Chủ nhật, 24/08/2025, 11:11[GMT+7]

Nhí tài năng Võ Hương Giang - Viên ngọc bí mật

Thứ 3, 02/02/2016 | 16:03:05
3,869 lượt xem
“Có lẽ nghệ thuật xẩm của nước nhà sau này đã có người nối bước những huyền thoại để duy trì nền âm nhạc dân gian” là nhận xét mà nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc, đồng thời là trưởng nhóm xẩm Hà thành nói về Võ Hương Giang, cô bé mới chỉ 7 tuổi đến từ xã Đông La, huyện Đông Hưng.

Trở về từ cuộc thi "Nhí tài năng", cuộc sống của Á quân Võ Hương Giang không có nhiều thay đổi, chỉ là vui hơn bởi được các cô chú phóng viên quan tâm, đến chụp ảnh, quay phim, viết bài và cũng nổi tiếng hơn bởi giờ đây đi đâu cũng có người nhận ra. Xem Giang biểu diễn trên sân khấu "Nhí tài năng", không ít người bất ngờ bởi niềm say mê với nghệ thuật tuồng, xẩm, hát văn, hát chèo của cô bé mới chỉ 7 tuổi. Nhưng khi gặp Giang, sự bất ngờ ấy càng nhân lên gấp bội bởi sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng, không chút già dặn. Cô bé vẫn thích tô màu, vẫn thích nghịch điện thoại của mẹ như bao bạn đồng trang lứa khác. Có chăng chỉ là niềm đam mê của em không giống với các bạn. Thay vì những ca khúc thiếu nhi, Giang say mê với âm nhạc dân gian, khát khao được thể hiện vai Thị Màu, vai Súy Vân... và mong ước khi đủ tuổi sẽ thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia để học chuyên sâu về đàn nhị bởi đây là loại đàn gắn liền với nghệ thuật xẩm.

Viên ngọc thô

Khi quyết định cho Hương Giang tham gia cuộc thi "Nhí tài năng", bố mẹ em cũng chỉ nghĩ muốn con mình thử sức ở một sân chơi lớn. Trong gia đình Giang không có ai làm nghệ thuật, vậy mà em lại có năng khiếu từ rất sớm. Ngày Giang 4 tuổi, với mong muốn con trở nên bạo dạn hơn, bố mẹ cho em tham gia đội văn nghệ của trường mầm non. Em nhảy aerobic rất đẹp, nhưng chỉ vì "còi quá" nên đã được chuyển sang đội kịch của trường. Lúc này thì các bạn đã nhập vai hết cả, chỉ còn trống một vai chính chưa tìm được diễn viên vì yêu cầu phải có khả năng hát chèo, hát quan họ. Sau khi kiểm tra khả năng thẩm âm của Giang, thầy giáo quyết định giao cho em vai diễn rất khó ấy. Vậy mà chỉ cần một ngày, Giang đã thuộc làu làu vai diễn của mình với kịch bản dài tầm 4 - 5 trang giấy, thậm chí còn thuộc cả phần của các bạn.

Trước khi thử sức "Nhí tài năng", Võ Hương Giang mới chỉ biết đến hát văn và hát chèo vì thường theo mẹ đến hội làng xem các cô, các chú ở đoàn nghệ thuật của tỉnh về biểu diễn. Em hâm mộ nghệ sĩ Huyền Phin của Đoàn ca múa kịch Thái Bình bởi giọng ca ngọt ngào, đằm thắm, bởi vậy mà em luôn tự tập luyện theo từng làn điệu và cũng mong ước có một ngày được gặp người nghệ sĩ nổi tiếng. Chị Mai Thị Hải, mẹ của Hương Giang, cũng chỉ nghĩ con mình có niềm đam mê và năng khiếu với nghệ thuật chèo và hát văn cổ truyền của quê lúa.

Vậy nhưng, bất ngờ lớn đối với gia đình Hương Giang là khi em lọt vào vòng "Tranh tài" của "Nhí tài năng" và được yêu cầu biểu diễn bài xẩm Thập âm. Chỉ có 3 ngày tập luyện bài xẩm được đánh giá là một trong những bài khó nhất của âm nhạc cổ truyền, vậy nhưng cô bé 7 tuổi đã khiến ban giám khảo cuộc thi sửng sốt.

Sau phần trình diễn bài xẩm Thập âm của Hương Giang, nữ ca sĩ Mỹ Linh đã nhận xét: Cô tin vào sự luân hồi và tin rằng Hương Giang là hiện thân của một nghệ nhân hát xẩm nổi tiếng của nhiều đời trước.

Lung linh tỏa sáng

Tôi có hỏi Hương Giang: Con có dạy các bạn trong lớp hát xẩm không? Bất ngờ khi cô bé bẽn lẽn trả lời: Chẳng có bạn nào thích hát xẩm như con cả!

Vậy nên, muốn được cất cao tiếng hát của mình cho mọi người cùng nghe, cứ đến mỗi dịp cuối tuần, ca nương nhí Võ Hương Giang lại rục rịch chuẩn bị cùng mẹ để đi biểu diễn ở những buổi từ thiện của huyện, của tỉnh hay "tận trên Hà Nội cơ". Em đam mê xẩm và khao khát được thể hiện loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt này.

Mới 7 tuổi, còn bẽn lẽn, ngại ngùng khi có khách tới nhà nhưng khi đứng trên sân khấu, phong thái của cô bé này thực sự tự tin và thoải mái. Chưa qua trường lớp đào tạo bài bản, em hát bằng chính bản năng, bằng tình yêu dành cho nghệ thuật xẩm. Em xem đi xem lại những bài biểu diễn của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu và tập theo từng cử chỉ, từng lời hát. Chỉ cần nhạc được bật lên là cô bé như bị cuốn vào một thế giới khác, đầy say mê và nhiệt huyết.

Trong chương trình nhạc hội từ thiện Air Music được tổ chức tại cảng T2 sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội do Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp tổ chức, Võ Hương Giang là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất. Về việc được tham gia một chương trình với quy mô lớn nhằm giới thiệu, quảng bá nền âm nhạc dân gian Việt Nam, ca nương 7 tuổi cho biết: Em rất vui vì đây là cơ hội để em được hát thể loại âm nhạc yêu thích và được giới thiệu tới các vị khách ở sân bay âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Vẫn thật hồn nhiên, trong sáng ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", ca nương nhí Võ Hương Giang có chăng chỉ khác các bạn đồng trang lứa bởi đã xác định được hướng đi riêng cho mình.

Rời cuộc thi "Nhí tài năng", cô bé 7 tuổi ấy lại thử sức mình ở "Tìm kiếm tài năng Việt". Không quan trọng sẽ đi được tới đâu trong cuộc thi lớn này nhưng cùng với không nhiều nghệ nhân xẩm trên cả nước, Võ Hương Giang đang lặng thầm mà tích cực bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt này. Để rồi, một ngày không xa, hy vọng, cùng với thế hệ đàn anh, đàn chị như nhóm xẩm Hà Thành, cô bé với giọng hát đậm chất quê mộc mạc sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho loại hình nghệ thuật cổ truyền của dân tộc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, giám khảo cuộc thi "Nhí tài năng"

Phải ngả mũ thán phục cháu! Bởi vì khi nghe Hương Giang hát, có cảm giác cháu được sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghệ thuật hoặc phải nghe những làn điệu xẩm ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ thì bây giờ mới có thể hát thuần thục như thế. Rất ấn tượng với Hương Giang vì cháu đã mang được rất nhiều thông điệp tốt đẹp cho việc gìn giữ những di sản dân gian. Điều này rất đáng qúy, đặc biệt là ở tuổi của cháu.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc

Tôi hết sức ngạc nhiên với tài năng của cháu. Rất từ lâu tôi đã kiếm tìm những tài năng như thế này. Mới là cô bé 7 tuổi nhưng đã bộc lộ được năng khiếu thuần chất xẩm thì tôi thấy rất mừng. Hương Giang nên đi theo nghệ thuật xẩm bởi cháu có chất giọng thuần chất quê, điều không phải người hát xẩm nào cũng có.

Tú Anh

  • Từ khóa