Chủ nhật, 21/12/2025, 07:37[GMT+7]

Tết ông Công, ông Táo: Chỉ thả cá, không xả túi, rác

Thứ 2, 01/02/2016 | 13:42:40
2,705 lượt xem
Theo văn hóa dân gian, ngày 23 tháng Chạp Âm lịch hàng năm là ngày Táo quân về trời. Vì thế, cứ đến dịp Tết ông Công ông Táo là người Việt lại làm lễ cúng và thả phóng sinh cá chép ra sông hay ao, hồ... với ngụ ý cá sẽ hóa rồng để Táo quân cưỡi vượt vũ môn lên thiên đình báo cáo Ngọc Hoàng mọi chuyện của một năm vừa qua, đồng thời cầu chúc về một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, mọi nhà được ấm no.

 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dư luận từng lên án trước hiện tượng sau khi thả cá xong, người ta vứt túi ni-lon bừa bãi trên bờ sông, bờ hồ, thậm chí thả trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Không chỉ túi ni-lon, các bát hương, quả lộc… cũng bị “tùy táng” xuống sông hồ, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất mỹ quan đô thị.

 

Cũng như mọi năm, ngày 23 tháng Chạp (Âm lịch) năm nay, rất đông người dân Thành phố Thái Bình đã lựa chọn sông Trà Lý để phóng sinh cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

 

Theo ghi nhận, năm nay tình trạng người dân thả cá phóng sinh rồi "tiện tay" thả luôn túi ni-lon hay xả rác xuống lòng sông vẫn xảy ra, nhưng đã giảm đáng kể.

 

 

 

Ngay từ sáng sớm, tại bờ đê sông Trà Lý, một nhóm thiện nguyện đến từ Hội Hoa lan Thái Bình đã căng băng rôn, khẩu hiệu: "Chỉ thả cá, không xả túi, rác" để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thông qua việc giữ lại túi ni-lon để bỏ vào bao tải chứa rác, còn đồ thờ cúng thì hóa tro riêng.

 

Ông Nguyễn Xuân Nhự, cán bộ hưu trí ở phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), một thành viên của nhóm thiện nguyện cho biết: "Nhiều lần chứng kiến tình trạng người dân thả cá, xả luôn túi ni-lon, đồ thờ cúng... xuống lòng sông, gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi nảy sinh ý tưởng kêu gọi bà con cùng nâng cao ý thức, hạn chế việc xả rác xuống sông. Theo đó, chúng tôi bố trí thành các nhóm 3, 4 người, thay ca nhau từ 9 giờ sáng đến 16, 17 giờ chiều, túc trực ở ven sông Trà Lý. Người hướng dẫn, vận động bà con giữ lại túi ni-lon và bỏ vào bao tải; người thu lượm rác thải ven sông; người phân loại đồ thờ, lộc lá... để hóa tro và thả xuống sông".

Các thành viên nhóm thiện nguyện thu gom, phân loại rác tại ven đê sông Trà Lý.

 

Anh Đỗ Gia Bình, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: "Đây là một hành động có ý nghĩa, thiết thực để bảo vệ môi trường. Nếu mỗi người dân đều có ý thức tự giác, để rác đúng nơi quy định sau khi thả cá thì môi trường quanh ta sẽ trong lành hơn rất nhiều".

 

Đồ thờ cúng, lộc lá... được hóa tro và thả xuống sông.

Phong tục tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời mang tinh thần nhân văn của người Việt, nhưng bên cạnh đó, mỗi người dân cần có cách ứng xử văn minh, phù hợp cuộc sống hiện đại, bắt đầu bằng việc nhỏ và rất dễ thực hiện: "Chỉ thả cá, không thả túi, rác".

 

Nguyễn Thơi

  • Từ khóa