Thứ 4, 21/05/2025, 01:11[GMT+7]

Lập cú đúp, Balotelli đưa Italia vào chung kết

Thứ 6, 29/06/2012 | 09:32:28
1,577 lượt xem
Cú đúp của tiền đạo Mario Balotelli đã mang về chiến thắng cho ĐT Italia và giúp Azzurri giành quyền vào chơi trận chung kết Euro 2012 để gặp lại Tây Ban Nha.

Balotelli ăn mừng bàn thắng trong khi Lahm (phải) lặng lẽ chấp nhận bàn thua (Ảnh: AP)

HLV Prandelli đã áp dụng đối sách ưu việt và hiệu quả nhất có thể để mang về chiến thắng với tỉ số 2-1 trước người Đức. Và để chiến thuật “chết chóc” của mình huy tối đa giá trị thì vị chiến lược gia người Italia cần tới 3 nhân tố chủ chốt mang tên Balotelli, Pirlo và Buffon.
 
Người hùng của màn so tài đỉnh cảo ở SVĐQG Warsaw trong trận bán kết Euro 2012 này không ai khác chính là tiền đạo Mario Balotelli. Chỉ cần hai khoảnh khắc lóe sáng ở phút 20 và 36, Super Mario của đội tuyển áo Thiên thanh đã thẳng thừng trừng phạt người Đức. Phát súng khai màn là pha đánh đầu ở cự li gần khi nhận đường tạt bóng bổng của người đá cặp Cassano. Phát súng kết liễu hi vọng vào chung kết lần thứ 2 liên tiếp của người Đức đến khi Balotelli dùng tốc độ băng xuống và tung ra cú dứt điểm trái phá xé toang mành lười của Neuer từ đường chuyền tinh tế của Montolivo từ giữa sân.
 
Ngay sau khi nâng tỉ số lên 2-0 trong một thế trận mà “cỗ xe tăng” Đức lấn lướt và kiểm soát thế trận chứ không phải Italia, Mario Balotelli đã cởi phăng áo đấu ăn mừng. Và dường như ai cũng hiểu rằng cơ hội đã gần như khép lại với người Đức bất chấp thời gian thi đấu còn lại rất nhiều. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City chính là sự khác biệt lớn nhất mà người Đức không thể có trong màn kịch chiến với đối thủ kị dơ. Lúc này, người ta mới nhớ tới dòng chữ “Why always me?” của Balotelli có ý nghĩa ra sao khi Balotelli thay mặt toàn đội hạ đo ván đội bóng hoàn hảo của Joachim Loew.

 

Cú sút quyết đoán của Balotelli (xanh) ở phút 36 không cho thủ môn Neuer cơ hội cản phá (Ảnh: AP)

Trước sức tấn công như vũ bão của người Đức, Italia vẫn giữ được thế trận vững chắc và tỉnh táo là nhờ công lớn của nhạc trưởng Andrea Pirlo. Chính tiền vệ kỳ cựu này là người có mặt đúng lúc cứu thua ngay trên vạch vôi trong tình huống ở phút thứ 4 tránh cho Azzurri bàn thua sớm và có thể là bước ngoặt trận đấu. Không những thế, Pirlo còn là người cầm nhịp lối chơi tinh quái của người Ý và không ít lầm khiến khung thành Neuer bị đặt vào tình huống báo động.
 
Và nếu nói về thành công của Azzurri, hãy dành tặng lời khen ngọt ngào nhất dành cho Buffon và hàng thủ mang nhãn hiệu Juventus. Không biết bao nhiêu lần, thủ quân Gigi cứu thua cho người Italia và mang lại điểm tựa tinh thần vô cùng lớn cho các đồng đội ở tuyến trên. Gianluigi Buffon cũng chỉ huy rất tốt hàng thủ là những người đồng đội ăn ý ở Juve như Bazzagli, Bonucci và Chiellini.
 
Có lẽ mạch 15 trận toàn thắng và chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở VCK Euro năm nay khiến thầy trò Joachim Loew tự huyễn hoặc bản thân về sức mạnh của mình. ĐT Đức cũng là đội có hàng công mạnh nhất Euro với 9 bàn thắng và cũng vì thế, dường như Die Mannschaft quá phung phí cơ hội. Hay nói cách khác, các học trò của Joachim Loew thiếu sự chính xác cần thiết ở các pha phối hợp sau cuối hay ở những cú dứt điểm cuối cùng để tìm đến mành lưới của Buffon xuất sắc.
 
Bàn thắng danh dự của Mesut Ozil ở phút bù giờ thứ 2 trên chấm 11m là cú sút chuẩn xác duy nhất của người Đức trong suốt trận đấu. Và đương nhiên, như thế là chưa đủ và quá muộn màng để nhà vô địch năm 1996 lật ngược thế cờ. Các tuyển thủ Đức khỏe hơn, nhanh hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng điều duy nhất mà thầy trò Loew không có là khả năng chắt chiu cơ hội và ghi bàn thắng khi cần.

Theo VTV

  • Từ khóa