Thứ 4, 13/08/2025, 06:30[GMT+7]

Cây đa di sản Việt Nam hơn 600 năm tuổi chết do côn trùng đục thân

Thứ 3, 07/06/2016 | 08:59:31
3,169 lượt xem
Sau hơn 3 năm được Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam công nhận là cây đa di sản Việt Nam, cây đa tại đình Đông, làng Hổ Đội, xã Thụy Lương (Thái Thụy) đã chết vào cuối năm 2015. Nguyên nhân cây chết được xác định do một số loài côn trùng như xén tóc, mối đục thân gây ra.

Cây đa di sản Việt Nam tại đình Đông, làng Hổ Đội, xã Thụy Lương (Thái Thụy) trước đây.

Cây đa tại đình Đông là cây đa cổ có niên đại hơn 600 năm với đường kính 2,5m, chiều cao 25m. Trải qua hơn 6 thế kỷ, cây đa đã chứng kiến biết bao thăng trầm, đổi thay của làng quê, trở thành biểu tượng cho ý chí bất khuất, quật cường, không ngừng vươn lên của người dân làng Hổ Đội. Cụ Bùi Thị Thu, làng Hổ Đội cho biết: Năm nay tôi 80 tuổi và có hơn 30 năm trông coi tại đình Đông nên hiểu rất rõ về cây đa này. Trước khi được công nhận là cây đa di sản Việt Nam vào tháng 9/2012, cây vẫn xanh tốt, dáng đứng thẳng, thân to lớn, trông bề thế, uy nghi, được chia thành nhiều cành to, nhánh lớn, tán rộng. Đặc biệt, phần gốc của cây tạo ra những hang hốc gồ ghề, bộ rễ đan cài vươn xa phủ xung quanh gốc như một tấm thảm trông rất kỳ thú, càng tôn thêm vẻ bề thế, vững chãi cho cây. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, một số cành chính trên tán cây có hiện tượng héo, rụng lá, cành chết khô dần dần sau đó chết đến thân, đến cuối năm 2015 thì cây chết hẳn.

Theo ông Lê Công Quyên, Chủ tịch UBND xã Thụy Lương, ngay sau khi cây đa di sản tại đình Đông có biểu hiện rụng lá chết cành, địa phương đã phối hợp với Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 trung ương, Chi cục Bảo vệ thực vật và một số nhà khoa học kiểm tra và phát hiện trên thân chính, cành có nhiều lỗ đục, trong đó thu được một số cá thể trưởng thành xén tóc màu nâu, kích thước cơ thể dài tới 5,5cm, cành bị hại thì rụng lá, khô dần, phần gốc cây bị mối hại rỗng ruột. Địa phương đã thực hiện một số biện pháp phòng trừ côn trùng đục thân cây đa tại đình Đông theo hướng dẫn của các cơ quan chuyện môn như trừ xén tóc đục thân, trừ mối hại gốc, rửa phèn, bổ sung dinh dưỡng cho cây, gỡ bỏ tường xây xi măng bao xung quanh gốc cây, tuy nhiên vẫn không cứu sống được cây đa di sản quý giá này.

Hiện nay, cây đa di sản Việt Nam tại đình Đông đã chết nhưng vẫn còn giữ nguyên được phần gốc cây. Đầu năm 2016, người dân địa phương đã trồng thêm 5 cây đa nhỏ bao bọc quanh gốc cây đa di sản đã chết với mong muốn giữ lại được phần nào hình tượng của một di sản mang nhiều ý nghĩa về văn hóa, lịch sử này.

Ông Bùi Ngọc Sạn, làng Hổ Ðội

Theo di huấn của các bậc tiền nhân, cây đa được trồng cùng với sự ra đời của làng Hổ Đội đã chứng kiến những ngày đầu khai hoang lập ấp, những thăng trầm đổi thay, những chuyện vui buồn của dân làng bao đời nay. Thời kỳ phong kiến, dưới mái đình cổ, cây đa đã chứng kiến những cuộc họp của các vị chức sắc, khoa bảng, các bậc cao niên bàn soạn việc làng, việc xã. Thời kháng chiến chống Pháp, đình Đông là cơ sở hội họp của cán bộ kháng chiến nên cây đa trở thành chòi cảnh giới, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng.

Ông Trần Quý Dương, làng Hổ Ðội

 

Sinh ra và lớn lên tại làng Hổ Đội, tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với cây đa di sản tại đình Đông. Những ngày hè oi nóng, dưới tán đa rộng xanh mát là nơi nghỉ ngơi của người lao động sau những giờ làm việc vất vả ngoài đồng. Việc cây đa chết đi khiến người dân trong làng chúng tôi cảm thấy tiếc nuối như thể mất đi một thứ gì đó thật thiêng liêng và vô cùng quý giá.

Trần Tuấn

  • Từ khóa