Thứ 7, 16/08/2025, 01:05[GMT+7]

Tấm gương sáng ngời của Bác Hồ là động lực để tôi cống hiến suốt đời

Thứ 2, 17/11/2014 | 08:46:33
1,355 lượt xem
Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, với 83 tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng, cụ Phạm Ngọc Uynh, thôn Nho Lâm Tây, xã Đông Lâm (Tiền Hải) vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Mặc dù đã qua tuổi “xưa nay hiếm”, sức khỏe có phần giảm sút song hiện nay cụ vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn và nhiều năm liền được bầu là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ tâm sự: “Tấm gương sáng ngời của Bác Hồ là động lực để tôi cống hiến suốt đời”.

Dù tuổi đã cao song cụ Uynh vẫn giữ thói quen đọc sách báo hàng ngày.

Chúng tôi về thăm nhà cụ Uynh vào một ngày đầu tháng 11. Trong ngôi nhà ấm cúng, cụ kể cho chúng tôi nghe về ngày cụ được gặp Bác Hồ khi Người về thăm và nói chuyện với Đảng bộ, nhân dân trong xã ngày 26/3/1962. Ngày ấy cụ là Trung đội phó Trung đội du kích, được lãnh đạo địa phương phân công tham gia vận chuyển đất, vật liệu để xây, đắp kỳ đài. Cụ kể: Khi đó mọi người chỉ được biết là sẽ được đón một đồng chí Trung ương Đảng về nói chuyện mà không hề biết là sẽ được đón Bác Hồ về thăm. Suốt đêm 25, rạng sáng ngày 26, tôi và một số anh em trong đội du kích phối hợp với lực lượng công an tuần tra, canh gác xung quanh khu vực đình làng Nho Lâm, nơi kỳ đài được đắp dựng. Khi tận mắt nhìn thấy Bác tiến tới kỳ đài trong tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người, cảm xúc của tôi như vỡ òa. Được nhìn thấy Bác, được nghe Bác nói chuyện, đó là niềm vinh hạnh lớn lao trong cuộc đời tôi, để những ngày tháng sau này, mỗi lần nghĩ tới Bác tôi lại tự nhủ bản thân phải noi gương Bác, cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp và trung cấp lý luận chính trị, cụ Uynh lần lượt được giao các nhiệm vụ: Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp phụ trách tài vụ; Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch Hội Nông dân xã; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Ở cương vị nào, cụ cũng luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác khi Người về thăm: “Trung ương giao trách nhiệm cho mọi đồng chí đảng viên và đoàn viên phải nêu cao tinh thần cách mạng, phấn đấu vươn lên; phải chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, chống tác phong quan liêu và đại khái; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân; phải gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong trào thi đua yêu nước, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Tổ quốc giàu mạnh”.

Năm 1990, được nghỉ hưu song dường như tinh thần cống hiến vẫn còn cháy bỏng trong con người cụ. Cụ tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã và cống hiến cho đến nay. Năm 1997, trước sự xuống cấp của đình làng Nho Lâm - Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (nơi nổi hồi trống phát lệnh cho cuộc biểu tình ngày 14/10/1930 của nông dân 3 làng Nho Lâm, Thanh Giám, Đông Cao), không thể ngồi yên nhìn “báu vật” của làng ngày càng hỏng thêm, cụ Uynh đã vận động 14 cụ cùng tham gia tu sửa đình. Sau khi vận động, với số tiền quyên góp được, cụ tổ chức đảo lại ngói mái phía sau tòa tiền đường, sửa máng thoát nước, khắc phục các điểm dột trên mái, nạo bóc lớp bám các cột đình, các bức tường trong và ngoài thay bằng lớp mới, sửa chữa các cánh cửa hư hỏng, sơn sửa, mua sắm đồ thờ, quét lại vôi ve. Bản thân cụ mang dao xây, cưa, đục trực tiếp lao động nhiều ngày liền. Năm 2012, đình làng bị cơn bão số 8 làm tốc ngói, cây cối quanh đình bị gãy, đổ. Ở tuổi 81, cụ lại một lần nữa đứng ra vận động tu sửa đình. Sau 5 ngày, việc sửa chữa hoàn tất. Trên cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, cụ thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe của hội viên. Trong suốt 24 năm làm Chủ tịch Hội, cụ Uynh đã xây dựng được 3 câu lạc bộ, trong đó câu lạc bộ “Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe” đã 18 năm tuổi, câu lạc bộ “Thơ 14/10” 14 năm tuổi và câu lạc bộ “Thức vũ kinh” được xây dựng cách đây 3 năm. Tất cả các câu lạc bộ đều duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe cũng như đời sống tinh thần của hội viên. Là một đảng viên, dù tuổi cao sức yếu song cụ luôn tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ phân công.

Hiện nay, mặc dù đã 83 tuổi, đôi tay bắt đầu run run, sức khỏe có phần giảm sút song qua ánh mắt, qua những chia sẻ mộc mạc của cụ Uynh, chúng tôi cảm nhận được “ngọn lửa cống hiến” vẫn cháy trong con người cụ. Chúc cụ luôn mạnh khỏe, minh mẫn để tiếp tục sống vui, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Anh Đào

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày