Thứ 4, 20/08/2025, 05:28[GMT+7]

Chợ quê ngày tết

Thứ 5, 04/02/2016 | 08:40:46
4,051 lượt xem
Những ngày giáp tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên những phiên chợ quê cũng đông vui hơn hẳn ngày thường. Ngoài mua nhu yếu phẩm: thịt, cá, rau, mắm, muối… người dân cũng có nhu cầu sắm những mặt hàng chơi tết như quất, quýt, đào, mai và cây cảnh khác. Vì thế, chợ quê ngày tết cũng ngập tràn màu sắc tươi mới của mùa xuân.

Chợ quê ngày tết.

Những ngày này, có dịp đi thăm các chợ quê ở huyện Kiến Xương, hẳn ai cũng cảm nhận được không khí đông vui, tấp nập cảnh bán mua của người dân chuẩn bị đón tết Bính Thân. Chợ Niềm, xã Vũ Ninh ngày thường ít khách nhưng phiên chợ 23 tháng Chạp, khi ông Công, ông Táo về trời nhộn nhịp hơn hẳn. Các hàng bán gạo nếp, thịt lợn, thịt bò, gà, rau xanh các loại lúc nào cũng tấp nập người mua. Đắt hàng nhất là các hàng bán cá chép vàng, hương, mã, giấy tiền phục vụ ông Công, ông Táo chầu trời, lá dong gói bánh, ống giang làm lạt chuẩn bị gói bánh chưng. Tiếng người mua trả giá thêm một, bớt hai, tiếng mời chào khách của những bà nông dân bán hàng hòa trộn vào nhau khiến cho cả không gian chợ quê trở nên náo nhiệt.

Không chỉ có chợ Niềm mà chợ Sóc (xã Vũ Quý), chợ Bặt (xã Quang Bình), chợ Gốc (xã Bình Thanh), chợ Dương Liễu (xã Bình Định), chợ Lụ (xã Lê Lợi)… đâu đâu cũng đông vui với cảnh mua, bán hối hả từ sáng sớm tới giữa trưa, có nơi chợ họp tấp nập cả chiều. Nhu cầu mua sắm của người dân cao, số người buôn bán cũng tăng đột biến nên nhiều chợ quê quá tải.

Không chỉ có cảnh tấp nập, tất cả các chợ quê như đang thay "áo mới" bởi những mặt hàng mà chỉ ngày tết mới có. Những gánh hàng hoa, cây cảnh đủ loại từ mai, đào, quất, quýt đến bưởi, phật thủ, thanh long… được bày bán từ đầu tới cuối chợ làm sáng bừng không gian. Chị Nguyễn Thị Út có trang trại trồng quất tết ở xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) năm nay đưa hàng đến bán ở chợ Sóc cho biết: Năm nay sức mua của người dân đối với mặt hàng cây cảnh chơi tết hơn hẳn mấy năm trước. Gia đình tôi có khoảng 400 cây quất, hơn 100 cây đào, bán từ ngày 22 tháng Chạp cũng được hơn 1/3 số cây, chắc đến 26 tháng Chạp là hết hàng. Bên cạnh các loại cây chơi tết truyền thống, năm nay xuất hiện trên thị trường một số loại cây mới, lạ, độc đáo như chậu cây thanh long 5 quả, một cây ghép nhiều loại quả khác nhau gồm: quất, quýt, cam, chanh, bưởi, phật thủ, kỳ đà nên đã hấp dẫn nhiều người dân. Dù giá các loại cây này rất cao, từ 1,2 - 5 triệu đồng/cây nhưng vẫn có nhiều người mua.

Đến với chợ quê ngày tết, mọi người không chỉ được cảm nhận sự đông vui, màu sắc rực rỡ của muôn loại hàng hóa mà còn được ngắm những nụ cười hạnh phúc của già trẻ, gái trai đến chợ. Rạng rỡ nhất là những người nông dân mang sản vật làm lụng vất vả cả năm ra chợ bán vừa được giá, vừa đắt hàng. Những cụ già buôn bán trầu cau, hương hoa vốn đèo đẹt thường ngày, ngày tết cũng nở nụ cười vì không còn hàng để bán. Niềm vui, hạnh phúc ngày tết ở chợ quê với bà con nông dân thật bình dị, giản đơn mà thắm đượm tình người.

Khắc Duẩn - Thanh Huyền

  • Từ khóa