Thứ 2, 05/05/2025, 21:15[GMT+7]

Thắm thiết tình quân và dân Việt Nam tại Liên bang Nga

Thứ 2, 05/05/2025 | 08:37:04
260 lượt xem
Đông đảo kiều bào tại Nga đã đến khu Kitai Gorod để chào đón đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến hợp luyện trên Quảng trường Đỏ cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít.

Kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga tập trung chào đón đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trên Quảng trường Đỏ. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tối 3/5, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi hợp luyện trên Quảng trường Đỏ cùng đoàn các nước để chuẩn bị tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng chủ nghĩa phátxít.

Được thông báo về buổi tập này, đông đảo bà con kiều bào đã tập trung chào đón và bày tỏ tình cảm với “các chú bộ đội.”

Khoảng 500 bà con đã hưởng ứng và hồ hởi rủ nhau đến khu Kitai Gorod là nơi các đoàn tập kết để tiến vào Quảng trường.

Nhiều tiểu thương đóng cửa hàng sớm, nhiều gia đình đi đầy đủ cả ba thế hệ. Với họ, niềm vui khi đón các đoàn từ Việt Nam là niềm vui được thêm một lần ở gần quê cha đất tổ, cho dù nhiều người nay đã trở thành công dân của xứ sở Bạch Dương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Moskva, chị Liễu, người Thái Bình sống tại Moskva đã 30 năm cho biết, dù không sống tại Việt Nam song bà con luôn nghĩ và hướng về Tổ quốc. Dù có mang tấm hộ chiếu nước nào thì Tổ quốc Việt Nam vẫn là “của chúng tôi.” Tình yêu ấy luôn trào dâng mỗi khi có dịp, như đón chuyến “thăm đặc biệt” này của các chiến sỹ Cụ Hồ.

Buổi hợp luyện của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Quảng trường Đỏ ngày 3/5. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Đoạn phố nhỏ như bừng lên một màu hồng cờ, trên áo, trên cờ to, trên lá cờ cầm tay, trên mái tóc, và trên mỗi nụ cười thật tươi chào mừng những người lính.

Nổi bật trong đám đông có cả màu quân phục của Bộ đội Cụ Hồ. Bác Phạm Văn Mười, cựu chiến binh, đã đưa cả gia đình đến đón các chiến sĩ hậu bối của mình.

Theo dõi các buổi tập luyện qua các kênh báo đài Việt Nam, bác Mười hiểu những khó khăn mà các chiến sỹ trẻ phải vượt qua. Thời tiết tại Moskva nhiều ngày nay có biến động trái mùa, song các buổi tập không bị mưa hay tuyết làm ảnh hưởng.

Với người chiến sỹ già, bài hát Cachiusa - thánh ca của các chiến sỹ Hồng quân - khi được các chiến sỹ trẻ Việt Nam hát vang trên Quảng trường Đỏ có một sức hút lạ kỳ, làm dâng trào cảm xúc biết ơn và tự hào.

Chỉ chưa đầy 2 tuần luyện tập ngắn ngủi, đoàn Quân đội đã phải đi qua nhiều thay đổi bất thường về thời tiết, thậm chí có cả tuyết rơi. Không gian để duyệt binh cũng tạo thêm thử thách khi quảng trường được lát gạch viên, rất cứng, giữa các viên gạch có khoảng cách chứ không bằng phẳng như các thao trường tập luyện.

Quyết tâm, bản lĩnh và kỷ luật là những sức mạnh thường trực của Quân đội Việt Nam, và hôm nay tại Moskva, sức mạnh ấy có thêm xung lực mới, đó là những lời chúc tốt đẹp từ kiều bào, những gói chocolate truyền thống được chuyển vội đến bộ phận hậu cần của Đoàn, những cái vẫy tay lưu luyến mãi không dứt.

Kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ tình quân dân. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN) 

Theo điều lệ các chiến sỹ phải di chuyển theo đội hình mọi lúc mọi nơi nên không thể giao lưu trực tiếp với bà con, nhưng qua ô cửa xe kín bưng vẫn thấp thoáng những bàn tay chào các cô, các bác: “Chúng cháu là Quân đội Nhân dân Việt Nam.”

Nước Nga đã tiến gần đến ngày lễ trọng - Chiến thắng 9/5. Cờ đỏ Sao vàng tung bay trên những chiếc mũ Hồng quân, những dải băng ba màu biểu tượng của cuộc chiến đấu mà mọi người dân Nga coi là “thần thánh”, giống như cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam vì tự do và thống nhất đất nước.

Bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” hoà nhịp với Cachiusa vang vọng hào hùng trên bước đường Chiến thắng./.

Theo: baocaovien.vn