Thứ 7, 16/08/2025, 00:54[GMT+7]

Đảng bộ Thái Bình: 86 năm đồng hành cùng mùa xuân đất nước

Thứ 4, 03/02/2016 | 08:53:05
1,313 lượt xem
Cứ mỗi độ tết đến xuân về, cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, phấn khởi đón chào một năm mới và mừng ngày thành lập Đảng, nhớ Bác Hồ kính yêu. 86 năm qua, Đảng ta đã mang lại những mùa xuân bất tận cho đất nước, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ta. Cũng trong hành trình của những mùa xuân bất tận ấy, người dân Thái Bình luôn tự hào vì có Đảng chỉ lối soi đường, vững tin và một lòng theo Đảng.

Đại biểu dự lễ mít tinh kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh: Ngọc Linh

Trong mạch chảy về nguồn, chúng tôi tìm về mảnh đất của những con người kiên trung, theo Đảng từ những ngày đầu - đó là quê hương cách mạng Trình Phố (Kiến Xương xưa, nay là xã An Ninh, huyện Tiền Hải) - một trong hai nơi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Thái Bình. Lật lại từng trang sử ghi chép các sự kiện về những năm đầu thế kỷ XX, giữa lúc đời sống nhân dân bần cùng, quẫn bách, kinh tế tiêu điều, xác xơ dưới sự cai trị, bóc lột của thực dân, phong kiến thì những "hạt giống" cách mạng đầu tiên được gieo ở Trình Phố. Năm 1927, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chính trị do Tổng bộ Thanh niên tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc), đồng chí Vũ Trọng về nước thành lập Chi bộ Thanh niên tại Trình Phố gồm 7 người. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ Trình Phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cách mạng ở 3 thôn Trình Trung, Trình Nhất, Trình Nhì và các làng, xã khác trong vùng. Từ 7 hội viên ban đầu, đến năm 1928 có 27 hội viên và tăng lên 84 hội viên năm 1929.

Từ Trình Phố, Minh Thành (thị xã Thái Bình, nay là thành phố Thái Bình), ánh sáng cách mạng đã giác ngộ nhiều thanh niên yêu nước của Thái Bình khao khát tiếp cận con đường đấu tranh mới và đúng đắn nhất cho cách mạng lúc bấy giờ. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh bộ Thanh niên, nhiều chi bộ thanh niên trong tỉnh được thành lập, tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh đòi xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chống bọn cường hào chiếm đoạt ruộng công, đòi chia lại ruộng đất, giảm thuế, từng bước xua dần không khí đè nén, ngột ngạt, bức bối do sự áp bức, kìm kẹp của chế độ thực dân, phong kiến, đồng thời thổi luồng sinh khí mới vào tinh thần đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đầu những năm 30. Đặc biệt, sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng trong toàn tỉnh lúc bấy giờ.

Và có lẽ, tất cả những ngôn từ đẹp nhất dành để ngợi ca dấu mốc lịch sử trọng đại và rất đỗi tự hào khi "đời ta có Đảng" đều nằm ở hai chữ "niềm tin" nơi nhân dân. Bởi cũng bắt đầu với sự tin tưởng ấy mà dưới sự dẫn dắt, chỉ lối soi đường của Đảng, trực tiếp nhất là Đảng bộ Thái Bình, ngọn lửa đấu tranh lúc ngấm ngầm, âm ỉ, khi sôi trào, hừng hực khí thế đã dần lan tỏa khắp mọi miền quê. Từ tháng 3 đến tháng 10/1930, ở Thái Bình đã diễn ra hàng loạt cuộc đấu tranh quyết liệt của nông dân với chính quyền tay sai phong kiến tại các huyện Kiến Xương, Vũ Tiên, Thái Ninh, Thư Trì. Tiêu biểu là hai cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng ngày 1/5/1930 và cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tôi luyện qua thực tiễn lãnh đạo các phong trào cũng như đấu tranh chống khủng bố, đàn áp, Đảng bộ Thái Bình ngày càng trưởng thành cả về tư tưởng, tổ chức và năng lực lãnh đạo. Để rồi, khi bắt nhịp đầy mạnh mẽ vào sự nghiệp đấu tranh của toàn dân tộc Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta viết nên những bản anh hùng ca đi vào huyền thoại trong thế kỷ XX, đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phố Lê Lợi (thành phố Thái Bình). Ảnh: Minh Đức

Trong suốt hành trình đấu tranh đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang để giành độc lập, tự do cho dân tộc, nhân dân Thái Bình luôn tự hào có Đảng, Bác Hồ. Bác luôn giành những tình cảm đặc biệt đối với Thái Bình, 5 lần Người về thăm Thái Bình, kể cả trong những lúc khó khăn nhất. Những lời dặn dò, động viên, nhắc nhở của Bác đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vững tin cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới suốt 30 năm qua. Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, thực sự cầu thị, sẵn sàng sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ Thái Bình đã lãnh đạo nhân dân từng bước đưa "bánh xe đổi mới" vượt qua những con dốc gập ghềnh của tư duy bảo thủ, bứt phá đi lên trong thời kỳ hội nhập, phát triển, lập nên những kỳ tích. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm (2011 - 2015) ước đạt 36.321 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 8,04%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 1.410 USD, gấp 1,8 lần năm 2010. Tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ 25,9%/năm 2010 lên 32,8%/năm 2015, dịch vụ từ 32,8% lên 33,6%, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 41,3% xuống 33,6%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2011 - 2015) ước đạt 106.392 tỷ đồng, gấp 2,8 lần giai đoạn 2005 - 2010; thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 4.824 tỷ đồng, gấp hai lần năm 2010. Trong chiến tranh, Thái Bình là tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt năng suất 5 tấn thóc/ha. Hôm nay, Thái Bình lại vinh dự được đánh giá là điểm sáng của cả nước về xây dựng nông thôn mới với 165 xã đạt chuẩn và 1 huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng ta đi trên đôi chân của mình là nhân dân. Bằng đôi chân vững chắc, Đảng đã và sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Đúng vậy, sự bó bện giữa dân với Đảng, dân tin Đảng, Đảng vì dân đã giúp Thái Bình có những cách làm riêng, sáng tạo, tạo ra những con số ấn tượng: tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh 5 năm là 8.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 4.460 tỷ đồng và hiến gần 2.000ha đất; nhiều tuyến đường, cây cầu khắp các vùng quê được đầu tư xây dựng đã giúp Thái Bình thu hút nhiều dự án lớn vào đầu tư; nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên đã biến những nông dân xưa kia quanh năm chân lấm tay bùn nay trở thành những công nhân thực thụ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từ thành thị đến nông thôn được cải thiện và nâng lên. Khắp các miền quê rộn tiếng ca vui.

Thái Bình hôm nay mang diện mạo mới với sức sống mới của một tỉnh nông thôn mới trong tương lai rất gần. Đó là thành quả của sự phát huy cao độ truyền thống dân tộc và quê hương; của trí thông minh, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, kiên cường, bất khuất của các thế hệ người dân Thái Bình trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo và thực hiện công cuộc đổi mới. Cùng với cả nước đón chào xuân Bính Thân 2016, mừng Đảng tròn 86 tuổi, đặc biệt chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhân dân Thái Bình tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết xung quanh Đảng, quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Càng tin yêu, càng tự hào về Đảng, có Đảng chỉ lối soi đường, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình sẽ đồng tâm hiệp lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu "Xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại", góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Bờ, 91 tuổi, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình

Từ khi thành lập đến nay, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người dân từ thân phận nô lệ đã được làm chủ cuộc sống của mình. Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc không thể tránh được những hy sinh, mất mát. Hai người con trai của tôi đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Sự hy sinh đó là vì độc lập, tự do của dân tộc, vì vậy, dù chịu thiệt thòi, chấp nhận hy sinh nhưng tôi luôn tự hào về các con mình. Tôi luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt được những thành công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ. Thời gian qua, bên cạnh việc tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng…, Đảng, Nhà nước còn đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong thời gian tới, tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm và có những chính sách ưu tiên đối với các gia đình, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với cách mạng mà còn giáo dục lòng yêu nước, đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.

Ông Ngô Phong, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, đảng viên 65 năm tuổi đảng

Được kết nạp Đảng từ năm 19 tuổi, trong suốt 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được là một phần của Đảng. Từ khi có Đảng lãnh đạo, dân tộc ta đã lập được những kỳ tích, đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại Đại hội XII của Đảng vừa qua, báo cáo đánh giá kết quả 30 năm đổi mới đã cho thấy đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, thoát khỏi tình trạng kém phát triển; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; sức mạnh mọi mặt được nâng lên… Sự thay đổi có thể dễ dàng nhận thấy ngay ở trong đời sống của mỗi người dân, từ vật chất cho đến tinh thần đều được nâng lên. Tôi tin tưởng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sinh viên Ngô Quang Hải, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Ngay từ khi còn là học sinh, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động do đoàn, đội tổ chức với mục đích cao nhất là trở thành một học sinh giỏi, gương mẫu, một công dân tốt. Khi được học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về Đảng, tôi mong ước một ngày sớm nhất mình sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của tôi. Mục tiêu đó cũng là động lực lớn để tôi phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, sống gương mẫu, hòa đồng và có trách nhiệm. Với tôi, vào Đảng là để được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành hơn. Trong suy nghĩ của tôi, mỗi bước phát triển của đất nước trong suốt 86 năm qua đều có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa qua một lần nữa khẳng định điều này qua báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới. Từ thành công của Đại hội, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng quang vinh, từ đó có thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên cộng sản.

Nguyễn Hình

  • Từ khóa