Thứ 6, 08/08/2025, 05:06[GMT+7]

Vòng 12 La Liga: Ronaldo lập hattrick, Real Madrid đại thắng Osasuna

Thứ 2, 07/11/2011 | 08:23:11
1,447 lượt xem
Tối 6-11, đồng loạt các ngôi sao của Real Madrid đã tỏa sáng giúp đội nhà thắng Osasuna 7-1. Trong số này, Ronaldo đã ăn mừng danh hiệu Chiếc giày vàng bằng 1 hattrick. Tuy nhiên người chơi nổi bật nhất trong chiến thắng này chính là tiền vệ người Argentina, Angel Di Maria.

Các cầu thủ Real Madrid vui mừng sau bàn thắng của Pepe - Ảnh: Getty Images

Tiếp nối phong độ rất tốt trong thời gian qua, Di Maria đã chơi cực kỳ xuất sắc trong vai trò tiền vệ kiến thiết của mình. Chủ yếu bám cánh phải nhưng Di Maria vẫn thường xuyên dạt sang trung lộ để phối hợp cùng Oezil. Khi đó Arbeloa sẽ dâng lên bên cánh phải.

Và Di Maria chính là "giọng cao nhất" trong dàn đồng ca của Real Madrid trong 45 phút đầu tiên. Kết thúc hiệp một, Real Madrid dẫn trước đối phương 3-1 trong đó Di Maria kiến tạo cả 3 bàn thắng.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Osasuna - Ảnh: Getty Images

Phút 23, Di Maria có bóng bên cánh phải, ngoặt người lại rồi tạt vào giữa bằng chân trái để Ronaldo chạy cắt mặt hậu vệ, bật cao đánh đầu lái bóng ghi bàn. Phút 34, cũng bằng một đường tạt tương tự, Di Maria giúp Pepe đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng thứ ba lại là một kịch bản khác khi Di Maria di chuyển vào trung lộ, chếch sang cánh trái rồi vẫy má ngoài chọc khe cho Higuain để anh dừng bóng một nhịp, qua hậu vệ đối phương rồi vuốt bóng vào góc xa.

Tuy nhiên trận đấu của Di Maria không hề trọn vẹn khi ngay đầu hiệp hai, trong một nỗ lực cứu bóng không cần thiết, Di Maria đã bị đau và được thay ra. Dường như đây là một chấn thương khá nặng khi Di Maria đã tỏ ra rất đau đớn.

Trong hiệp hai, khi Osasuna đã hoàn toàn buông xuôi, Real Madrid đã dễ dàng thi thêm được 4 bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc 7-1. Trong bốn bàn ghi thêm, Ronaldo đã 2 lần lập công để hoàn thành hattrick của mình. Hai bàn còn lại thuộc về Benzema.

Không kể bàn thắng từ chấm 11m của Ronaldo, ba trong số bốn bàn thắng trong hiệp 2 của Real Madrid đều rất đẹp mắt. Cristiano Ronaldo một lần nữa bật cao đón đường tạt bóng của đồng đội rồi đánh đầu lái bóng vào góc xa, tương tự như cách anh đã ghi bàn trong hiệp 1.

Còn Benzema đã thể hiện rõ bản năng sát thủ của mình với một lần chọn chỗ hợp lý để đệm bóng ghi bàn và một lần ra chân cực nhanh để sút bóng mạnh, tung lưới đối phương.

Vào sân từ hiệp hai, Benzema (phải) cũng đã kịp ghi hai bàn - Ảnh: Getty Images

Việc Real Madrid đã thắng 3-1 trong hiệp một nhưng vẫn dốc để tiếp tục ghi thêm 4 bàn trong hiệp hai dường như không phải là một thói quen của các đội bóng do HLV Mourinho chỉ đạo. Đến với đội bóng giàu truyền thống ghi bàn như Real Madrid, HLV Mourinho buộc phải nhập gia tùy tục. Hiện số bàn thắng của Real Madrid còn nhiều hơn cả Barca.

Theo Tuổi trẻ

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày