Thứ 3, 19/08/2025, 17:21[GMT+7]

Vòng chung kết EURO 2012: Ba Lan thể hiện sự non nớt

Thứ 7, 09/06/2012 | 16:08:14
1,283 lượt xem
Ba Lan đã có tất cả mọi điều kiện để làm nên chiến thắng trong trận khai màn EURO 2012 trước Hy Lạp nhưng sự non nớt đã khiến họ chỉ giành được một trận hòa. Thậm chí, “Đại bàng trắng” còn suýt thua nếu không có sự xuất sắc của thủ thành dự bị Tyton.

Ba Lan (trắng) vẫn còn non nớt trong một giải đấu lớn (Ảnh: Getty)

Với lợi thế sân nhà, Ba Lan đã ngay lập tức tràn lên phần sân của Hy Lạp sau tiếng còi khai cuộc và họ sớm cụ thể hóa được ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số của Lewandowski ở phút 17. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Hy Lạp khi họ chỉ còn chơi với 10 người từ phút 44 sau tình huống Sokratis nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân. Tuy nhiên khi kết thúc hiệp một, Ba Lan vẫn chưa thể có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu.

Nếu như hiệp 1 là của Ba Lan thì 45 phút còn lại chứng kiến sự vùng lên của Hy Lạp. Bằng kinh nghiệm của một đội hình đã lớn tuổi cộng với sự tinh quái của mình, Hy Lạp đã có một hiệp 2 đầy hợp lý dù phải chơi thiếu người. Salpingidis được HLV Santos tung vào sân từ băng ghế dự bị đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho Hy Lạp ở phút 51.
 
Sau đó 17 phút, chính Salpingidis một mình thoát xuống đối mặt với Szczesny, buộc thủ môn của Arsenal phải phạm lỗi. Thẻ đỏ cho Szczesny và phạt đền cho Hy Lạp. Nhưng may mắn cho đội chủ nhà là thủ môn dự bị Tyton đã xuất sắc cản phá cú sút của Karagounis. Kết quả 1-1 đã được giữ nguyên cho đến hết trận và đây là kết quả mà người Hy Lạp hài lòng trong khi Ba Lan cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những trận đấu còn lại. 
 

Đội tuyển Nga đã có trận đại thắng trong ngày ra quân tại Euro 2012 (Ảnh: Reuters)

* “Gấu” Nga thức tỉnh ở Ba Lan : Từng là hiện tượng của Euro 2008 khi lọt vào bán kết, đội tuyển(ĐT) Nga dưới triều đại Guus Hiddink lúc đó thi đấu với lối đá đầy mê hoặc. Những kỳ vọng vào một ĐT Nga của HLV Advocaat lặp lại kỳ tích như cách đây 4 năm tại Áo và Thụy Sĩ. Chạm trán người anh em Đông Âu, CH Czech trong ngày khai mạc, “Gấu” Nga đã bừng tỉnh với chiến thắng đậm đà 4-1.

Không giấu giếm ý đồ tấn công và kiếm trọn 3 điểm để chứng minh vị thế của mình tại bảng A, các học trò của HLV Advocaat dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, Nga đã có được 2 bàn dẫn trước Czech nhờ công của Kerzhakov cùng Shirokov.
 
Trong 45 phút còn lại, hàng thủ Czech đá như mơ ngủ để Dazgoev cùng Pavlyuchenko ghi tiếp hai bàn nữa cho ĐT Nga. Trong khi đó, CH Czech chỉ có được bàn gỡ danh dự của Vaclav Pilar.
 
Chiến thắng đậm đà và thuyết phục trước CH Czech trong ngày ra quân, thầy trò HLV Advocaat như đưa ra lời khẳng định cho một thế lực cũ đang trỗi dậy của bóng đá Đông Âu tại Euro 2012 này.

Theo VTV

  • Từ khóa