Thứ 3, 20/05/2025, 02:25[GMT+7]

Đức 2–1 Hà Lan: Hà Lan chỉ còn cơ hội đi tiếp mong manh

Thứ 5, 14/06/2012 | 07:24:10
1,161 lượt xem
Trên lí thuyết, Hà Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng sau trận thua thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng coi như “lốc cam” đã sẵn sàng hành lí rời ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Với cú đúp vào lưới Hà Lan, Gomez là người khép hờ cánh cửa vào tứ kết với "lốc cam"

Ngay ở vòng bảng, giới hâm mộ đã có dịp thưởng ngoạn trận đại chiến giữa hai đội bóng thuộc hàng mạnh nhất châu Âu. Hai đội bóng có hàng công mạnh nhất vòng loại bước vào cuộc chiến đầy duyên nợ với những tâm thế khác nhau nhưng mục tiêu tối thượng đều là 3 điểm.
 
Theo sơ đồ chiến thuật đội hình xuất phát, cả hai chỉ chơi với 1 trung phong. Nhưng rõ ràng, sức tấn công dồi dào từ hàng tiền vệ hay chính xác hơn là các tiền đạo cánh chơi lùi lẩn khuất ở tuyến giữa tiềm ẩn những mối nguy hại khôn lường với khung thành đối phương. Chậm chạp thăm dò đối phương, cả Đức và Hà Lan tập trung lực lượng hòng chiếm lĩnh khu trung tuyến khiến những phút đầu trận không có tình huống hãm thành nguy hiểm.
 
Nhưng khi người chiến thắng đã nắm được khu vực nóng nhất cũng là lúc bàn thắng xuất hiện. Từ khu vực trung tuyến, Schweinsteiger chọc khe thông minh cho Mario Gomez phá bẫy việt vị thoát xuống. Tiền đạo đang có phong độ tốt nhất tuyển Đức xoay người khéo léo như một vũ công ba-lê khống chế bóng trước khi đặt lòng chuẩn xác mở tỉ số trận đấu ở phút 24.

Tình huống Mario Gomez (trắng) ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu và cũng là pha lập công thứ 3 của anh ở VCK Euro 2012

Tưởng như đội bóng tới từ vùng đất trũng của châu lục sẽ nổi cơn thịnh nộ bung sức tạo ra những đợt sóng ào ạt về phía khung thành Neuer nhưng người Đức đã nắm giữ thế trận hết sức chắc chắn. HLV Bert van Marwijk toát mồ hôi sau khi chứng kiến bàn thắng thứ 2 của Mario Gomez ở phút 38. Thêm một lần nữa, Schweinsteiger kiến tạo cơ hội cho Mario Gomez sút bóng chéo góc làm tung lưới Stekelenburg nâng tỉ số lên 2-0.
 
“Cỗ xe tăng” Đức tiếp tục hoạt động bền bỉ và khoa học khiến những “người Hà Lan bay” không thể có được cơ hội rõ ràng nào ở những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Lối chơi chắc chắn, cự li đội hình hợp lí cùng những pha tranh cướp bóng kĩ thuật và khôn ngoan đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của “lốc cam”. Tuy nhiên, tình huống ở phút 72 lại là câu chuyện khác, tay săn bàn số 1 của giải Ngoại hạng là Robin van Persie bất ngờ tỏa sáng với cú sút quyết đoán ở cự li hơn 20m không cho Neuer cơ hội cản phá để rút ngắn tỉ số.

Nhưng đó là tất cả những gì “cơn lốc màu da cam” làm được trong cuộc đối đầu với đội tuyển Đức. Các học trò của HLV Joachim Loew đã thực hiện quá tốt giáo án của ông thầy để biến trận đấu kinh điển với người Hà Lan trở thành cuộc chơi của riêng mình. Trong những phút còn lại, Hà Lan thi đấu bế tắc với sức tấn công yếu ớt không thể gây ra bất cứ pha bóng nguy hiểm nào với thủ thành Neuer. Thậm chí, “lốc cam” chút nữa phải nhận thêm bàn thua khi tiền đạo Klose tiếp cận khung thành Hà Lan.

Hà Lan sở hữu nhiều trụ cột đã và đang chơi bóng ở Bundesliga, chính HLV Marwijk cũng từng có khoảng thời gian làm việc ở giải đấu hạng cao nhất nước Đức. Nhưng hôm nay, thầy trò Marwijk bất lực trước “cỗ xe tăng” Đức và đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại khỏi Euro 2012 ngay từ vòng bảng. Ngược lại, ĐT Đức đã có thể nghĩ tới tấm vé thông hành tới vòng tứ kết sau 2 trận thắng thuyết phục liên tiếp ở bảng đấu tử thần.
 
*Đan Mạch 2–3 Bồ Đào Nha: Rượt đuổi ngoạn mục
 
Do tính chất quyết định của trận đấu, cả Đan Mạch và Bồ Đào Nha thận trọng bước vào cuộc đọ sức trên sân Arena Lviv. Ở lượt trận đầu tiên, Đan Mạch bất ngờ có đủ 3 điểm trong cuộc chạm trán với Hà Lan. Nếu thắng tiếp Bồ Đào Nha, những chú lính chì coi như có vé vào vòng tứ kết. Và nếu điều đó xảy ra, Ronaldo và các đồng đội sẽ trở thành đội đầu tiên nói lời chia tay Euro 2012.
 
Dù thận trọng nhập cuộc nhưng Bồ Đào Nha vốn bị dồn vào thế bí là đội chơi quyết tâm hơn. Ngay ở phút 24, J. Moutinho đá phạt góc tạo điều kiện cho trung vệ Pepe chạy cắt mặt khung thành Đan Mạch đánh đầu hiểm hóc tung lưới Andersen mở tỉ số trận đấu.
 
Sự phấn khích của đội bóng tới từ bán đảo Iberia lấn át hoàn toàn quyết tâm gỡ bàn của Đan Mạch. Chừng 12 phút sau bàn mở tỉ số, tiền đạo Postiga nhanh chân tiếp bóng kĩ thuật nhân đôi cách biệt sau đường chuyền dọn cỗ của Nani.
 
Đến lúc này, người Đan Mạch không thể ngồi yên. HLV Morten Olsen chỉ đạo cho các học trò dâng cao và kết quả là nhà vô địch năm 1992 có bàn rút ngắn tỉ số sau pha đội đầu vào lưới trống ở cự li gần của tiền đạo Bendtner 4 phút trước khi hết hiệp.
 
Sang hiệp 2, ở phút 80 tiền đạo Bendtner đã tung cú dứt điểm bằng đầu chuẩn xác thứ 2 trong trận đấu san hòa tỉ số và đẩy Bồ Đào Nha đến sát bờ vực thẳm. Nhưng rồi tài cầm quân của HLV Paulo Bento và phút lóe sáng của tiền vệ vào thay người Valera đã cứu rỗi CR7 thoát khỏi thảm họa.

 

Cú sút quyết đoán của Valera thắp lên hi vọng đi tiếp cho người Bồ ở VCK Euro năm nay

 Trong tình huống tưởng chừng vô hại ở phút 87, cầu thủ chạy cánh của FC Porto quăng chân dũng mãnh đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Đan Mạch mang về bàn thắng quan trọng ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở. 
 
Với 3 điểm có được, Bồ Đào Nha như sống dậy khi có số điểm ngang bằng với đối thủ Đan Mạch và Đức khi mà thầy trò Joachim Loew chưa bước vào trận đấu với Hà Lan.
 
 

Theo VTV

  • Từ khóa