Thứ 6, 19/12/2025, 04:45[GMT+7]

Một gia đình yêu nghệ thuật truyền thống

Thứ 2, 21/11/2016 | 09:05:18
2,448 lượt xem
Gia đình anh Nguyễn Văn Trường, chị Ngô Thị Hồng nổi tiếng khu Ðặng Xá, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) bởi là “cặp đôi vàng”, luôn song hành bên nhau trong hầu hết các sự kiện văn hóa văn nghệ của địa phương. Cả gia đình ai cũng là nghệ sĩ và cũng bởi tình yêu nghệ thuật sâu sắc, anh chị đã “đưa cả sân khấu về nhà”, vừa làm nơi sinh hoạt nghệ thuật vừa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Một buổi tập của câu lạc bộ văn nghệ Đặng Xá.

 

Yêu nghệ thuật

 

Xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp thuần túy, không ai theo nghệ thuật nhưng anh Trường lại có tình yêu đặc biệt với các thể loại âm nhạc dân tộc. Anh kể: Những làn điệu dân ca có sức mê hoặc tôi một cách lạ lùng. Ngày trước, cứ mỗi lần Ðài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền là tôi phải ngồi nghe cho bằng hết, nghe say lắm, mà cứ càng nghe lại càng thích. Thời ấy, ở cái lứa của tôi, người ta chuộng nghe nhạc vàng, còn tôi thì chỉ mê mẩn “món” tuồng, chèo, hát văn, quan họ... Chị Ngô Thị Hồng, vợ anh lại từng bén duyên với nghệ thuật cải lương từ năm 16 tuổi. Chị kể: Ngày ấy, tôi mê hát cải lương, nghe tin Ðoàn cải lương Thái Bình tuyển diễn viên tôi cũng đến thi tuyển, tuy vậy, vì điều kiện không cho phép, tôi phải đành bỏ dở nghiệp cầm ca... Thế rồi chữ duyên đã đưa anh chị tìm được nhau, qua những lời tâm tình, tìm hiểu, nhận ra ở nhau sự đồng điệu về tâm hồn, họ quyết định về chung một nhà, cùng nhau nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật. Những tháng năm đầu bước vào cuộc sống gia đình, kinh tế eo hẹp, con còn nhỏ, anh chị không có điều kiện tham gia các chương trình văn nghệ, ước mơ đứng trên sân khấu tạm gác lại nhưng “sân khấu gia đình” thì không bao giờ thiếu đi tiếng hát lời ca.

 

Có lẽ do được thụ hưởng âm nhạc ngay từ khi còn trong bụng mẹ mà hai con của anh chị đều bộc lộ những tố chất nghệ thuật từ rất sớm. Chị Hồng kể về cậu con trai cả Nguyễn Văn Sen: Ngay từ nhỏ, con đã hát rất hay, nên mới lên lớp 5, lớp 6, các cô chú trong ban tổ chức đám cưới đã mời con đi hát rồi. Nhiều hôm con phải xách theo cặp để tranh thủ học, sáng hôm sau, các cô chú lại đưa về. Lớn lên Sen thi đỗ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, hiện là diễn viên sáng giá của Ðoàn chèo Hải Dương. Còn cậu em trai Nguyễn Văn Khuê tuy không chọn nghệ thuật làm con đường sự nghiệp nhưng lại vô cùng yêu thích sáo trúc. Khuê là gương mặt quen thuộc trong các chương trình văn nghệ do Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức.

 

Lan tỏa niềm đam mê

 

Sau nhiều năm chăm chỉ làm lụng, gia đình cũng đã có “của ăn, của để”, con cái ngày một lớn khôn, anh chị quyết định dành nhiều thời gian hơn cho những ước mơ vẫn còn dang dở. Họ dắt tay nhau lên sân khấu, trở thành “cặp đôi vàng” xuất hiện ở đủ các sự kiện lớn nhỏ do địa phương tổ chức, gây ấn tượng sâu sắc với người nghe bởi những điệu chèo mượt mà, điệu quan họ, cải lương mê đắm lòng người. Cũng chính từ lúc này, anh chị nhận ra nhu cầu thưởng thức cũng như tham gia văn nghệ của người dân rất lớn, hai vợ chồng lại ấp ủ một ước mơ lớn hơn đó là thành lập một câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật truyền thống, quy tụ những người cùng chung sở thích trên quê hương Ðặng Xá. Năm 2011, CLB văn nghệ Ðặng Xá được thành lập. Anh Trường kể: Những ngày đầu CLB gặp nhiều khó khăn. Thành viên chủ yếu là nông dân, công nhân trên địa bàn khu dân cư, họ có đam mê nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu nhiều về các thể loại âm nhạc, hai vợ chồng tôi tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm thì hướng dẫn lại cho anh chị em trong CLB. Hiện nay, CLB văn nghệ Ðặng Xá đã lớn mạnh với 15 thành viên, thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân, tham gia hội diễn văn nghệ trong và ngoài tỉnh. Khi đứng ra thành lập CLB, gia đình anh Trường tự lo liệu tất cả các khâu từ đầu tư đạo cụ, phục trang, cho đến việc dựng bài, dựng vở diễn. Cũng khó ai mạnh tay được như vợ chồng anh Trường, chị Hồng khi anh chị sẵn sàng dựng cả phòng tập hát, cả sân khấu biểu diễn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho CLB sinh hoạt và luyện tập. Sân khấu có diện tích 35m2 đặt tại vị trí đẹp nhất trong khuôn viên gia đình với hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng đầy đủ và hiện đại. Chị Ðỗ Thị Liễu, thành viên CLB cho biết: Không gì bằng việc có một sân khấu để tập văn nghệ. Lúc tập bài, chúng tôi cũng nhập tâm hơn, tránh được những sự cố có thể xảy ra khi biểu diễn. Hơn nữa, có sân khấu, các đội văn nghệ về giao lưu nhiều hơn, tạo cơ hội cho CLB mình phát triển, đấy là điều rất đáng quý. Bên cạnh sân khấu cố định, anh chị còn xây dựng phòng tập hát, sân khấu lưu động, mỗi dịp biểu diễn xa, CLB văn nghệ Ðặng Xá có thể chủ động đến 80% phần việc. Có lẽ vì tâm huyết với nghệ thuật quá lớn mà bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn anh chị cũng coi là điều đơn giản. Với giọng bình thản, anh Trường kể: Năm 2014, lúc ấy có quyết định chính thức thành lập CLB, chúng tôi tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân đêm giao thừa, không ngờ người xem nhiệt tình quá, đến hơn 12 giờ đêm chương trình mới kết thúc được, năm ấy, cả CLB không có ai đón giao thừa tại gia đình. Mấy năm nay xã tạo điều kiện cho nghỉ từ 11 giờ đêm nên chúng tôi vẫn còn một tiếng để kịp chuẩn bị cho gia đình đón năm mới.

 

 

Anh Trường, chị Hồng và sân khấu do gia đình anh chị xây dựng.

 

Theo ông Phạm Văn Soi, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hưng Hà, CLB văn nghệ Ðặng Xá là một CLB điểm, không chỉ của thị trấn Hưng Nhân mà còn của huyện Hưng Hà với tinh thần xã hội hóa cao. CLB đã thu hút được đông đảo người dân địa phương tham gia sinh hoạt, đồng thời còn tổ chức được các buổi giao lưu với các CLB nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống quê hương, đây là đóng góp đáng ghi nhận của gia đình anh Nguyễn Văn Trường và chị Ngô Thị Hồng.

 

Thảo Tiên

  • Từ khóa