Thứ 4, 06/08/2025, 10:12[GMT+7]

Gửi trọn niềm tin

Thứ 6, 22/01/2016 | 08:47:18
923 lượt xem
Đúng 8 giờ sáng ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của hơn 4,5 triệu đảng viên và hơn 90 triệu người dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Hướng về Đại hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình gửi trọn niềm tin sâu sắc, tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đề ra đường lối đổi mới và quyết sách mang tầm chiến lược đưa nước ta cơ bản trở

Người dân thôn Thượng Xá, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngày khai mạc Đại hội, thời tiết khu vực Thái Bình khá lạnh, mưa lâm thâm, cái rét như thấu vào xương thịt của mỗi người. Nhưng khi hòa mình vào dòng người đi trên các trục đường đến các vùng quê, chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn bởi màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên các trụ sở, cổng chào, từng con phố, đường làng, mỗi nếp nhà. Tinh thần của Đại hội như một mạch nguồn bất tận đã lan tỏa đến từng góc phố, ngôi nhà và mọi người dân. Người dân Thái Bình từ thành thị đến nông thôn thức dậy sớm hơn mọi ngày, mở đài, ti vi theo dõi các sự kiện, chờ đến giờ khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp. Tất cả đều hướng về Đại hội với niềm tin tưởng tuyệt đối và sâu sắc. Ngay từ 7 giờ 30 phút sáng, ông Phan Văn Khuông, Bí thư Chi bộ thôn Bồ Trang, xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) đã ngồi trước ti vi đợi thời khắc diễn ra sự kiện chính trị trọng đại. Ông chia sẻ: Tôi đã theo dõi rất nhiều kỳ đại hội Đảng và thấy mỗi kỳ đại hội là một mốc son đánh dấu bước phát triển không ngừng của Đảng ta. Qua nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, tôi thực sự vui mừng, phấn khởi vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày cũng rất thẳng thắn, sâu sắc, các nội dung kiểm điểm cụ thể, rõ ràng. Báo cáo đã nêu nhiều kết quả, thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm mà nhiệm kỳ vừa qua chưa hoàn thành, những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế; đồng thời nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng được rút ra trong quá trình kiểm điểm. Với tinh thần kiểm điểm sâu sắc đó, tôi tin tưởng Đại hội XII của Đảng chắc chắn thành công tốt đẹp, đề ra đường lối phát triển để đất nước tiến nhanh, tiến mạnh hơn nữa trong nhiệm kỳ tới".

Rời xã Quỳnh Hoa, chúng tôi về xã Thăng Long (Đông Hưng) gặp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Liêm. Ông Liêm luôn tự hào và sắt son một niềm tin theo Đảng. Mặc dù tuổi đã cao, song hàng ngày ông vẫn dành thời gian để đọc báo, nghe đài, nắm bắt mọi thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ông chia sẻ: "Đại hội XII của Đảng lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng từ văn kiện đến công tác nhân sự. Phiên khai mạc Đại hội được tổ chức rất trang trọng. Tôi rất cảm động khi thấy ngoài những đại biểu được bầu dự Đại hội còn có sự hiện diện của các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta… Tôi mong muốn, Đại hội lần này sẽ đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng công tác quốc phòng - an ninh, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc".

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị trang trí các tuyến phố.

Những con đường rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu đưa chúng tôi đến thôn Lam Sơn, xã Song An (Vũ Thư) gặp cụ Bùi Tiến Giác. Mặc dù năm nay 94 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng nhưng cụ vẫn còn minh mẫn và rất quan tâm đến Đại hội XII của Đảng. Trong tâm trạng hồ hởi, thân tình, cụ chia sẻ: "Đời tôi sinh ra trong thời kỳ phong kiến, thực dân nên thấu hiểu nỗi khổ cùng cực của người dân mất nước, sống đời nô lệ. Nhờ có Đảng, Bác Hồ mà dân ta mới hết cảnh lầm than và có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Cả đời tôi tin và một lòng theo Đảng. 86 mùa xuân qua là từng ấy thời gian Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được rất nhiều thắng lợi to lớn, vĩ đại, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới đưa đất nước ta "sánh vai với các cường quốc năm châu". Tôi tin, Đại hội XII của Đảng chắc chắn thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn, bước ngoặt lịch sử trên con đường đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tôi cũng mong, các đại biểu dự Đại hội đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên và hơn 90 triệu người dân Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt bầu ra được những vị lãnh đạo đất nước có đức, có tài, dám nghĩ, dám nói, dám làm và quyết đoán, thật sự lo cho dân, cho nước, góp phần xây dựng Đảng ta đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh để không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng".

Cùng với các tầng lớp nhân dân trong cả nước hướng về Đại hội XII của Đảng, bà con giáo dân Giáo xứ Vinh Sơn (xã Bắc Hải, Tiền Hải) cũng dành nhiều sự quan tâm đối với sự kiện chính trị trọng đại của Đảng. Tạm gác lại công việc thường ngày, hôm nay gia đình giáo dân Nguyễn Văn Tính và Trần Thị Xuyến ngồi quây quần bên nhau cùng theo dõi phiên khai mạc của Đại hội. Trong tâm trạng phấn khởi, bà Xuyến chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng vì những năm qua, nhờ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta mà đời sống của các tầng lớp nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng không ngừng được nâng lên. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã thực sự làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống dân sinh. Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thời gian tới, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển lên một tầm cao mới, để nước ta thực hiện thành công mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, hôm nay không khí cũng rộn ràng, hân hoan hơn. Mặc dù 8 giờ sáng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng mới chính thức khai mạc nhưng từ 7 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ đã tập trung tại hội trường lớn để đợi theo dõi phiên khai mạc. Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Trần Đăng Thọ, Phó Chính trị viên Đồn chia sẻ: "Những ngày qua, đơn vị đã triển khai các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, trang trí, treo pa nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta nên ai cũng mong đợi và quan tâm theo dõi diễn biến của Đại hội qua truyền hình trực tiếp. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Tin tưởng, Đại hội lần này sẽ mở ra những triển vọng mới, là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển đất nước và có tính quyết định đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Cống hiến hết mình cho Đảng, cho Tổ quốc, những chiến sĩ biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia chúng tôi luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong những ngày diễn ra Đại hội, đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên biển, tuyến biên giới biển, tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, góp phần vào thành công chung của Đại hội".

Nhân dân Thái Bình, nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với một niềm tin trọn vẹn. Niềm tin ấy đã được bồi đắp bởi quá trình suốt 86 năm qua, từ ngày Đảng ta được thành lập, dẫn dắt nhân dân Việt Nam vượt qua bao thử thách để đi đến ngày hôm nay. Triệu con tim, triệu tấm lòng cũng tin tưởng, kỳ vọng về một Đại hội của "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới" với những định hướng, chủ trương đúng đắn, nhiều sáng tạo, đưa đất nước tiếp tục vững bước vươn lên tầm cao mới.

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa