Nô nức đón một mùa Giáng sinh an lành
Quang cảnh Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm.
Trên khắp các con đường dẫn về các giáo xứ, giáo họ trong toàn tỉnh đều được trang hoàng lộng lẫy. Những ông già Noel, cây thông, cờ, hoa rực rỡ khiến cho không khí lễ Giáng sinh năm nay thêm đầm ấm.
Chiều ngày 24/12/2015 ở thành phố Thái Bình, dòng người đi lại rất tấp nập. Mặc dù mới chỉ 17 giờ chiều nhưng đồng bào Công giáo và nhiều du khách đã đổ về Nhà thờ Chính tòa đón chờ thời khắc tiếng chuông ngân vang báo hiệu Giáng sinh.

Không khí đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm
Phía trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa, mọi công việc đã được hoàn tất, sân khấu được trang trí công phu, lộng lẫy chuẩn bị cho Chương trình Đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh năm 2015. 19 giờ tối, dòng người chật kín đổ về các nhà thờ. Đặc biệt ở Nhà thờ Chính tòa, người mỗi lúc một đông, các địa điểm trông, giữ xe đều chật kín.


Hát Thánh ca và diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm.

Trên khắp các con phố, lực lượng công an, đội bảo vệ tổ dân phố được huy động để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Huyền.
Tại Giáo xứ Cam Châu (thôn Cam Đông, xã Thụy Liên, Thái Thụy) trước giờ diễn ra Chương trình “Hoan ca - Noel an lành”, chúng tôi đến gia đình giáo dân Bùi Như Đoàn khi mọi người đang chuẩn bị bữa tối, ông Đoàn cho biết: Hôm nay, các con tôi lập nghiệp ở xa đều tụ họp về quê chuẩn bị đón một đêm Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc. Giáng sinh là dịp để mọi thành viên trong gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Những “Ông già Noel” nhí của Giáo xứ An Lập biểu diễn văn nghệ. (Ảnh: Tất Đạt)

Một “Ông già Noel” nhí đón Giáng sinh cùng người thân. (Ảnh: Tất Đạt)
Khoảng 20 giờ, hầu hết các nhà thờ trong toàn tỉnh bắt đầu tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ bà con giáo dân và lương dân, đồng thời thực hiện các nghi thức, nghi lễ chuẩn bị chào đón đêm Giáng sinh.
Chúng tôi có mặt tại Giáo xứ Thân Thượng (xã Quang Bình, Kiến Xương), sau chương trình văn nghệ, trao tặng quà cho trẻ em, Giáo xứ tiến hành nghi lễ rước Chúa Hài đồng trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ông Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thân Thượng cho biết: Được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, diện mạo làng quê nay đổi mới, đời sống của bà con giáo dân được cải thiện rõ rệt. Niềm vui của bà con Giáo xứ như được nhân lên khi nhiều năm nay liên tục đạt danh hiệu "Xứ họ đạo 4 gương mẫu”.

Chương trình văn nghệ tại Giáo xứ Thân Thượng (xã Quang Bình, Kiến Xương). Ảnh: Thanh Huyền.
Chia tay bà con Giáo xứ Thân Thượng (xã Quang Bình, Kiến Xương), 21giờ 30 phút, chúng tôi có mặt ở Giáo xứ An Lập (xã Hồng Giang, Đông Hưng) để cùng hòa vào niềm hân hoan với bà con lương - giáo nơi đây. Trên khắp đường làng, ngõ xóm, muôn ngàn ánh sáng nhỏ lấp lánh, dòng người từ khắp nơi vẫn đổ về ngày càng đông hơn. Những tiết mục văn nghệ với chủ đề đón mừng Giáng sinh được các em nhỏ trong các xứ, họ giáo nơi đây thể hiện hồn nhiên, vô tư luôn thu hút người xem.
Đặc biệt chúng tôi được thưởng thức tiết mục biểu diễn của Đoàn kim nhạc Giáo xứ, một trong những đoàn kim nhạc có tiếng của Giáo phận Thái Bình. Chị Phạm Thị An, (xã Hồng An, Hưng Hà) chia sẻ với chúng tôi: "Mặc dù không phải người Công giáo nhưng Noel năm nào tôi cũng đưa gia đình đến đây vui chơi. Năm nay, lượng người đổ về đây rất đông, không khí thật là vui. Với tôi, đêm Giáng sinh không chỉ là ngày vui của đồng bào Công giáo mà nó đã lan tỏa đến bà con lương dân. Nhờ đó, đồng bào lương - giáo thêm gần gũi, đoàn kết hơn, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh”.
Đúng 24 giờ đêm, các nhà thờ đồng loạt gióng chuông báo hiệu thời khắc Giáng sinh đã đến, mọi người cùng nhau cầu nguyện một năm mới an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui.

Rước tượng Chúa Hài Đồng tại Nhà thờ Chính tòa. (Ảnh: Thành Tâm)
Cũng trong buổi sáng ngày 25/12, nhiều vị chức sắc, chức việc, cộng đồng người Công giáo đã thăm và tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, không phân biệt đồng bào lương - giáo. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết cộng đồng.

Niềm vui của trẻ em khi được bố mẹ mua quà trong đêm Giáng sinh. Ảnh: Trịnh Cường
Một

Một số tiết mục văn nghệ chào đón Giáng sinh. Ảnh: Trịnh Cường

Những nhạc công trong trang phục ông già Noel tấu vang những bản nhạc chúc mừng Giáng sinh. Ảnh: Trịnh Cường

Đúng 22 giờ, thánh lễ mừng Thiên Chúa giáng sinh được cử hành trang trọng tại Tòa Giám mục Thái Bình. Ảnh: Trịnh Cường
Giuse Trịnh Tiến Thành, Giám đốc Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình, Trưởng ban Tổ chức Chương trình Đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh năm 2015. Vào dịp Giáng sinh hàng năm, Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thái Bình đón khoảng 5.000 đồng bào Công giáo và du khách khắp nơi về tham dự, dự kiến năm nay số lượng người sẽ đông hơn rất nhiều. Để mọi người đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, vui tươi, an toàn, Ban Tổ chức đã thực hiện công tác chuẩn bị cho Chương trình Đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh năm 2015 cách đây một tháng. Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh, thành phố Thái Bình, phường Lê Hồng Phong thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cũng như trong khuôn viên Nhà thờ. Trong thời gian diễn ra Chương trình Đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh năm 2015 (từ 19 giờ 30 phút – 24 giờ), đội ngũ cán bộ y tế của Giáo xứ Chính tòa cũng luôn túc trực để bảo đảm sức khỏe cho những người về dự đêm Giáng sinh. Ông Đào Duy Cầm, thành viên Ban Chấp sự Hội Thánh Tin lành thành phố Thái Bình. Hội Thánh Tin lành thành phố Thái Bình luôn quan tâm đến công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo” (17/10 – 18/10/2015), Hội đã trao 496 phần quà trị giá gần 65 triệu đồng cho các bệnh nhân Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn. Nhân dịp Giáng sinh năm 2015, Hội cũng đã trao 140 suất quà trị giá 14 triệu đồng cho các bà mẹ, trẻ em, cán bộ công nhân viên Làng trẻ em SOS Thái Bình. Chúng tôi luôn mong muốn, mọi người trong cộng đồng đều có cuộc sống đầy tình thương, vui vẻ, ấm no, hạnh phúc. Bà Phạm Thị Tâm (thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Là người con sống xa quê đã 40 năm, nhiều năm rồi tôi mới có dịp về thăm quê hương. Chứng kiến sự đổi thay cả về cơ sở vật chất cũng như đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt trong dịp Giáng sinh, cảm nhận được tình cảm đồng bào lương - giáo đoàn kết như một, tôi rất phấn khởi và vui mừng. Tôi mong muốn, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh hơn nữa. Chị Vũ Thị Hải Hà (khu Thống Nhất, thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương). Hòa chung niềm vui với bà con giáo dân trong toàn tỉnh chào đón Giáng sinh năm 2015, mỗi người dân chúng tôi đều cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc. Đã nhiều năm nay tôi mới có dịp đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thái Bình, cảnh vật ở đây đổi thay rất nhiều khiến mỗi du khách đều thích thú. Các chương trình văn hóa, văn nghệ cũng rất đặc sắc, phong phú, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân. Ông Phạm Văn Tính, Trùm trưởng Giáo xứ Cao Bình (xã Hồng Tiến, Kiến Xương). Những năm qua, được sự quan tâm của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con giáo dân Cao Bình có cuộc sống ổn định hơn, bà con luôn đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trước lễ Giáng sinh, chính quyền và các tổ chức mặt trận đoàn thể các cấp đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chia sẻ niềm vui với bà con công giáo chúng tôi. Chính vì vậy, niềm vui lại càng được nhân đôi với những món quà ý nghĩa trao tay trong dịp lễ Noel năm nay. Bà con giáo dân chúng tôi vui mừng đón Giáng sinh trong an lành, hạnh phúc. Em Nguyễn Thúy Hằng (xã Hồng Việt, Đông Hưng). Đêm Giáng sinh, chúng em nhận được nhiều lời chúc rất ý nghĩa và cả những món quà của những người bạn dành cho mình. Năm nay, Giáng sinh được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc thu hút rất đông giới trẻ tụ hội về đây. Thời tiết cũng không quá lạnh đã giúp chúng em cảm nhận hết vẻ đẹp của đêm Noel, hưởng trọn niềm vui khi được cùng bạn bè đi chơi, chụp cho mình những tấm hình kỷ niệm bên hang đá, cây thông và ông già Noel…






Thanh Huyền – Thành Tâm – Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Khai mạc lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2025 09.03.2025 | 18:18 PM
- Gần 350 vận động viên nữ tham gia hội thi kéo co tại lễ hội đền Trần 14.02.2025 | 17:30 PM
- Thi têm trầu cánh phượng tại lễ hội đền Trần 13.02.2025 | 15:57 PM
- Lễ tế mở cửa đền và dâng hương tại khu lăng mộ các vua Trần 10.02.2025 | 15:12 PM
- Khánh thành trùng tu đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu 16.11.2024 | 16:47 PM
- Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng bằng 700 drone 06.05.2024 | 08:25 AM
- Lễ hội truyền thống Bổng Điền đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 20.04.2024 | 22:23 PM
- Tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 03.04.2024 | 15:34 PM
- CLB Thư pháp Hán Nôm huyện Quỳnh Phụ kỷ niệm 10 năm thành lập 17.12.2023 | 17:21 PM
- Đoàn đại biểu chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” thăm di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo 02.12.2023 | 19:08 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam