Thứ 2, 16/06/2025, 13:58[GMT+7]

Thưởng lãm hoa lan ngày tết

Thứ 2, 23/01/2017 | 16:47:04
484 lượt xem
Từ ngàn xưa, dân gian truyền miệng câu ca “vua chơi lan, quan chơi trà”, có lẽ bởi hoa lan là loài hoa cao sang, như món quà tinh thần tao nhã, quý giá chỉ dành cho các bậc vương giả. Hương thơm quyến rũ, vẻ đẹp thanh tao của các loại lan rừng đã làm mê mẩn bao tâm hồn lãng mạn! Ngày nay, thú chơi lan không chỉ xuất hiện ở giới thượng lưu mà đã đến với tất cả mọi người bởi ở loài hoa đặc biệt ấy, có lẽ bất cứ ai cũng tìm thấy cho mi

 

Những năm gần đây, mỗi dịp tết về, không chỉ hoa đào, hoa mai mà cũng là lúc hoa lan rộn ràng khoe sắc. Dù thời tiết mưa lạnh, việc chăm sóc hoa lan gặp nhiều khó khăn nhưng loài hoa này vẫn luôn được ưa chuộng bởi vẻ đẹp cao sang và độ bền của hoa trong cả tháng tết.

 

Cô giáo Vũ Mỹ Hạnh, Hiệu phó Trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình tâm sự: Sau bao mỏi mệt của công việc thường ngày, được ngắm nhìn những giò hoa đa hương sắc, tôi cảm thấy rất thư thái, tâm hồn như được thanh lọc, trong sáng hơn nhờ thú chơi tao nhã này. Đối với cô giáo Mỹ Hạnh, cũng như bao hội viên của Câu lạc bộ hoa lan Thái Bình, loài hoa này đã trở thành biểu tượng của cái đẹp, có sức hút kỳ lạ đánh thức cảm xúc thẩm mỹ̃ và khiến con người xích lại gần nhau hơn, sống vui, sống lành mạnh và có ý nghĩa hơn.

 

Dù ở cách thành phố Thái Bình hơn 30km, và tuổi đã ngoài thất thập nhưng hàng tháng, ông Vũ Văn Ca đến từ thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy vẫn tham gia đầy đủ mọi hoạt động của Câu lạc bộ hoa lan Thái Bình. Bên ấm trà sen thơm ngát, các thành viên trong Câu lạc bộ cùng thưởng lãm vẻ đẹp của biết bao giò lan được các hội viên mang tới và cùng chia sẻ kinh nghiệm về giống hoa, về kỹ thuật trồng, cách chăm chút, nuôi dưỡng từng nhành hoa. Tết về, mỗi buổi tụ họp của Câu lạc bộ lại càng thu hút nhiều hội viên tham gia hơn bởi cả năm chăm bẵm, ai ai cũng mong giò lan của mình khoe sắc rực rỡ nhất vào dịp tết cổ truyền. Vậy là, bởi tình yêu với loài hoa thanh tao mà những con người ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề đã dễ dàng xích lại gần nhau hơn. Bên hoa lan, họ cùng tận hưởng niềm hạnh phúc, niềm thanh thản giản đơn đến lạ kỳ.

 

 

Bên cạnh sắc thắm của hoa đào, hoa mai, tết về nhiều gia đình trên địa bàn thành phố đã chọn lựa những nhánh lan rừng quý hiếm.

 

Tết đến, trong khi người mới chơi thường chọn những loại hoa lan công nghiệp với giá thành trung bình, dễ ra hoa và nhiều màu sắc, thì những người đã có thâm niên thường cầu kỳ mang về cho mình những nhánh lan rừng với hương thơm ngào ngạt, thanh khiết như quế lan hương, lan đuôi sóc, ngọc điểm, hoa chuông, hạc vĩ,... Nghề chơi này cũng lắm công phu, đòi hỏi chủ nhân của từng nhành hoa phải có sự điềm tĩnh, cầu kỳ, nhẫn nại. Tuy nhiên, khi nụ hoa đầu tiên chớm nở như món quà mùa xuân bất ngờ, quý giá tặng tới con người đã dành trọn tình yêu và tâm hồn cùng những đóa hoa không biết nói.

 

 

 

Anh Tú

  • Từ khóa