Thứ 2, 09/06/2025, 15:09[GMT+7]

Câu lạc bộ múa rồng, lân, sư tử thôn Cổ Trai lưu giữ nghệ thuật dân gian

Thứ 2, 21/09/2015 | 14:22:25
1,745 lượt xem
Trước ngày rằm tháng 8, chúng tôi tìm về gia đình ông Vũ Ngọc Tuấn (thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà), Chủ nhiệm Câu lạc bộ múa rồng, lân, sư tử để tìm hiểu về những điệu múa uyển chuyển của những người đam mê với nghệ thuật dân gian.

Ông Vũ Ngọc Tuấn giới thiệu về cách làm đầu sư tử.

 

Khi chúng tôi đến, ông Tuấn đang cặm cụi với những việc cuối cùng để hoàn thiện trang trí cho những đầu lân, sư tử, kịp phục vụ tết Trung thu này. Hậu quả của chiến tranh làm cho ông khó nghe hơn người thường. Phải nhờ đến giọng nói nhẹ nhàng của bà Trần Thị Tâm - vợ ông, chúng tôi mới có dịp hiểu hơn về Câu lạc bộ do chính ông đứng ra thành lập. Ông Tuấn hứng khởi giới thiệu: Ngay từ nhỏ, tôi đã say mê các điệu múa, tiếng trống giục của đội lân, sư tử của làng. Năm 2005, Câu lạc bộ múa rồng, lân, sư tử được thành lập với 27 thành viên, chủ yếu là chị em phụ nữ độ tuổi từ 35 trở lên, có sức khỏe, say mê với nghệ thuật dân gian. Không quy định thời gian sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ tranh thủ lúc nông nhàn khi ông Tuấn dàn dựng xong một điệu múa mới hay có đơn vị, địa phương mời biểu diễn để họp mặt, cùng tập luyện, trao đổi kinh nghiệm. Ðịa điểm tập luyện trước cửa đình làng Cổ Trai. Mỗi khi nghe thấy tiếng tùng dinh gõ nhịp là dân làng biết ngay đó là lúc Câu lạc bộ đang tập luyện. Hoạt động mạnh như vậy nhưng kinh phí lại do chính các thành viên Câu lạc bộ tự đóng góp hoặc nhờ vào việc tham gia các chương trình múa rồng của huyện, lễ hội các làng trong và ngoài huyện để lấy kinh phí trang trải cho việc mua sắm quần áo, dụng cụ. Bằng sự say mê với nghệ thuật dân gian, các thành viên Câu lạc bộ đều tự nguyện tham gia.

 

Múa rồng, lân, sư tử cần người khỏe mạnh, có niềm đam mê, nhưng điểm khác biệt của Câu lạc bộ do ông Tuấn làm Chủ nhiệm ở chỗ thành viên lại là những phụ nữ, họ là những người có niềm đam mê và kiên trì với những động tác khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, tinh thần đoàn kết, khả năng sáng tạo và cảm thụ âm nhạc tốt. Một bài múa rồng, lân, sư tử sẽ trở nên khô cứng, vô hồn nếu người biểu diễn không biết thả hồn vào chính những con rồng, con  lân, con sư tử mình khoác trên người, hòa quyện giữa những bước đi vừa uyển chuyển, nhịp nhàng vừa duyên dáng, oai hùng với nhịp trống, phách. Ðiểm đặc biệt nữa của Câu lạc bộ múa rồng, lân, sư tử của ông Tuấn đó là toàn bộ trang phục, trống, rồng, lân, sư tử đều do một tay ông thiết kế.

 

Rồng, lân, sư tử - biểu tượng mang tính tâm linh, mang lại may mắn cho mọi người, mọi nhà của người Việt Nam. Dưới óc sáng tạo và lòng nhiệt tình, say mê của những người yêu nghệ thuật dân gian như ông Tuấn, bà Tâm và các thành viên Câu lạc bộ múa rồng, lân, sư tử thôn Cổ Trai, văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc sẽ được lưu truyền cho muôn đời sau.

 

Trúc Lành - Thu Uyên

Ðài Truyền thanh Hưng Hà

  • Từ khóa