Thứ 3, 16/12/2025, 16:10[GMT+7]

Mãi mãi niềm tin sắt son theo Đảng

Thứ 2, 02/02/2015 | 21:23:43
1,163 lượt xem
Ngày này 85 năm trước, ngọn lửa khát vọng độc lập, tự do đã thổi bùng ý chí cách mạng cứu nước và giải phóng dân tộc, thôi thúc sự ra đời của một đảng cách mạng chân chính - Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ bước ngoặt quan trọng này, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, kiên quyết của Đảng, chung một tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta liên tiếp đánh dấu những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

 

Vượt lên trên sự kìm kẹp của đế quốc và phong kiến, với ánh sáng soi đường của chân lý cách mạng, lần đầu tiên trong lịch sử các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đưa nhân dân thoát khỏi những đêm dài nô lệ tăm tối, trở thành người làm chủ đất nước. 9 năm sau, khi Đảng ở tuổi 24, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, dưới ngọn cờ búa liềm thay lời hiệu triệu, một đất nước thuộc địa nhỏ đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh, tạc vào dòng chảy lịch sử bản hùng ca “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ. Quyết đi theo Đảng, làm theo Đảng, quyết chiến đấu vì độc lập, tự do, nhân dân ta một lần nữa đã nhân lên sức mạnh vô địch tuổi 45 của Đảng, tiếp tục giành đại thắng mùa xuân năm 1975, thu giang sơn về một mối, thống nhất nước nhà. Trải qua gần 30 năm tiến hành thành công công cuộc đổi mới, bắt đầu từ độ tuổi 56 chín muồi cả về bản lĩnh và tầm vóc trí tuệ, với kinh nghiệm dạn dày, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, vượt qua mọi thử thách, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, ngày càng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Namon>. Đảng Cộng sản Việt Namon>  thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Namon>. Mừng Ngày thành lập Đảng, trên khắp mọi miền Tổ quốc, lòng người phơi phới sức xuân mới - xuân của niềm tin và hy vọng từ những mạch nhựa sống căng tràn nhiệt huyết và mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng. “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật vĩ  đại”, chúng ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một đảng cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

 

85 mùa xuân kết tinh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - sức mạnh cội nguồn, nội sinh của Đảng, càng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dẫu còn nhiều thách thức, song dường như đã trở thành quy luật trường tồn, càng vượt sóng cả Đảng càng vững tay chèo, càng trong gian khó ý Đảng - lòng dân càng kết thành khối thống nhất gắn bó máu thịt.

 

Mãi mãi niềm tin son sắt theo Đảng, khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, bến bờ nào cũng sẽ vinh quang và hạnh phúc!

 

Thái Bình

  • Từ khóa