Chủ nhật, 25/05/2025, 04:40[GMT+7]

Cục diện bảng A: Cơ hội vào tứ kết chia đều cho 4 đội

Thứ 4, 13/06/2012 | 13:57:01
1,178 lượt xem
CH Czech đã gượng dậy sau thất bại trước ĐT Nga bằng chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp. Trong khi đó, chủ nhà Ba Lan tiếp tục “giai điệu” hòa ở lượt trận thứ 2 này khi chạm trán ĐT Nga. Như vậy, hai suất vào tứ kết tại bảng A vẫn là cơ hội chia đều cho 4 đội.

CH Czech gượng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước Nga (Ảnh: AFP)

Czech đánh bại Hy Lạp – Sống lại một giấc mơ
 
Thất bại 1-4 trước đội tuyển (ĐT) Nga ở lượt trận đầu tiên khiến những cổ động viên(CĐV) của đội bóng xứ sở pha lê không khỏi nghi ngờ về khả năng cũng như tham vọng của thầy trò HLV Bilek tại Euro 2012. Tuy nhiên trong cuộc chạm trán với cựu vương Hy Lạp, ĐT cộng hòa (CH) Czech đã có màn trình diễn làm sống lại những giấc mơ của các CĐV.
 
Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Jiracek đã băng xuống rất nhanh, đón đường chọc khe thông minh của Rosicky và dứt điểm tinh tế hạ gục Chalkias mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu trước khi Pilar với pha băng vào đệm bóng chính xác đường chuyền của Selassie nhân đôi cách biệt cho CH Czech. Chỉ trong 6 phút “điên rồ” các cầu thủ CH Czech đã đem đến cho những người yêu mến họ hy vọng về khả năng đi tiếp tại Euro lần này.

 

Hy Lạp nhiều khả năng sẽ là đội rời Euro 2012 sớm nhất (Ảnh: Getty)

Sang hiệp 2, Hy Lạp đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng hàng công của họ tỏ ra khá bế tắc. Và phải nhờ đến sai lầm ngớ ngẩn của Petr Cech, họ mới có được bàn thắng danh dự. Phút 53, từ pha bắt hụt bóng rất ngớ ngẩn của Cech đã tạo điều kiện cho Gekas dứt điểm thành công, nhen nhóm lại hy vọng cho Hy Lạp.
 
Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì mà Hy Lạp làm được trong 90 phút trước CH Czech. Hòa 1, thua 1, Hy Lạp hiện đứng bét bảng A nhưng cơ hội đi tiếp của “những đứa con thần Zues” vẫn chưa hết nếu họ giành chiến thắng trước ĐT Nga ở lượt đấu cuối. Trong khi đó CH Czech cần phải giành chiến thắng trước Ba Lan để chắc vé vào tứ kết.
 
Ba Lan tiếp tục hòa trước Nga – Chia điểm hài lòng
 
Với những gì thể hiện trong 90 phút tại thủ đô Warsaw, Nga và đặc biệt là Ba Lan có thể hài lòng với việc bị chia điểm ở lượt trận thứ 2. "Gấu” Nga đã tiến thêm một bước tới vòng tứ kết trong khi đội chủ nhà của EURO 2012 vẫn định đoạt được số phận nếu thắng trong trận "chung kết" với CH Czech.
 
Ưu thế chủ nhà được Ba Lan thể hiện ngay khi nhập cuộc với việc ào lên tấn công nhưng cơ hội thực sự nguy hiểm không được họ tạo ra. Trong khi đó Nga vẫn giữ nguyên lối đá của mình và với sự điều tiết của “nhạc trưởng” Arshavin, “Gấu” Nga đã có những phút cuối hiệp một bùng nổ. Những phút giây nỗ lực đó đã đem về bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng xứ sở bạch dương. Phút 35, Arshavin treo bóng để Dzagoev đánh đầu tung lưới Ba Lan.

 

Thủ quân Blaszczykowski giữ lại 1 điểm quý giá cho Ba Lan (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên trong hiệp thi đấu thứ 2, Ba Lan như lột xác trở thành một đội bóng hoàn toàn khác khi liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Malafeev. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng đã được đền đáp khi Blaszczykowski đi bóng nỗ lực rồi tung ra cú dứt điểm vô cùng đẳng cấp. Thủ thành Malafeev của Nga chỉ biết đứng nhìn trong tình huống này.
 
Sau bàn thắng gỡ hòa, Ba Lan thi đấu thêm hưng phấn và liên tục gia tăng sức ép về phía Nga nhưng cũng không có thêm bàn thắng. Kết thúc với tỉ số hòa 1-1, Ba Lan vẫn còn đó quyền tự quyết để giành quyền vào chơi ở tứ kết khi chạm trán ĐT CH Czech.

Theo VTV

  • Từ khóa