài ra, nếu như  chỉ một cá nhân cổ động viên bị chứng minh là  đã “xúc phạm phẩm giá” của bất kỳ người nào “về màu da, tôn giáo, chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc”, liên đoàn bóng đá của cổ động viên đó sẽ phải nộp phạt 20.000 euro. Các trường hợp lặp lại một hành vi phạm tội sẽ bị xem xét như là “tình tiết tăng nặng”, theo luật của UEFA, một liên đoàn có thể bị loại khỏi các giải đấu trong tương lai, bị tước giấy phép hoặc bị phạt số tiền lên tới 1 triệu euro.

Theo VGP

  • Từ khóa