Thứ 4, 13/08/2025, 12:25[GMT+7]

Lên chùa lễ Phật đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam

Thứ 5, 19/02/2015 | 06:28:59
1,720 lượt xem
Trong tiết trời se lạnh của buổi tối 30 tết, ở khắp các địa phương trong tỉnh, từ cụ già đến các em thơ với trang phục đẹp đẽ cùng nhau về các đền, chùa, nhà thờ chờ đón giây phút giao thừa - thời khắc đất trời giao hòa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Giao thừa qua đi, mọi người cùng nhau lễ Phật, tạ ơn thánh, xin lộc, cầu cho một năm mới an vui, hạnh phúc. Đón giao thừa tại các đền, chùa, nhà thờ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống có từ lâu đời của người dân Việt.

Đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

 

Mặc dù mới chỉ 20 giờ nhưng trên những con đường dẫn về đền A Sào (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ), nhân dân địa phương đã tề tựu khá đông đủ. Tham gia khai lễ tại tòa đại bái, ông Đỗ Quang Bình (thôn A Sào, xã An Thái) cho biết: Nhân dân chúng tôi có truyền thống đón giao thừa tại đền, năm nào cũng vậy, tôi cùng người thân đến đây dâng hương, xin lộc, cầu cho quốc thái dân an, mong một năm mới yên vui, sung túc. Còn theo đồng chí Đoàn Tiến Lên, Bí thư Đảng ủy xã An Thái, để bà con đón năm mới vui tươi, đầm ấm, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban quản lý di tích đền A Sào tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ vui xuân đón tết cho bà con tại đền. Những năm trước đây, mọi người thường tụ họp, giao lưu, đón giao thừa tại nhà văn hóa thôn nhưng năm nay nhân dân toàn xã tập trung tại đền cùng nhau thực hiện các nghi lễ truyền thống, thưởng thức chương trình văn nghệ, chờ đón giây phút giao thừa.

 

 

Nghi thức khai lễ tại tòa đại bái đền A Sào (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ).

 

21 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà). Lúc này, lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường, tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phía trong đền, không khí đầm ấm, khách thập phương lần lượt tiến vào dâng hương với sự tôn kính, nghiêm trang. Ông Phạm Văn Cường, thành viên Ban quản lý di tích đền Trần cho biết: Thời gian qua, Ban quản lý di tích đền Trần đã phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa trong lĩnh vực tâm linh, từ đó đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân; các hủ tục lạc hậu, hiện tượng mê tín dị đoan dần được bài trừ; trong đền không còn xảy ra tình trạng bẻ cành lộc, đốt vàng mã, luôn luôn bảo đảm vệ sinh, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Những năm gần đây, lượng du khách về tham quan, dâng hương tại đền ngày càng tăng, bình quân đón từ 30.000 - 60.000 lượt người mỗi năm, góp phần quảng bá, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, thúc đẩy lĩnh vực du lịch tâm linh phát triển.

 

 

Du khách thập phương về dâng hương và chờ đón thời khắc giao thừa tại đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

 

 

Cùng chung niềm vui đón tết cổ truyền của dân tộc không chỉ có những người theo đạo Phật mà còn có cả đồng bào Công giáo. 23 giờ, từ huyện Đông Hưng về xã Vũ Tiến (Vũ Thư), nơi có nhiều bà con giáo dân sinh sống, chúng tôi cảm nhận được không khí chào đón giao thừa rộn ràng ở nơi đây. Ngay từ phía ngoài nhà thờ của Giáo xứ Bồng Tiên (thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiến), chúng tôi đã nghe thấy những lời ca: “Xin chúa trời cho quê hương Việt Namon> thái bình - Để mọi nhà mừng xuân mới trong niềm hoan ca”. Đưa con nhỏ đi dự thánh lễ tại nhà thờ, chị Trần Thị Thơm (Giáo xứ Bồng Tiên) cho biết: Hàng năm, vào dịp đón năm mới, chúng tôi đều tổ chức buổi thánh lễ. Nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp mà cuộc sống vật chất, tinh thần của bà con giáo dân ngày càng được cải thiện. Bà con lương, giáo đoàn kết một lòng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

Bà con Giáo xứ Bồng Tiên (xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) tổ chức thánh lễ cầu nguyện một năm mới với những điều tốt đẹp cho mọi người, mọi nhà.

 

Chia tay bà con giáo dân nơi đây, chúng tôi về chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Tại sân chùa, hàng trăm tín đồ, Phật tử đang tập trung lắng nghe Đại đức Thích Thanh Định, trụ trì nhà chùa giảng đạo và đọc thư chúc tết của Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Namon>. Để đón nhân dân khắp nơi về đón giao thừa, nhà chùa đã thực hiện công tác chuẩn bị trước đó từ nhiều tuần. Sân chùa được trang trí công phu với mái nhà tranh, cây cau, chõng tre, chum nước… với mục đích nhắc nhở mọi người luôn nhớ tới cội nguồn của dân tộc, cần phải gìn giữ những nét đẹp truyền thống. Đại đức Thích Thanh Định cho biết: Những năm qua, nhà chùa luôn tích cực thi đua thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” và liên tục đạt danh hiệu nhiều năm liền. Nhà chùa còn vận động các tín đồ, Phật tử không đốt vàng mã, thực hành tiết kiệm để có thêm điều kiện làm công tác xã hội, từ thiện, chăm lo, cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2014, nhà chùa đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng, tặng 200 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho người nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi.

 

 

Nhân dân lễ Phật tại chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

 

 

Các nhà chùa, nhà thờ đồng loạt gióng chuông, đánh trống báo hiệu năm mới đã tới.

 

 

Nghi thức phát lộc đầu năm ở chùa Từ Xuyên (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

 

Đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các nhà chùa, nhà thờ đồng loạt gióng chuông, đánh trống; mọi người cùng nhau nguyện cầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng. Nhân dịp này, các nhà chùa đã phát lộc cho nhân dân, chúc mọi người năm mới yên vui, hạnh phúc. Nhìn chung, trong đêm giao thừa, các đền, chùa, nhà thờ trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình đặc sắc, phù hợp với phong tục truyền thống, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

 

Thanh Huyền - Mạnh Thắng

 

 

  • Từ khóa