Chủ nhật, 17/08/2025, 10:01[GMT+7]

Ngày quốc tế hạnh phúc - Yêu thương và chia sẻ

Thứ 2, 21/03/2016 | 09:13:59
3,100 lượt xem
Khi gõ cụm từ “người Việt Nam”, dù bằng bất cứ thứ tiếng nào và tìm kiếm hình ảnh trên internet thì điều đặc biệt là những hình ảnh được hiện lên: từ người già tới trẻ nhỏ đều nở nụ cười tươi rói. Có lẽ, người Việt Nam ai ai cũng yêu nụ cười, yêu sự lạc quan. Và có lẽ, cũng chính bởi thế mà Việt Nam dù xếp hạng kinh tế của quốc gia không cao nhưng chỉ số về hạnh phúc của người dân năm nào cũng tạo nên bất ngờ.

Hàng năm, cứ vào Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, các tổ chức trên thế giới đều đưa ra những nghiên cứu và xếp hạng về chỉ số hạnh phúc của các nước. Và đây cũng là thời điểm mà người dân Việt Nam hồi hộp đợi chờ vị trí của quốc gia mình trên bảng xếp hạng quốc tế đặc biệt này. Năm nay, theo báo cáo của tổ chức Mạng lưới Các giải pháp phát triển bền vững (SDSN), Việt Nam có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 96 trên thế giới. Theo Giáo sư Jeffrey Sachs, người đứng đầu tổ chức SDSN: một quốc gia hoàn toàn có thể hạnh phúc mà không cần là một cường quốc về kinh tế.

Nguồn gốc của Ngày quốc tế hạnh phúc

Trong khi cả thế giới lựa chọn chỉ số GDP (tổng sản phẩm quốc nội) làm thước đo sự thịnh vượng, phồn vinh của quốc gia thì Bhutan, một vương quốc nhỏ bé nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, lại loại bỏ chỉ số này để thay thế bằng tổng hạnh phúc quốc dân.

Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới tính toán mức độ thịnh vượng của đất nước dựa trên sự hạnh phúc của người dân. Bởi vậy mà tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới này, người dân đều hài lòng với cuộc sống của mình và bất cứ du khách nào đã đến Bhutan một lần sẽ đều mong muốn quay trở lại. Để đạt được điều đó, từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ XX, đất nước này đã đánh giá cao tầm quan trọng của hạnh phúc quốc gia, và nổi tiếng với việc thực thi những mục tiêu tiến tới tăng trưởng tổng hạnh phúc quốc gia, thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng: nhu cầu về hạnh phúc là của tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới.

Hạnh phúc sẻ chia.

Lấy ý tưởng từ câu chuyện của Bhutan, năm 2012, Liên hợp quốc đã chính thức chọn ngày 20/3 là Ngày quốc tế hạnh phúc. Khi ấy, 193 nước thành viên, trong đó có Việt Nam, đã cam kết ủng hộ ngày này bằng cách nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

Vậy làm thế nào để mỗi con người, mỗi quốc gia trở nên hạnh phúc hơn?

Khi chọn ngày 20/3 là Ngày quốc tế hạnh phúc, Liên hợp quốc đã truyền đi một thông điệp thật đặc biệt! Bởi vào ngày này hàng năm, mặt trời nằm ngang đường xích đạo nên ngày và đêm có độ dài bằng nhau. Do đó, ngày 20/3 cũng tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 mang ý nghĩa rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mang đến hạnh phúc.

Để mầm hạnh phúc mãi vươn cao

Thật khó để mỗi người có thể tự nhận xét xem mình có thực sự hạnh phúc. Bởi, dù ở bất cứ địa vị hay hoàn cảnh xã hội nào, con người cũng luôn trên hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc. Có những người cả một đời bon chen, loay hoay tìm hạnh phúc, để rồi bỗng giật mình nhận ra: Hạnh phúc là những điều thật giản dị.

Một bức ảnh được chia sẻ thời gian gần đây trên khắp các trang mạng xã hội, đó là: cậu bé đánh giày tầm 5 - 6 tuổi, quần áo nhếch nhác, xộc xệch, trên tay là "bộ đồ nghề", ngước mắt nhìn cô "tiểu thư" trạc tuổi mình trong bộ váy công chúa đang mếu máo, được cả bố và mẹ vỗ về. Chẳng biết, cậu bé đánh giày ấy nghĩ gì! Nhưng hóa ra, hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay chở che của gia đình, trong tình yêu thương của bố mẹ.

Năm 2015, số lượng 178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp khiến không ít người bàng hoàng. Điều đặc biệt, so với cùng kỳ năm 2014, con số ấy đã nhanh chóng tăng lên khoảng 16.000 người. Hơn ai hết, đối với tuổi trẻ đang tràn đầy niềm tin và hy vọng, hạnh phúc là có công việc ổn định, có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân.

Vượt qua mặc cảm, tự ti, anh Lại Văn Điệp, quê ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương nay đã là chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật. Từ một người kém may mắn trong cuộc sống với thân hình bé nhỏ cùng tay trái và đôi bàn chân teo rút, qua nỗ lực không mỏi mệt từng ngày, anh Điệp trở thành chỗ dựa cho biết bao người tàn tật cùng cảnh ngộ. Với những người như anh, hạnh phúc là có sức khỏe, là được đồng cảm, là có thể cùng sẻ chia.

Hạnh phúc quả thực không ở đâu xa! Đứa cháu nhỏ đang ở tuổi tập nói bi bô, luôn chân chạy quanh nhà, miệng nhẻo cười không ngớt. Ông nội lưng đã còng, chân đã đau nhưng vừa cố chạy theo, vừa lo cháu vấp ngã. Bà nội lúi húi dọn dẹp đống đồ chơi phía sau. Vậy nhưng một ngày "giông bão", cô con dâu chẳng nói một lời đưa con về ở nhà ngoại. Ông nhìn bà, bà nhìn ông. Gian nhà bỗng trở nên trống vắng, mỏi mệt đến lạ thường. Với tuổi già, hạnh phúc giản đơn là được sum vầy bên con cháu.

Sống chậm lại, nghĩ khác đi, mỗi người đều sẽ tự tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, tìm thấy bình yên trong tâm hồn để có thêm động lực cố gắng, vươn lên. Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon lại tiếp tục được truyền đi khắp thế giới: "Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn tất cả những gì khiến chúng ta hạnh phúc. Và chúng ta hãy cùng nỗ lực để làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn".

" Hạnh phúc là nhu cầu của tất cả mọi người và với mỗi người, hạnh phúc có thể được hiểu theo nhiều thang bậc giá trị khác nhau. Nhưng nói đến hạnh phúc của xã hội thì nhất định phải có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Vì vậy, để có một cộng đồng hạnh phúc, một xã hội tiến bộ thì mỗi người dân Thái Bình cần nâng cao hơn nữa ý thức của bản thân, phát huy tinh thần tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân"; duy trì và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như tham gia công tác tự quản an ninh trật tự tại khu dân cư; đội tự quản bảo vệ môi trường; đội xung kích phòng, chống tệ nạn xã hội; tham gia các câu lạc bộ "Vì sức khỏe toàn dân", "Gia đình hạnh phúc", "Gia đình giúp nhau làm kinh tế giỏi"… để giao lưu, học hỏi, trao truyền những kinh nghiệm ứng xử, kinh nghiệm phát triển kinh tế, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc; tình nguyện tham gia và vận động mọi người cùng tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhan chất độc da cam và các hoạt động xã hội, từ thiện khác..."

(Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Ông Lại Thế Toản, bố anh Lại Văn Điệp, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ người tàn tật

Điệp bị bệnh thời gian quá dài, những hơn 10 năm, tưởng chừng không qua nổi. Nhưng đến nay, về cơ bản, cháu đã khỏi được bệnh, đã đi được bình thường và còn giúp ích cho xã hội, cho những bạn cùng cảnh ngộ, cùng anh em phụng dưỡng bố mẹ khi tuổi cao sức yếu. Là người bố, người mẹ, giờ đây chúng tôi không thể hạnh phúc hơn.

Ông Tô Hữu Thăng, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương

Tuổi đã cao nên đối với tôi, hạnh phúc là có đủ sức khỏe để hàng ngày có thể chơi bóng bàn cùng các thành viên trong câu lạc bộ hưu trí và tối đến cùng các anh chị em trong câu lạc bộ văn nghệ của xã tập múa, tập hát để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong khi tập luyện lại có khán giả đến xem, cổ vũ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Anh Tú

  • Từ khóa